1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là người yêu hay là nô lê thế!

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi tigerfire86, 12/03/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DaXauConNgheo

    DaXauConNgheo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    535
    Đã được thích:
    0
    Công nhận có tình yêu loại này thật, nhưng chính sự khổ sở đấy lại gây cảm hứng cho họ yêu nhau hơn, cũng có thể chỉ 1 người yêu còn người kia thì lợi dụng. Nói tóm lại là hiện tượng đấy vẫn chưa được các nhà khoa học lý giải.
    Đã Xấu Còn Nghèo
  2. lovelinh2

    lovelinh2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    1.713
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu..đơn giản thế mà cũng hỏi
    Khi yêu thì con trai phải cưng chiều...theo mọi ngả đường, mọi sở thích cùng các kiểu mùa xuân của con gái...
    Đến khi yêu rồi...cần phải đòi lại những gì trước kia đã mất..bi giờ chả bao giờ có free ai cái gì
    Như vậy có thể giải thích là : Trước thì yêu sau sẽ là nô lệ
    N&L
  3. KEKHODAI

    KEKHODAI Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/03/2003
    Bài viết:
    909
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm đây,thảo nào còn trẻ mà..................tội quá!!!
    Báo cáo hết!!!
  4. queen_bee1401

    queen_bee1401 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2004
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Khi yêu con người ta thường mù quáng , dưng mờ rơi vô tay tui ý hả , đừng có hòng đánh được tui nhá , cứ thử đụng vô coi . tui tha hổng oánh nó thì thôi ....
    I'm queen_bee17 ( nick hỏng , thông cảm ) ...
  5. thanhthekid

    thanhthekid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/07/2002
    Bài viết:
    348
    Đã được thích:
    0
    ko điên cũng dở hơi mà là trai hay gái thế
    nếu là trai thì nhục mặt đàn ông con trai quá
    [​IMG]

Chia sẻ trang này