1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Làm mỗi ĐẤT ko thì chưa đủ đâu mún cây sống được thì cần NƯỚC mí cả ... nữa
    Nghe câu "Nhất nước, nhì phân" chửa? Hok thấy nhắc gì đến đất lun

  2. bivabeo

    bivabeo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2007
    Bài viết:
    2.527
    Đã được thích:
    0
    Hì hì... trong đất có bao gồm cả mạch nước ngầm rùi, ko sợ thíu nước đâu, cơ mà tớ tên THUỶ ==>> in tâm vìa nước
    Chạp.. dù là GIÓ, LÁ, CÂY, ĐẤT, MƯA thì vẫn thấy chưa đủ.
    Chỉ cần 1 và chỉ 1 người thật sự yêu mình thôi, thế là đủ
    chao ôi, kiếm đâu ra??????????????
  3. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề này nan jải fết em ạ
    Hay em cứ fó mặc cho thầy u có khi lại ko fải lo nữa
  4. tolatiaxu

    tolatiaxu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    1
    Chắc là tại con sâu nó đục cây làm cây chết làm lá cũng xa cây...
  5. the_love_tree

    the_love_tree Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    3.782
    Đã được thích:
    1
    không phải gió cuốn đâu, mà bởi vì... cây k giữ lá
  6. laogia84

    laogia84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    em có đọc truyện này
    ko có ý kiến j
    vì phía nào cũng đúng và phía nào cũng sai
    tùy từng người nghĩ
  7. kukumalu_06

    kukumalu_06 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Tớ rất thích câu chuyện Lá, Cây và Gió vì ý nghĩa của nó. và tớ cũng thích ý kiến của bạn Miya. Có nhất thiết phải chờ đợi hoặc hi sinh vì 1 điều mà ko biết bao giờ có đc và có thể là ko bao giờ có đc?
  8. neverBwithU

    neverBwithU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2008
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    lá muốn được tự do cùng gió bay đến chân trời góc biển, còn cây chỉ đứng mãi một mình chỉ biết trời xanh và đất rộng... lá thấy nhàm chán và vô vị
  9. alone1981

    alone1981 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/09/2007
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    đơn giản là họ ko còn cần nhau nữa thế thôi
  10. lovecactus

    lovecactus Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    4.014
    Đã được thích:
    0
    Tìm về trong giấc mơ lúc xưa em có anh ta chung đường
    Nụ cười luôn ấm áp luôn bên em lúc buồn
    Nhẹ nhàng như gió bên lá cây, khẽ ru bờ tóc mềm
    Lòng ước ao được có nhau trọn muôn đời
    Rồi một ngày kia bên lá xanh gió ghé qua nhưng hững hờ
    Và chợt tan biến trong phút giây ngỡ ngàng
    Đợi chờ nhung nhớ cố giấu đi nhưng vẫn đây tiếng thở dài
    Mình mất nhau, lòng hết đau, khỏi u sầu
    Lá vẫn cứ lặng im không nói
    Gió vẫn ghé vừa qua như muốn
    Níu chân bước ai đi rồi hồn đã đi rồi
    Trái tim đã lạnh giá, giá băng sẽ không nghe gì nữa đâu
    Trả lại cho em niềm tin
    Ánh mắt đôi môi bao nhiêu yêu thương lúc đầu
    Từng dấu yêu, vô tư cùng nhau vượt qua những chông gai
    Anh đã theo mây xa xôi
    Chờ người về nơi xa ấy
    Lá sẽ vẫn xanh nghiêng nghiêng đưa đôi mắt cười
    Cầu chúc cho người
    Mãi yêu người, mãi yêu đời, hãy quên chuyện tình gió với lá
    Và đây, một người cùng bên anh lúc xưa, không phải em

Chia sẻ trang này