1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Cây _ Lá _ Gió.Đó là 1 câu chuyện mà ai đọc cũng thích và khi đọc xong ai cũng có những suy ngẫm riêng.Hãy để cho Cây _ Lá _Gió là của riêng mỗi người.1 câu chuyện hay với những suy ngẫm đẹp.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Lá là lá, lá thích bay theo gió hay ở cùng cây là quyết định nơi lá. Chẳng phải cứ giữ hay cứ cuốn là được.... Sao cứ phải làm mọi thứ lằng ngoằng thêm
  3. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Đúng như vậy, Lá đã quyết định đi theo Gió, vì thế, k thể đổ tội cho Cây k giữ Lá lại hay do Lá bị Gió cuốn đi... Có thể là cả 2, hoặc có thể là chả do nguyên nhân nào, chỉ hoàn toàn do Lá mà thôi ...
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Skid nói nvậy những ai là lá thì sớm hay muộn họ sẽ ra đi phải ko? Thật buồn... Lá có quyền tự quyết mà
  5. skid_row

    skid_row Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2004
    Bài viết:
    3.353
    Đã được thích:
    0
    Thực ra nếu người ta nhận mình là Lá, và hành động giống như Lá, thì đúng là hoàn toàn do người ta quyết định. Thực ra con người luôn có 2 xu hướng hành động : 1. là theo chủ í của mình, rất ít bị tác động bởi người khác, 2. là dễ bị chi phối bởi người khác, ko có chính kiến cá nhân, kể cả trong chuyện tình cảm.
    Tớ k thể bình luận về trường hợp của Lá, vì tớ ko phải là cô ấy, tớ ko biết cô ấy theo Gió là vì lý do j, tác giả chỉ đưa ra 2 giả thuyết về lý do cô ấy ra đi, như mọi người đã nói, nhưng biết đâu, còn có những giả thuyết khác nữa. Con người vốn là một thực thể phức tạp, và trong chuyện tình cảm, thì còn phức tạp hơn, vì tình cảm là đến từ trái tim, mà trái tim thì đâu có phân minh được rõ ràng như lý trí, phải ko bạn...
    Bạn nói buồn, bạn buồn vì cái j vậy ? Vì Lá ra đi ư, nếu cô ấy đi theo Gió, và hạnh phúc, thì chúng ta phải mừng cho cô ấy mới phải chứ, vì đó là quyết định đúng đắn , còn Cây, Cây sẽ mọc Lá mới, và có thể, Lá mới ấy sẽ ở lại cùng cây ...
    Ngày xưa đọc truyện cổ tích, kết thúc truyện thường là "Cuối cùng, hoàng tử A và Công chúa B lấy nhau, và sống hạnh phúc bên nhau tới trọn đời", hi vọng trong cuộc đời bình dị này, cũng sẽ có nhiều câu chuyện cổ tích như thế, dù rằng chúng ta ko phải là công chúa hay hoàng tử j cả , àh, ... có chứ nhỉ, là hoàng tử hay công chúa trong trái tim của ai đó chẳng hạn, như tớ, là Công chúa của chồng iu tớ, hihi
  6. hipguy

    hipguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2006
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    0
    Lá sinh ra từ Cây, là 1 phần của Cây, nhưng Lá rời Cây, vì
    +, Cây không còn sức giữ Lá, Lá phải lìa Cây, đâu cần cơn Gió thổi qua, tất cả chỉ là vô tình. Vô tình lúc đó, Lá trở nên quá ư khác lạ, Cây không còn khả năng giữ Lá, sớm muộn Lá cũng rời Cây, và khi Lá đang lung lay thì cơn Gió tới, Gió làm Cây lay, Gió vô tình làm Lá bay. Lá bay theo Gió nhưng rồi cũng nằm nơi đất an lành, rồi lại trở về nơi nó vốn sinh ra, lại dưỡng Cây, Lá trở về với cái thuở ban đầu của Lá, đó là VÌ KHÔNG GÌ CẢ.
    +Lá đã già, Lá cần phải rời xa, để những chiếc Lá non thế chỗ! Cây không thể giữ Lá, Lá cũng không thể không rời Cây. Chẳng vì Gió, cũng chẳng vì cái gì cả. Lá rời Cây, vì KHÔNG GÌ CẢ.
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Hi, không ngờ các bạn lại có nhiều ý kiến sâu sắc như vậy!
    Lá non rồi xanh rồi già, :) Sớm hay muộn cũng sẽ "rời đi". Lá e có quyền đó mà, Cây sẽ ko níu giữ nếu là lá muốn vậy
    Chúc lá mãi xanh
  8. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nếu tớ là cây tớ sẽ ko giữ lá vì lá đã theo gió đi xa rồi!
  9. congchua_thino

    congchua_thino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Bài viết:
    5.314
    Đã được thích:
    3
    em ko nghĩ thế,nếu cây giữ lá lại,chắc chắn lá sẽ ở lại.^^.
  10. lovely_sachi_85

    lovely_sachi_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2005
    Bài viết:
    2.575
    Đã được thích:
    0
    Nếu có giữ lá cũng ko ở lại! Vì lá rời cành rồi sẽ không liền lại được!
    Thôi thì để lá tự do bay đi theo gió, đến những nơi lá thích!

Chia sẻ trang này