1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người thứ 3 thì phải làm sao?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi nuitavril, 06/09/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoclammaster

    hoclammaster Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/08/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Theo mình nghĩ thì... chuyện tình cảm ko thể lấy thời gian để đo được. Chừng nào mà người ta đã thành đôi rồi thì...mới là hết. Còn bình thường thì...ai cũng có cơ hội như nhau hết à. Cứ sống thoải mái, bình thường và thiết lập thêm những mối quan hệ bạn bè khác nữa...có khi lúc đó bạn sẽ có cái nhìn khác về người đang làm bạn phân vân và có cơ hội nhìn nhận lại mình rồi quyết định đấu tranh hay không. Đấu tranh không cần chém giết mà đơn giản chỉ là khẳng định sự tồn tại của mình và cho bản thân mình cơ hội có được điều mình mong muốn có được. Nhưng...coi chừng cái mình bỏ công sức ra..lại là "món dõm" thì toi công đó!
  2. huonghen

    huonghen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2004
    Bài viết:
    456
    Đã được thích:
    0
    tớ có vài lời:
    1. bạn chưa được gọi là người thứ 3
    2. anh chàng của bạn, nói xin lỗi vớ vẩn.
    Nếu anh ta yêu bạn, thì fải bỏ cô bé kia,
    nếu anh ta yêu cô bé kia, fải dứt khóat với bạn
    bạn là bạn, yêu là yêu. Ghét cái kiểu nhập nhằng. Tớ khuyên bạn chưa dính vào vội cho mệt thân ra. Vì cái rì là của mình sẽ là của mình
    còn bạn xen ngang ngta thì tùy sự quyết định của bạn.
    Nhưng hãy thử đặt mình vào cô bé kia xem thế nào... tưởng tượng coi khi bạn là người thứ 2 rồi, và lại xuất hiện 1 người thứ 3 giống như bạn bây giờ thì sao nhỉ?
    chuyện hẳn thú vị lắm!

Chia sẻ trang này