1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

La Pán Tẩn - Chế Cu Nha - ai sắp qua ngắm lúa ?! Ám ảnh Tả Củ Tỷ - Lăn lóc Hoàng Su phì _ Vác xác về

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi hoadem_2004, 06/10/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vodka123

    vodka123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Haha, hâ?u như đoa?n na?o đi vê? cufng có lợn,nhưng lợn pha?i thế na?y mới la? lợn chứ...Đặc ta? cực ki? sinh động .
    Tu mấy tháng ơ? nha?,đa?nh lên hóng hớt cho đơf the?m
  2. zinzinviet

    zinzinviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2008
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Thích bức này ....chả hiểu sao nữa
    Chúc mừng Hoà thượng & Hoa đêm có chuyến đi thành công và an toàn nhé .Tiếp tục post ảnh đê, tớ ngắm với
    ---------------------------
  3. xadieu_2000

    xadieu_2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/01/2006
    Bài viết:
    3.649
    Đã được thích:
    1

    ----------------------------------------
    Cung hỉ Cung hỉ! Chúc mừng chúc mừng các bạn đi thành công Cung này. Mờ mờ sao không post: Cung hình( hình vẽ cung đường cho mọi người).
    Cung này: Hoadem và Hoà thượng tự thiết kế à! Thế gọi là Tự Cung....
    Kể ra đi qua Đèo Ô Quy Hồ khi khi ánh tà dương đã khuất dần sau núi, ánh sáng đã mờ nhạt thay dần bóng đêm tối tăm mịt mù và âm u. Đau đó thoang thoảng hơi lạnh và truyền thuyết về con đèo hiểm trở bậc nhất Tây Bắc này. Nếu các bạn gặp cảnh tượng này thì may mắn thay trên đèo Ô Quy Hồ

    Truyền thuyết Đèo Ô Quy Hồ:
    " Những đêm mưa gió bấc, những đêm u ám không trăng, trên quãng đèo Ô Quý Hồ lại văng vẳng có giọng đờn ca não ruột, ai bạo gan xông xáo trong đêm khuya rừng vắng, thì thấy ba cái bóng ma ngồi đàn hát cho một con cọp lớn ngồi nghe ...."
    Nguồn:
    http://vnthuquan.net/Truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqnvn3n2n31n343tq83a3q3m3237nvn2n
  4. tracyowen81

    tracyowen81 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên nghe chuyện con lợn, cũng thắc mắc sao lại có lợn, té ra là vậy, cũng hay, làm mình nhớ quả sang Thái Lan cũng có màn sư tử đang trình diễn như vậy.
    Nghe bác Điêu kể về chuyện đờn ca giữa đêm khuya nghe như Liêu Trai Chí Dị í, cũng hơi sởn gai ốc đấy
  5. anhchinhs

    anhchinhs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    1.632
    Đã được thích:
    2
    Biết rồi thì nói luôn ra đê, tò mò quá
    Đôi này lại solo à? Ảnh đẹp quá!
  6. Bin_hp

    Bin_hp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2003
    Bài viết:
    1.126
    Đã được thích:
    0
    hix, bọn e dự định chỉ đi 1 nửa cung đường của bác, nửa còn lại từ LC về cho lên tàu, giá mà cũng đc đi hết cả cung này thì sướng wá
  7. dlnguyen

    dlnguyen Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    737
    Đã được thích:
    2
    Cũng những con đường. những khúc cua này, những mái nhà này..híc..đi cách đây gần năm, vườn không nhà trống. Giờ nhìn lại ảnh, đúng là không nhận ra thật. MOng nhanh đến cuối tuần này quá, nhảy lên xe đi ngay mới đc. Hi vọng còn chưa..sạch sành sanh..
    Chúc mừng hoadem_2004 và hoathuongphagioi với cung đường đẹp, đi và trở về an toàn nhé.
  8. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã và đang quan tâm theo dõi,
    P.s: đã bảo là "vác xác về Buôn ảnh " mà chẳng có bác nào order để còn fát já may lão duongkhan phấn chí trả tiền bản quyền ava nhợn.
    @xadieu: thanks lời chúc phúc của bác thề với bác Tả Củ Tỷ đẹp đừng hỏi lun!
    @anhchính: pác là pác hok đc thế nhá!
    @jewel: a bay về vn mà bon chen nhá
    @metáo:
    Have a nite day!

  9. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Sau cơn mưa tại Tả Củ Tỷ chúng tôi tiếp tục hành trình sang Xín mần để về nghỉ tại Hoàng Su Phì, cũng rất may mắn được gặp các nhóm khác tại Hoàng Su Phì, cùng hò hét dưới cơn mưa cuối mùa
    Buổi sáng tại Hoàng Su Phì
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chợ Hoàng Su Phì trong cơn mưa ban sớm
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  10. hoadem_2004

    hoadem_2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    216
    Đã được thích:
    0
    Rời Hoàng Su Phì trong cơn mưa lất phất, tiếp tục đi trên những con đường núi còn trơn nước quanh co theo những vách núi còn nguyên dấu đất lở, sạt đường.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

Chia sẻ trang này