1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người Thành Nam bạn biết về Nam Định những gì?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haumit, 17/01/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Mitdac

    Mitdac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2000
    Bài viết:
    3.065
    Đã được thích:
    0
    Chào các bạn !
    Có bạn nào hiện nay đang ở Nam Định cho tớ hỏi một chút về thành phố này nhá ! Thành phố Nam Định hiện nay có bao nhiêu phường ? Có bạn nào ở phường Năng Tĩnh hay Trần Quang Khải cho tớ hỏi thêm về vị trí chủ tịch hay phó chủ tịch phường này tên là gì ?
    Tớ đang tham gia cá độ, có hậu tạ
  2. tacgiangboy

    tacgiangboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Bạn bỏ ra vài ngàn or cùng lắm là vài chục ngàn gọi diện về 1080 là có hết mà.
    Đúng là ND toàn những cái nổi tiếng, nhưng tôi chưa thấy bạn nào kể ra ND có những cái xấu gì or nhưng tiêu cực gì cả. Hình như các bạn đang tô màu Hồng giả tạo nó mà không muốn nói lên sự thật. Nếu thế thì các bạn bàn về ND or la đi chỗ khác để làm việc và sinh sống làm gì, quay tất về ND để sống cho nó tốt đẹp hơn không?
    Cái quan trọng là trong cuộc sống phải biết nhìn nhận được mặt tốt và mặt xấu của vấn đề. Nếu chỉ biết mình tốt không thôi mà không biết điểm xấu của mình thì làm sao mà co tiến bộ đuốc trí tiến thủ và cạnh tranh để phát triển
    Thân
  3. hoai_duc21

    hoai_duc21 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2005
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    mình cũng là người Nam Định ( chỉ là gốc thôi ) sinh ra và lớn lên ở Nghệ An . tiếc là thông tin về Thành Nam trobng mình ít quá , ngoài sân Thiên Trường mình có đến đá bóng nhiều lần . ngoài ra khong biết nhiều về Nam Định . mình người Ý Yên
  4. chauvu

    chauvu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/06/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Tôi sinh ra và lớn lên ở Nam Định - mảnh đất giàu truyền thống và hiếu học. Thật tự hào. Nhưng mỗi lần về quê tôi lại chạnh lòng, quê mình còn nghèo và lắm nghiện quá. Các bạn ơi, người quê mình còn hay chửi bậy và đệm nữa. Làm thế nào để cải thiện tình hình?????
  5. yeulamchi0311

    yeulamchi0311 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Nói thật mọi người đừng trách nha, tuy mình sinh ra quê hương nam định và được hơn trục năm sống ở quê hương nhưng mình thấy ngoài những mặt tốt đẹp như hiếu học(ngày trước thôi , chú bây giờ thì...), truyền thống vẻ vang của thành nam ... Tuy dân mình luôn chăm chỉ làm ăn ông bà cha mẹ thì dạy cho chúng ta điều hay lẽ phải từ khi mới lọt lòng nhưng dạy rùi đâu vẫn vào đó ngoài những mặt tốt đẹp thì nam định của chúng ta thì cũng có tiếng xấu rất nhiều (nhiều quá mình không kể được, mọi người tự suy nghĩ đi , nhìn thì thấy thôi mà), vì thế mọi người hãy đứng ra phê bình một cách công bằng chứ đừng có lấy vẻ mạnh ra để tô màu hồng cho quê mình nữa , và đấu tranh đừng để cho nó che lấp mất những mặt tốt đẹp mà các ông cha của chúng ta đã tạo dựng để cho. Vì thế chúng ta phải đứng ra phát huy những mặt mạnh đừng để phụ lòng cha ông chúng ta .
    Nói thế thôi không mọi người bảo nói nhiều, mệt lắm ...
  6. kiemtienaz

    kiemtienaz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/04/2006
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Nam Định có tiếng học hành ngon nghẻ lắm, cách đây gần chục năm, đi đâu hỏi quê, kêu Nam Định, câu tiếp hỏi học Lê Hồng Phong à, và kèm theo đó là cái nhìn ngưỡng mộ, khoái lắm, mặt vênh lắm.
    Nhưng giờ, không hiểu ngành giáo dục tỉnh làm ăn thế nào, thấy dạy thêm nếm tùm lum, vào Lê Hồng Phong có tí xiền là vào đơn giản, thi quốc gia, quốc tế giải chắc thấy mấy, lèo phèo toàn đồng với khuyến khích, thi mấy cái Olympia thì không thấy tăm hơi, hình như chưa bao giờ qua vòng thi tuần thì phải, ặc ặc ặc.
    Được cái, giờ về Nam Định, có con xe chạy loanh quanh cả thành phố, mỗi nhà vào tợm chén trà rồi lại lượn, thấy ấm áp và thư thái vô cùng. Lắm lúc mệt mỏi, nghĩ về tuổi thơ ở thành Nam, sao mà yên bình thế, hic hic hic!!!
    Nhớ cái nhà nho nhỏ ngày trước, nhớ mấy con đường cạnh hồ Vị Xuyên, nhớ trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 ngày trước (ặc ặc ặc, giờ đập đi xây lại hết rồi, nhìn lạ hoắc), và nhớ...
     

    [​IMG]MOBILEFUN.COM.VNTHẾ GIỚI TRUYỆN CƯỜI, VIDEO CLIP HÀI CỰC ĐẶC SẮC
     
  7. tuylipdens

    tuylipdens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Vâng, các bác than thở nhiều thế, các bác tưởng chỉ có các bác nhớ Nam dịnh thôi àh. em cũng nhớ chứ bộ,
    Bước chân đi đầu kô ngoảnh lại? liệu có thể thế được kô?
    Nam định nay khác rồi, còn đâu nữa rêu xanh cỏ dại, còn đâu nữa những mái ngói lụp xụp, những con đường nhỏ hiu hiu, những bóng "mỹ nhân" liêu xiêu trong chiều vắng, Nam định giờ cũng ồn ào, cũng tấp nập ra trò...
    Tuy thế, cũng không thể sánh được với một Hà Nội xô bồ, ồn ào và náo nhiệt đến mệt người. Đôi khi cảm giác mệt mỏi và căng thẳng em lại bắt xe về Nam Định, lượn lại một vòng những con đường cũ,
    Kìa là đường Nguyễn Du, con đường đến trường ngày xưa, Trường Nguyễn Khuyến yêu dấu, con đường với mối tình đầu hồn nhiêu nhiều kỷ niệm,
    Kia, Hồ Vị Xuyên nơi có những quán kem ngon chẳng kém Tràng Tiền,
    Kia Cầu Đò Quan, đứng đó ngắm đèn đêm ...thật là thú vị,
    Kia tượng Trần, lẳng lặng thắp nén Hương thơm dâng lên người con ưu tú của Thành Nam tỏ chút lòng thành kính...
    Ở lại đôi ngày, xuôi đi cái mệt nhọc, lại bắt đầu cảm thấy tiếc, Con người Nam định vẫn đáng mến thế, vẫn thong dong thế, vẫn có vẻ nhàn nhã thế,,, Ôi chao, nghĩ về Hà nội, Nơi mọi người như chạy đua với thời gian, ồn ào quá, tất bận và bận bịu...Tự mình đặt ra một câu hỏi: " Làm để sống hay làm để chết?"...
    Dù không muốn nhưng vẫn phải từ biệt Thành Nam yêu dấu, trở vể với công việc, lại đầu tắt mặt tối, đốt cháy thời gian, tuổi trẻ và sức khoẻ của mình mong cầu một ngày mai đổi khác.
    Yêu quá Nam định ơi!! ĐỢI TA NHÉ, TA SẼ TRỞ VỀ...
  8. dnet

    dnet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Ngày trước tôi học ở Hà Nội, tôi nghe mọi người nói, nói về học tập chúng ta ở vị trí số 1 ( hơn cả HN và xứ Nghệ)nhưng nói về đoàn kết, thì dân ta thua xa dân xứ Nghệ, họ sống rất đoàn kết với nhau, còn dân ta thì sao?
  9. DilLaBen

    DilLaBen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/09/2004
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    0
    Mình không biết là dân Nam định có đoàn kết hay không ? Điều này còn phải xem xét lại nhưng có một điều mình thấy rõ ràng là Người Nam Định thường không muốn trở về quê hương khi đã học hành thành đạt. Và Nam Định là cái nôi sản sinh ra các bậc tài năng chứ không phải là nơi cho tài năng phát triển... Cũng hơi đáng buồn... Mình nghĩ tỉnh Nam định thiếu sức hút các con người tài năng là do đường lối lãnh đạo của tỉnh không thực sự khuyến khích và thu hút người tài. Mà con người thì là nhân tố quan trọng nhất của phát triển. Do đó tỉnh Nam Định ngày nay vẫn còn nghèo và kém sức hấp dẫn.
  10. liutiu

    liutiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Bài viết:
    3.218
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng nghĩ thế, mọi người cứ nói dân NĐ học xong ko muốn về NĐ làm việc. Nhưng mình thì thấy rằng, dù có muốn cũng không về được. Bởi vì ở mình chẳng có chính sách hay bất kỳ một hình thức nào khuyến khích tạo điều kiện cho giới trẻ về làm việc ở quê cả. Trong khi đó, ở những thành phố lớn như HN chẳng hạn, lại có quá nhiều cơ hội cho họ lựa chọn. Nghĩ cũng bùn nhẩy!!!!!!!!!!!!!!! Nhưng mừ ko sao, ở nơi khác mà lòng vẫn hướng về quê hương là tốt rùi

Chia sẻ trang này