1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Lá lìa cành là vì gió cuốn lá đi? Hay là vì cây không giữ lá lại?
    Lá lìa cành không phải là vì gió cuốn đi, cũng không phải là vì cây không muốn giữ lá lại, mà bởi vì đó là sự trở lại của tự nhiên, nếu như lá muốn tìm một nơi để trở về mà cây vẫn muốn giữ lá ở lại thì đến một ngày nào đó, lá vẫn sẽ héo khô, và vẫn sẽ rơi xuống, thực ra lìa cành cũng là một sự lựa chọn của lá, lá là một đôi cánh không biết bay, còn đôi cánh lại là chiếc lá rơi tự nhiên trong không trung.....
    Một câu trả lời thật hay! Bạn có nghĩ như thế hok!?
  2. giocuon_thuyentroi

    giocuon_thuyentroi Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/06/2006
    Bài viết:
    579
    Đã được thích:
    0
    Lá lìa cành và rơi xuống đất. Để cho anh, 1 người thích nhặt những chiếc lá rơi bên hè và luôn thắc mắc tâm trạng của chúng.
    Nếu một ngày lá không rơi, tức là anh không muốn nhặt chúng. Và em sẽ không còn nhìn thấy những chiếc lá lộc để rồi "giá như ...".
  3. storm2488

    storm2488 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2008
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Ví 3 người như cây, lá và gió chả hay chút nào.
    Gió cuốn lá rời khỏi cây ới lời hứa gió sẽ mãi phiêu du cùng lá.
    Nhưng ai có thể đảm bảo rằng gió ko sẽ ngừng thổi??? Đến lúc đó thì lá sẽ ntn???
    Vậy lá có nên đi theo gió nhưng lá có nên ở lại với cây???
    Cây cũng chẳng tiếc 1 chiếc lá đâu vì bên nó còn biết bao nhiêu chiếc lá khác.
    Dù sao thì theo quy luật tự nhiên lá ko thể ở lại bên cây mãi mãi, nhưng cũng ko thể bay mãi cũng gió.
    Vậy tại sao lại ví 2 người yêu nhau như lá và cây. hoặc lá và gió. Chả lẽ tình yêu là phải dang dở hay sao???
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    thấy mình gần giống một chiếc lá.. chẳng bay theo gió.. nhưng cũng chẳng ở trên cây vì ko muốn đeo mãi.. rụng xuống đất cho lành
  5. toithedey

    toithedey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/04/2009
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    lành chưa thấy đâu đã bị xe máy oto hay những bàn chân dẫm đạp lên rùi...tốt nhất là rùng xuống mái nhà thui...
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    cây trong vườn, xe máy, ô tô ở đâu ra
  7. flori

    flori Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2006
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Vào topic này, nhớ lại thời mình còn quá trẻ con để hiểu được mọi chuyện thấu đáo, để hiểu được mình đang làm khổ mình, và làm khổ người khác. Vẫn luôn day dứt, vì mình đã từng là Lá...và được Gió yêu thương, bảo vệ, chở che. Nhưng Lá đã làm tổn thương Gió, đã chối từ tình yêu thương của Gió, có lẽ không phải vì quá yêu Cây mà chỉ là quá tin tưởng vào tình yêu dành cho Cây, cố bám lấy nó như lẽ sống của mình. Lá không đủ dũng cảm để rời Cây, và sợ phiêu lưu với Gió. Rồi thì Gió cũng tìm được một chiếc lá khác dành cho Gió một tình yêu trọn vẹn, cùng gió ra đi.
    Lá mừng vì Gió được hạnh phúc, và giận mình mà cũng thương mình. Vì lúc Lá nhận ra mình yêu Gió thật nhiều, cũng là lúc Gió đã rời xa...
  8. n4mkut3

    n4mkut3 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2008
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    đoán chắc là lá lìa cây vì lá muốn lìa cây nếu k thì gió có muốn cũng k cuốn dc lá
  9. bekonlonton

    bekonlonton Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2009
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    0
    Chính e cũng k hiểu e là cây hay là lá nữa, a đã đánh mất e để rồi e lại là ng` tiếc nuối
    Nhưng dù có là cây hay là lá,dù có vì lý do j,thì e và a cũng k bao h có thể bên nhau
    Được bekonlonton sửa chữa / chuyển vào 22:28 ngày 28/07/2009
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Lá đã rụng xuống. Vĩnh biệt cây.

Chia sẻ trang này