1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người ngoài cuộc phải làm gì????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi anarchist1983, 15/10/2007.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    7 post, 2 chống 3 thuận 2 trắng, tớ đã biết mình phải làm gì rồi, sẽ không nói trắng ra mà tìm cách giúp em kia biết cách nhìn người hơn, cám ơn các bạn rất nhiều.
    Bây giờ đến trường hợp nan giải hơn, tớ có biết 2 đôi, đều chơi sơ sơ, họ yêu nhau lâu rồi tìm hiểu nhau lâu rồi mà vẫn không hiểu nhau.
    Đôi 1, sắp cưới trong vài tuần, ông chồng tương lai thì cho đến giờ phút này vẫn hoa lá cành, tuy không nghiêm trọng và thông tin cũng chưa được kiểm chứng, nhưng với cá nhân mình thì cũng bị hắn ta nhấm nháy tà lưa ăn nói bâng quơ rất nhiều, cảm tưởng mình mà cũng ham vui hùa theo là có chuyện rồi. Cô dâu tương lai thì tràn ngập niềm vui, không biết chồng sắp cưới của mình như vậy.
    Đôi 2, yêu 4 năm, cưới một năm, mỗi lần mình vao blog của chị vợ thấy tràn đầy một tình yêu và niềm tin với chồng mình, một ông chồng hiền lành nhưng sống tình nghĩa và chân thành với vợ, chăm sóc cho vợ hết mức. Nói chung là một cuộc hôn nhân lý tưởng. Ấy thế mà ông chồng lý tưởng đó, do đôi này sống với nhau ở nước ngoài nên mỗi lần về nước, ra ngoài đều chỉ nhận là mình có bạn gái chứ ko nói là vợ, đi đâu không đeo nhẫn cưới. Bỗng một hôm ông chồng này quen cô bạn thân của tớ, tiếp tục cái bài có bạn gái, rồi tà lưa ngọt ngào em gái xinh xắn dễ thương này, và đỉnh cao là cứ gạ gẫm hỏi "nhà em ở đâu anh qua thăm em" . Tớ và bạn tớ vốn không quan tâm nên mặc kệ, nhưng gần đây mới phát hiện ra blog của bà vợ mới biết là ông này có vợ rồi, thấy tin chồng khiếp quá, nên tự dưng áy náy muốn làm gì đó để bà này hiểu chồng hơn.
    Bây giờ vấn đề của tớ vẫn là có nên nói khéo cho 2 chị kia không. Có hay không thôi, vì nếu có quyết là sẽ nói thì học tập lời khuyên của các bạn, tớ đã biết cách cho 2 chị kia đỡ shock. Nhưng mình vẫn băn khoăn có hay không vì đây là chuyện cuới nhau rồi chứ ko phải yêu đương vớ vẩn nữa, lỡ chả may ảnh hưởng hạnh phúc gia đình người ta thì tội nghiệp lắm.
    Hic tu van cho to voi nhe. Cam on ca nha nhieu a.
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    You''re wasting your time by putting your nose into other people''s business.
  3. anarchist1983

    anarchist1983 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    0
    bạn nói mình vậy mình cũng đành chịu thôi, chẳng qua mình ko còn nghĩ là chuyện người khác mà vì cả 2 thằng cha đó cùng tà lưa tấn công mình thành ra liên quan đến cả mình nữa
    nhưng có lẽ mình cũng hiểu ý bạn là mặc kệ họ, theo các bạn lương tâm mình hình như động đậy ko đúng lúc, cuộc đời còn dài những chuyện chướng tai gai mắt bên rìa cuộc đời còn gặp nhiều, phần lớn mọi người đều chọn cách mũ ni che tai hehe ok đã hiểu
    thanks all
  4. revenant

    revenant Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    483
    Đã được thích:
    0
    Cứ rõ trắng đen ra thì tốt đấy?? Có câu: nhiệt tình + ngu dốt = đại phá hoại (no offence).

Chia sẻ trang này