1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người Thành Nam bạn biết về Nam Định những gì?

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi haumit, 17/01/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. caneton0901

    caneton0901 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2003
    Bài viết:
    1.223
    Đã được thích:
    0
    Tất cả những gì tôi biết về Nam Định đó là kí ức ( mà kỉ niệm bao giờ cũng đẹp )
    Nam Định _ nơi bắt đầu của trái tim tôi , tôi chẳng dám nói đó sẽ là điểm dừng của trái tim tôi , bởi tôi là 1 con người thích di chuyển , nhưng Nam Định vẫn sẽ là nơi tôi tìm về khi thấy lòng chống trải . Nam định nơi bắt đầu và kết thúc tuổi thơ của tôi . 12 năm , tôi chẳng dám nói mình là người Nam Định ( cũng chẳng thuộc về 1 nơi nào khác ) nhưng tôi vẫn là 1 đứa trẻ của thành phố Nam Định như ngày nào tôi bước chân đi , 1 đứa con của thành phố Nam Định . 2 năm nay , tôi đã không còn thực hiện được thói quen trở về Nam Định 2 lần 1 năm như trước đây , bởi đã quá xa rồi , nhưng tôi sẽ trở về , sẽ trở về . Thời gian có thể thay đổi tất cả , tôi cũng biết Nam Định bây giờ cũng chẳng còn như xưa , nhưng với tôi Nam Định vẫn mãi là thành phố trong kí ức tôi , thành phố tuổi thơ
    1 chút tự cảm
    " Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ "
  2. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    NĐ ko còn như xưa bởi vì NĐ đã phát triển hơn, trở nên đẹp hơn, giàu có hơn. Tôi đã trải qua cả tuổi thơ ở NĐ, lớn lên ở đó, và cũng từ đó mà ra đi. Đối với tôi, NĐ là một nơi thiêng liêng, nơi tôi trở về mỗi khi rảnh, nơi tôi nhớ đến khi cảm thấy buồn chán cuộc sống HN xô bồ, ồn ào, chen lấn và bụi bặm. Cái tôi thích nhất ở NĐ là cái không khí yên tĩnh, và cuộc sống đầy tình láng giềng. Lên HN tôi càng nhớ cái cuộc sống ấy, khi mà anh em bạn bè, hàng xóm láng giềng đối xử với nhau thật chân thành. Tôi cảm thấy rất vui khi có ai đó nhắc đến NĐ với những lời khen ngợi, cảm thấy buồn khi nói đến những cái chưa đc, và sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ NĐ nếu có ai đó dám đặt điều ko hay. Tôi thực sự muốn làm một cái gì đó để làm cho NĐ phát triển hơn, dù sự phát triển ấy có thể làm cho những cái tôi yêu quí có thể biến mất.
    Tôi tự hào mình là một người NĐ
  3. cadalorg

    cadalorg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2003
    Bài viết:
    625
    Đã được thích:
    0
    NĐ ko còn như xưa bởi vì NĐ đã phát triển hơn, trở nên đẹp hơn, giàu có hơn. Tôi đã trải qua cả tuổi thơ ở NĐ, lớn lên ở đó, và cũng từ đó mà ra đi. Đối với tôi, NĐ là một nơi thiêng liêng, nơi tôi trở về mỗi khi rảnh, nơi tôi nhớ đến khi cảm thấy buồn chán cuộc sống HN xô bồ, ồn ào, chen lấn và bụi bặm. Cái tôi thích nhất ở NĐ là cái không khí yên tĩnh, và cuộc sống đầy tình láng giềng. Lên HN tôi càng nhớ cái cuộc sống ấy, khi mà anh em bạn bè, hàng xóm láng giềng đối xử với nhau thật chân thành. Tôi cảm thấy rất vui khi có ai đó nhắc đến NĐ với những lời khen ngợi, cảm thấy buồn khi nói đến những cái chưa đc, và sẵn sàng làm mọi việc để bảo vệ NĐ nếu có ai đó dám đặt điều ko hay. Tôi thực sự muốn làm một cái gì đó để làm cho NĐ phát triển hơn, dù sự phát triển ấy có thể làm cho những cái tôi yêu quí có thể biến mất.
    Tôi tự hào mình là một người NĐ
  4. Meonhoc

    Meonhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đó là nơi tôi tìm lại mình mỗi khi cảm thấy chán nản, là nơi tôi luôn cảm thấy ấm cúng nhất kể cả trong những ngày hè nóng nực........nơi có ba mẹ và những người thân của tôi..........
    Dù sống tại Hà Thành nhưng tôi vẫn luôn khẳng định với mọi người rằng tôi là người Thành Nam.....
    Tôi vẫn là tôi như ngày nào........hihiihhi......
    Đằng sau mọi gia sản kếch xù là một tội ác
  5. Meonhoc

    Meonhoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/12/2001
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Đó là nơi tôi tìm lại mình mỗi khi cảm thấy chán nản, là nơi tôi luôn cảm thấy ấm cúng nhất kể cả trong những ngày hè nóng nực........nơi có ba mẹ và những người thân của tôi..........
    Dù sống tại Hà Thành nhưng tôi vẫn luôn khẳng định với mọi người rằng tôi là người Thành Nam.....
    Tôi vẫn là tôi như ngày nào........hihiihhi......
    Đằng sau mọi gia sản kếch xù là một tội ác
  6. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nam định còn là nơi chúnh ta tìm được lại chính bản thân mình
       lang thang như con chó hoang
  7. king_eric

    king_eric Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2003
    Bài viết:
    1.221
    Đã được thích:
    0
    Nam định còn là nơi chúnh ta tìm được lại chính bản thân mình
       lang thang như con chó hoang
  8. bom_nguyen_tu

    bom_nguyen_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nam Định là nơi 1 năm tui vế được 2 lần, Tết và hè, may ra thì có 1 dịp may mắn nào khác. nhưng năm nay thì.....chwác là hết. NĐ về lần nào cũng thầy buồn, lẻ loi và lạc lõng nhưng lại không thể không về, không về thì nhớ mà về thì buồn. rốt cuộc là lần nào cũng chỉ dám về trong ngày rồi lại đi ngay. thôi thì đành giữ tình cảm trong lòng. hy vongj năm nay có ai đó lên HN thi đh, tui sẽ được dịp làm quen cho có bạn. ;). thân ái chào cả nhà.
    trời đất ơi, có thể cho chữ kí dài hơn một chút không. mới gõ có 348 kí tự cũng không được.
  9. bom_nguyen_tu

    bom_nguyen_tu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Nam Định là nơi 1 năm tui vế được 2 lần, Tết và hè, may ra thì có 1 dịp may mắn nào khác. nhưng năm nay thì.....chwác là hết. NĐ về lần nào cũng thầy buồn, lẻ loi và lạc lõng nhưng lại không thể không về, không về thì nhớ mà về thì buồn. rốt cuộc là lần nào cũng chỉ dám về trong ngày rồi lại đi ngay. thôi thì đành giữ tình cảm trong lòng. hy vongj năm nay có ai đó lên HN thi đh, tui sẽ được dịp làm quen cho có bạn. ;). thân ái chào cả nhà.
    trời đất ơi, có thể cho chữ kí dài hơn một chút không. mới gõ có 348 kí tự cũng không được.
  10. aqcharles

    aqcharles Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2004
    Bài viết:
    2.668
    Đã được thích:
    1
    Tôi đọc biết bao dòng tâm huyết cho Thành Nam , Tâm trạng của tôi cũng như các bạn vẫn luôn đau đáu hướng về . . . Nhưng tiếc thay LỊCH SỬ cho thấy chất xám của THÀNH NAM ( theo tôi nghĩ ) luôn bị chảy máu !!! Mỗi một năm có biết bao giải học sinh giỏi quốc gia, biết bao người thành đạt nổi tiếng từ Nam cùng chí Bắc NHƯNG sự trở về XÂY DỰNG quê hương lại ÍT QUÁ. Thật quá ít!!! Phải chăng là CHÍNH SÁCH? Phải chăng là TÀI NGUYÊN hay là một lý do nào đó??? Lớp tôi có tổng cộng 56 thành viên tốt nghiệp các trường ĐH và CĐ ra trường, trừ những bạn tốt nghiệp CDSPNĐ ra đa phần vẫn là HÀ NỘI . . . . Miền đất hứa???

Chia sẻ trang này