1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    2 năm qua, tkx again.
    Topic vẫn luôn "ấm" theo thời gian.
    Vote cho topic bạn nhé
  2. ducphuongneu

    ducphuongneu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/09/2005
    Bài viết:
    3.289
    Đã được thích:
    0
    Đơn giản là vì lá không muốn ở lại
  3. friends_forever64

    friends_forever64 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2006
    Bài viết:
    937
    Đã được thích:
    0
    vì cây quá kém cỏi
    Lá rời đi là đúng,chờ đến già chắc
  4. FngoSpam

    FngoSpam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Cả 2 đều ko thích giữ nhau
    Haizz
  5. lionbeo

    lionbeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2008
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Không phải gió thổi lá bay đi mà vì cây không giữ lá! Tất cả mọi sự chờ đợi đều có giới hạn của nó thôi!
  6. DriftX

    DriftX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Lá vàng rồi, hết giá trị sử dụng rồi thì luợn đi là phải, giữ lại làm cái gì.
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Tại sao em lại ra đi, tại sao tôi lại để mất em
    Tại sao tôi lại vô tâm đến thế lẽ ra tôi nên biết lắng nghe e nhiều hơn. Tôi làm việc nỗ lực vì gì chứ, chẳng vì hạnh phúc hai người hay sao???
    Em nói vẫn còn yêu tôi nhưng trái tim em đã bị tổn thương rồi. Thời gian sẽ hàn gắn. nếu em đọc được dòng này.
    Tôi chỉ muốn em biết, tôi vẫn yêu em nhiều lắm, nhiều lắm. Nhiều hơn bất kể người con gái nào tôi đã từng yêu và gặp.
  8. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Tôi vẫn tin vào tính yêu của mình, SP yêu pH rất nhiều. Tình đẹp là tình dang dở, chẳng ai muốn như vâỵ cả.
    I believe, i believe...
    Em muốn mình là cơn Mưa giữa trưa hè nắng gắt.
    Để làm dịu mát Cây.
    Để tươi thêm chiếc Lá
    Và hơn hết là được cùng Gió sóng đôi
    Những ngày kỉ niệm sẽ ko phai, tôi sẽ đợi em ở nơi cảm xúc bắt đầu
  9. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    uh thì lá vàng rụng còn lại lá xanh
  10. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Lá rời cây vì cây ko giữ lá
    em rời anh vì anh ko níu giữ em

Chia sẻ trang này