1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người ngoài cuộc phải làm gì????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anarchist1983, 15/10/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    Là người ngoài cuộc phải làm gì????

    Nhờ cả nhà tư vấn hộ cái, kíu với.
    Tớ có hai người quen, gọi là bạn sơ sơ cũng được, A là con gái, B là con trai. A thì trong sáng hiền lành ngây thơ. B thì có những tính xấu điển hình của con trai như là nhậu nhẹt, thuốc lá, cờ vờ gái giếc có tiếng, ăn nói huyên thuyên... Nói chung mức độ thân quen cả hai thì như nhau. Bỗng một hôm hai người này yêu nhau, và A thì không biết gì về B cả.

    Mình như đứng giữa hai dòng nước. Một là nói cho A biết những gì mình biết về B. Cái này tớ muốn lắm để cho cô bé A cẩn thận hơn, nhưng có một cái dở là tất cả những gì biết về B đều là "nghe được" chứ không phải "chứng kiến", có thể là sai. Mà tớ cũng biết "dư luận" hay bóp méo vấn đề. Cái dở nữa là tớ không thích nói xấu sau lưng người khác, mình ko biết mà cũng nói chẳng hóa ra lại cũng là một phần của cái dư luận đáng ghét đấy à. Cái dở nữa là tớ đây xưa nay thấy người ta yêu nhau thì chỉ thích vun vào chứ không thích phá, biết đâu B xấu nhưng B yêu A thật lại thành người tốt thì sao. Cái dở nữa là ví dụ B thay đổi thực sự rồi yêu A, chả may mình nói thế này A lại nghi ngờ rồi lỉnh đi thì tội nghiệp ông B lắm. Ôi thôi nói chung là hết sức dở.

    Nhưng ko nói ra thì cứ cảm thấy mình không làm đúng lương tâm mình, dù sao một đứa em gái ngây thơ mình phải làm gì đó để bảo vệ nó phần nào.

    Nghe chuyện yêu đương thì thật là phát mệt, nhưng nó còn áp dụng cho nhiều trường hợp khác liên quan đến cách sống đúng/sai sau này với nhiều "vấn đề" trong cuộc sống. Nhờ mọi người phân tích hộ để tớ hiểu thêm với nhé. Thanks.
  2. khonghoitiec

    khonghoitiec Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    chuyện ai ng ấy lo, nhúng tay vào cho rách việc. ng ta yêu nhau thì kệ ng ta. tha thứ, sửa đổi là việc của ng ta. chia tay là việc của ng ta. sự thật nào rồi cuối cùng cũng biết hết.
    xin lỗi, ý nghĩ của bạn thật giống suy nghĩ của một người phụ nữ nhàn rỗi, thích xem vào chuyện ng khác.
    nói như trong phim nào đó : "không phải việc của mày, ..."

  3. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    ơ hay khổ thế, chưa làm gì đã bị coi là "thích xen vào chuyện người khác" sao khổ thế nhở
    ok ghi nhận 1 ý kiến, cám ơn, vẫn chờ mọi người khuyên tiếp, tớ còn vài tình huống nữa nóng bỏng lắm mà vẫn chưa biết cư xử sao
  4. Sulik

    Sulik Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/06/2002
    Bài viết:
    758
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì nếu có gặp em gái kia thì sẽ nói sự thật, sự thật, và sự thật. Vì xác suất lời đồi thổi là kha khá cao (như ai đó nói ý, có lửa thì mới có khói chứ). Nhấn mạnh là bạn không kiểm chứng được những cái đó, thế thôi. Chứ có khi em A biết rồi ý chứ :D. Con gái cũng kỳ lắm, toàn thích tật xấu của bạn zai thôi
  5. zZzThink2DozZz

    zZzThink2DozZz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2007
    Bài viết:
    306
    Đã được thích:
    0
    Lúc con gái đã iu vào roài thì tật xấu của bạn trai sẽ chẳg là j hết. Bác mà nói ko khéo thì có khi bị coi là fá đám đấy
  6. river_sound46

    river_sound46 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    1.063
    Đã được thích:
    0
    Kệ em nó, coi như kinh nghiệm cho nó vào đời ke ke. Nói chả ăn thua đâu, trừ khi bạn có mối khác ngon hơn cho bé kia.
  7. huyendo

    huyendo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Mình giống với nhân vật B đây nè...và vì mấy lời như bạn... mà mình chia tay đấy
  8. ngaykoanh

    ngaykoanh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/09/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    bạn hãy nói cho A biết.Rồi việc còn lại để A giả quyết
  9. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    Tốt nhất là em dùng sự "đen tối, hung dữ, cáo già" của mình để dạy cho em A "trong sáng, hiền lành, ngây thơ" kia những cách nhận ra những người con trai không đứng đắn rồi để em đó tự nhận ra(nếu đúng là B không đứng đắn thật). Thông tin chưa được kiểm chứng thì không nên tuyên truyền bừa bãi.
  10. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Trai ko hư thì gái ko yêu.
    Nx cái đấy hoặc chấp nhận đc, hoặc thay đổi đc.

Chia sẻ trang này