1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người thứ 3 thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuitavril, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. nuitavril

    nuitavril Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Là người thứ 3 thì phải làm sao?

    Tớ quen anh ấy qua một người bạn, mới đầu chỉ là chat chit. Về sau cũng thường xuyên gặp gỡ. Lúc đó tớ chưa bít anh đã có bạn gái rồi. Bọn tớ nói chuyện rất vui vẻ, vô tư và rất hợp nhau nữa, gần như ngày nào cũng chat mà không hết chuyện. Cũng được gần một năm rồi. Anh thường động viên tớ rất nhiều trong công việc cũng như cuộc sống.
    Anh cũng tâm sự về cuộc sống của anh. Anh và bạn gái gần đây rất hay cãi nhau, anh đã tìm cách refresh mối quan hệ đó rất nhiều lần (anh ấy ko nói dốii vì tớ cũng có thông tin về phía bên kia). Và bây giờ anh gần như không muốn níu kéo nữa. Có lúc, anh nói bóng gió rằng, giá như anh gặp em sớm hơn, nhất định anh sẽ không để em tuột khỏi tầm tay...
    Thực sự tớ rất quý mến và thương anh ấy. Tớ cũng động viên anh ấy nên bình tĩnh tìm ra mâu thuẫn giữa 2 người, đừng bỏ cuộc nếu chưa cố gắng hết sức.
    Mặt khác, tớ cũng muốn giữ anh ấy cho riêng mình, nhưng lại rất áy náy với chị kia, tớ không muốn làm người thứ 3, phá hoại hạnh phúc của họ. Lòng tớ rối như tơ vò, lý trí không cho con tim làm theo ý mình. Lúc này tớ không biết phải làm cho phải, tớ có nên tiếp cận anh ấy trong lúc này không? Làm thế có phải là hèn hạ không?
    Giúp tớ với!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. CHSTTBGV

    CHSTTBGV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2007
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    làm ngừoi thứ 3 thì .... phải soán chổ ngừoi thứ 2 :D
    ngừoi ko vì mình trời tru đất diệt =))
  3. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng tùng iu 1-2 người trước khi tìm ra người hợp với mình nhất, tại sao bạn lại có suy nghĩ bi quan vậy, bít đâu bạn chính là 1 nửa của anh ấy, cứ hãy giữ mối quan hệ như là bạn bè đi, đừng bỏ cuộc sớm thế, hãy để anh ấy biết rằng bạn cũng iu quý anh ấy nhưng đừng đặt anh ấy vào một sự lựa chọn nào, chính thời gian se giúp anh ấy bít mình phải làm gì. Hi vọng lần sau sẽ nghe được tin vui từ bạn.
  4. sak

    sak Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Theo mình thì nên bỏ đi, vì ngưòi con trai đó là 1 ngưòi đứng núi này trông núi nọ. Nếu bạn đúng là 1 right one thì anh ta sẽ không buông lời tiếc nuối như vạy mà anh ta sẽ hành động. Khi yêu ngưòi ta sẽ đi theo tiếng gọi con tim của mình. Nếu bạn cứ để như thế này thì ngưòi chịu thiệt là bạn thôi.
    chúc bạn sẽ có quyết định riêng cho mình.
  5. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Ui,sao có nhiều người thỏa mãn với hiện tại thế nhỉ.Ko dám dấu tranh à.Như bác HASHA kia đã nói,nhỡ đâu đó chính là 1 nửa bạn cần tìm thì sao?Nếu bạn thấy ở bên anh ý là 1 niềm hạnh phúc thì hãy làm người thứ 2 đi.Chiến đấu và chiến thắng nào
  6. Ilovecva

    Ilovecva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/07/2007
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    1 người đàn ông tốt ko bao h chê bạn gái mình truớc mặt 1 nguời con gái khác cả!!!
    cái anh này có vẻ ko tin tuởng dc!!!nhỡ sao này bạn đến vs anh ý rồi!!anh ý lại chat vs con xyz nào đó nói bóng gió là nếu anh gặp em sớm hơn thì sao?
  7. nuitavril

    nuitavril Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng mới chỉ thấy quý anh ấy thôi, chưa phải là yêu. Có vẻ như mình là một người sống lý trí quá. Những người đã có vợ, có người yêu mình đều giữ một khoảng cách nhất định, không tạo điều kiện cho người ta tiếp cận. Từ trước đến giờ đây là lần đầu tiên mình phải đắn đo...
    @CHSTTBGV: hi`hi`
    @HASHALYS: Cám ơn bạn đã động viên.
    @sak: anh ấy không hẳn là đứng núi này trông núi nọ, chẳng lẽ khi đã quá mệt mỏi vì 1 mối quan hệ lâu năm đang đứng bên bờ vực thẳm, người ta không có quyền chọn cho mình một hướng đi mới?
    Tớ cũng đã chia tay bạn trai cũ được gần 1 năm, nhưng vẫn còn vương vấn chưa nguôi, phải chăng anh ấy biết thế nên chưa hành động dứt khoát?
    @SVbk2006: Tớ cũng đang phân vân lắm, huhuhu
    @Ilovecva: anh ấy không kể nhiều về chị kia và cũng không nói xấu gì cả, chỉ thấy khen. Chỉ nói tình trạng của tình yêu hiện tại, anh ấy suy nghĩ nhiều lắm, già cả người đi. Mình là người đa nghi, cũng nghĩ đến những điều bạn nói. Có thể dứt tình với người cũ để đến với mình, thì cũng dễ dàng đến với người khác, mà anh ấy lại đào hoa... Nhưng tình yêu không có nghĩa là chiếm đoạt, mỗi người đều có những mối quan hệ khác cần phải giao tiếp, cần có những khoảng không gian riêng, người ta chỉ luôn nhớ về nhau khi thấy thiếu, lúc nào cũng ngộp thở chỉ muốn nhào ra chỗ có nhiều oxy hơn phải không bạn? Tuy nhiên, điều này chỉ có thể đúng với những người không có máu lăng nhăng, hixhix
  8. tuxedo2110

    tuxedo2110 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    940
    Đã được thích:
    0
    dạo này có nhiều người thích công đồn có địch nhỉ. lập đội công đồn có địch lâu ngày đi các pác ơi
  9. soleilsolitaire

    soleilsolitaire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/12/2006
    Bài viết:
    1.370
    Đã được thích:
    0
    Bạn đọc topic này nhé.
    http://www9.ttvnol.com/forum/HanhphucGiadinh/829359.ttvn
  10. cunbeo86

    cunbeo86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2007
    Bài viết:
    230
    Đã được thích:
    0
    1 là chiếu đấu, 2 là từ bỏ
    theo mình bạn nên để anh ấy dứt khoát với người bạn gái cũ, đừng làm kẻ chia rẽ tình cảm của người khác.
    Cứ tưởng tượng 1 ngày có 1 người như bạn xuất hiện trong cuộc tình của bạn và anh ấy thì sao?
    Chúc bạn tìm được phương án ít gây "ân hận" nhất

Chia sẻ trang này