1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người thứ 3 thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuitavril, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Seo hỏng chiếm ngôi thành ngừi thứ 01 lun y
  2. dangmaivy

    dangmaivy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2006
    Bài viết:
    3.599
    Đã được thích:
    0
    Làm người thứ 03 đau khổ lắm tốt nhất nên rút lui trong sự câm lặng để mọi ngừi khỏi phải khó xử noái thế seo tui làm hỏng được nhở
  3. nuitavril

    nuitavril Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Mấy hôm nay tớ đã suy nghĩ rất nhiều, tớ sẽ cố gắng để giành lấy, phải thử một lần thì mới biết được, sau này đỡ hối hận phải không các bạn? Nhưng từ trước đến giờ tớ chưa bao giờ thể hiện là mình cũng thích anh ấy, mỗi khi anh ấy nói là nhớ tớ, tớ chỉ cười và bảo anh ấy vui tính, hixhix, mỗi khi anh ấy nhắc đến chị kia, tớ lại nhắc đến 1 anh khác cho nó...cân xứng!
    Tớ phải làm thế nào để thể hiện tình cảm của mình bây giờ, phải khéo léo, lộ liễu quá nhỡ anh ấy sợ, cảnh giác với tớ thì...
    Thói đời là thế, theo tình tình chạy, chạy tình tình theo...
    huhuhu các cao thủ giúp tớ với!
  4. TramKul86

    TramKul86 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    Mình yêu mình nhất rồi thì làm sao chiếm đc ngôi thứ nhất chứ. thứ 2 thôi là đc rồi
  5. umloveme

    umloveme Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Còn làm thế nào để tiếm ngôi, thì phải hỏi các anh chị Cáo và Gà, đã từng thành công! hehehe

     
  6. hoanghontimbiec85

    hoanghontimbiec85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2006
    Bài viết:
    6.073
    Đã được thích:
    0
    người đến sau, đến muộn có phải là người thứ 3
    là người thứ 3 rùi thì nên âm thầm rút lui cho 2 người đầu tiên ấy


     
     

  7. shadowy

    shadowy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    768
    Đã được thích:
    0
    Có 2 cách:
    - Vươn lên người thứ 2.
    - Thoát khỏi và không người thứ 3.
  8. cuong_sieunhan

    cuong_sieunhan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2006
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    là người thứ 3 thì sẽ gặp rất nhiều khó khăn,trở ngại,mình cũng chẳng biết nên khuyên bạn thê nào,nhưng mình nghĩ bạn hãy sống theo sự mách bảo của trái tim,đùng phải lúc nào cũng nhất nhất làm theo lí trí,đừng đạo đức giả quá,cuộc sống nhiều khi cũng phải tàn nhẫn 1 chút.hi` hi`
  9. apollovn

    apollovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Tớ chẳng có tí ti khái niệm nào về thứ hai, thứ ba ở đây cả. Ai thực sự yêu và được yêu, đó là người duy nhất.
    Hãy làm theo những gì bạn muốn, và quan trọng nhất là sự chân thành xuất phát từ trái tim bạn. Nghe thì sách vở, nhưng tớ thấy những thằng con trai như bọn tớ, dù cứng rắn đến mấy, cũng thường gục ngã trước những tình cảm thật sự chân thành của nửa kia.
  10. pcgirl

    pcgirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2007
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    0
    Ủng hộ bạn này. Thứ nào mà chả được. Quan trọng vậy ư?
    Chỉ bit, tất cả cùng đau khổ. Bế tắc!

Chia sẻ trang này