1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dmc06

    dmc06 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/09/2007
    Bài viết:
    2.135
    Đã được thích:
    2
    Anh giống hệt anh ấy và tôi ghét cả 2 ng
    các ng cho rằng tiền bạc là thứ dành cho tình yêu sao?
    Các ng yêu mà ko biết níu giữ , ko biết chân trọng . Các ng cho là chúng tôi cần thứ đó sao ? Các ng nguỵ biện rằng cố gắng làm vì chúng tôi ? Các ng đúng ? Khi ng ta ở bên thì ko trân trọng , thì cho là vớ vẳn . Khi ng ta đi rồi các ng lại mong nhớ lại muốn hàn gắn
    Sao ko nghĩ lại lúc làm ng ta tổn thương
    Các ng sống ích kỷ
    Và tôi ghét các ng
  2. chuanit7

    chuanit7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2008
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    T
    Tôi đã từng suýt trở thành cơn gió...
    Em là nguời kể tôi nghe câu chuyện đó
    Tôi yêu em một tình yêu chân thành...dù chúng ta chỉ là mới gặp và biết về nhau...
    Và cuối cùng tôi cũng đành ra đi vì tôi nghĩ nếu tôi là cây tôi sẽ đau lắm khi gió cuốn đi mất lá của mình 1 thời
    Cũng 1 lý do em vẫn còn lưu luyến
    Mong em ở lại thật bình yên
    Vì tôi yêu em là mong em HP
    Cũng ko thể để tình tôi day dứt giữa ở lại và ra đi vì tôi là kẻ đến sau mà...
    Tôi đã quyết dù ngày sau hối tiếc
    Vẫn ra đi dù vẫn hướng về em
    ext
  3. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1

    Theo tình tình phớt, phớt tình tình theo.
    Thật lạ, nhưg giờ vẫn đúng.
    Tạm biệt pH,
    tạm biệt mùa đông pH
    mùa hè nóng bỏng,
    mùa thu dịu êm
    và một mùa đông đầy nước mắt
    Thế nào là TY cao thượng nhỉ!? Có phải mình để em ra đi có phải là cao thượng không
    Sẽ mai như thế em nhé...
  4. xuayxuay

    xuayxuay Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.440
    Đã được thích:
    0
    uhm, có lẽ, tại cả lá, gió và cả cây
  5. khangpt1982

    khangpt1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/08/2008
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    0

    Trước khi bạn tìm thấy chàng hoàng tử của mình, bạn phải hôn rất nhiều con ếch. Vì không phải con ếch nào sau một nụ hôn cũng có thể trở thành chàng hoàng tử. Nhưng nếu bạn không dám hôn 1 con ếch thì bạn cũng sẽ chẳng bao giờ tìm thấy chàng hoàng tử mà bạn lẽ ra sẽ có. Mỗi con ếch sẽ chỉ biến thành hoàng tử khi mà nó tìm thấy công chúa thật của nó. Thế nên, nếu con ếch của bạn, hôn mãi, vẫn chỉ là con ếch thì nên coi nó như một? kỷ niệm đẹp!
  6. nho0909

    nho0909 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/05/2007
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    uầy...nuột chế
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Tôi học cách yêu những niềm tin, trân trọng những tình cảm và hi vọng của mọi người dành cho mình. Toi da thong suot, Cay La Gio se mai nhu the :) Oh, I see ^ ^
    Học cách yêu cuộc sống, không bằng cách này thì cũng bằng cách khác. Tôi tìm thấy sự thanh thản trong chính tâm hồn mình, thoải mái, và tự do ^ ^.
    Chu''c ai do'' dag va se la ban cua lotus doc tin nhan nay cuoi tuan vui ve nhe!
  8. dreathknightinlove

    dreathknightinlove Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    1
    Cây muốn giữ nhưng có kẻ ngắt lá đi mất rồi. Cây mong rằng 1 ngày kia lá sẽ về với cội, rồi lại đến bên cây...
  9. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    vui lòng nhìn chữ ký
  10. buoixanhvn

    buoixanhvn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    767
    Đã được thích:
    0
    Buồn wa''

Chia sẻ trang này