1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pinklove

    pinklove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    739
    Đã được thích:
    0
    khi cảm thấy cái cây ko còn cần đến mình nữa thì lá sẽ tự động buông tay mà chẳng cần đến 1 cơn gió nào hết.lá ở lại cũng sẽ chỉ là vật thừa,1 thứ ngăn cản những cái lá mới khác mọc ra mà thui
  2. onggiachayratnhanh

    onggiachayratnhanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.237
    Đã được thích:
    0

    Nghe nhạc trực tuyến


    [​IMG]
    Gió Và Lá Cây - Mỹ Linh







     
     
  3. nuoc_mua

    nuoc_mua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Uh, phải rồi, mình chính là chiếc lá ấy. Còn cây của mình không phải là cây như thế, và cả gió cũng vậy. Mà không! Gió đã đến và thổi chiếc lá đi cùng với gió, bỏ lại cây bơ vơ với nỗi đau khôn xiết. Gió đã đến với lá đúng như bản chất của nó, nhẹ nhàng đến và rồi lại nhẹ nhàng đi. Đi một cách vô tình về một nơi xa xăm nào đó. Có thể Gió sẽ lại đến và mang theo một chiếc lá khác, uh, điều đó có thể lắm chứ. Còn cây thì mãi mãi vẫn muốn che chở cho chiếc lá kia đừng rơi xuống, nhưng chiếc lá ấy đã rơi xuống và bay về hướng khác mất rồi, không thể hoặc là không muốn quay lại nữa.
    Lá cùng cây sinh ra trên mặt đất
    Lá ru cây bằng ngọn gió mát lành
    Ru ru mãi cho đến khi kiệt sức
    Lá lìa cành cây cứ thản nhiên xanh.
  4. pokemon1982

    pokemon1982 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2006
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    0
    Cây lá và gió là một câu chuyện rất hay. MÌnh chẳng biết thế nào nhưng mình nghĩ rằng lá rời cây chẳng phải vì gió thổi quá mạnh hay vì cây không giữ lá lại. Đơn giản là chỉ vì lá mà thôi. Nếu lá mãi tin vào cây thì sẽ chẳng có một cơn gió nào xuất hiện cả. Và biết đâu đấy, một ngày nào lá sẽ bỏ gió bay đi cùng với một cơn bão mạnh mẽ thì sao
    Trăm năm trước thì ta chưa gặp
    Trăm năm sau biết gặp lại không
    Cuộc đời sắc sắc, không không
    Thôi thì hãy sống hết lòng với nhau

    [​IMG]
    Được pokemon1982 sửa chữa / chuyển vào 22:49 ngày 05/06/2006
  5. my_love_for_you

    my_love_for_you Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    3 câu chuyện đã để lại trong lòng tôi những ấn tượng khó phai ... Vậy là rời cây là vì gió thổi lá đi hay cây ko giữ lá lại ...
    @ HDB : Anh à , llàm sao để em có thể biết rằng anh có thật lòng với em ko ??? Nhưng em biết rằng những điều anh nói l;à sự thật ... Và em cũng ko thể giấu được lòng mình rằng : Em rất rất rất thích anh !!!
  6. blackdevil891102

    blackdevil891102 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2006
    Bài viết:
    2.323
    Đã được thích:
    1
    cái nì đọc đi đọc lại mà vẫn thấy hay quá, kết nhất 2 câu nói
    Đến cuối cùng, tôi nhận ra rằng cơn gió đó có thể làm tôi hạnh phúc, có thể thổi tôi tới một vùng đất tốt đẹp hơn?cho nên cuối cùng tôi đã rời cây, nhưng cái cây chỉ cười và không hề khuyên tôi ở lại.
    Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...
    Nghe mà nhiều ý nghĩa sâu xa quá
  7. complicated_mind

    complicated_mind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    Tôi là lá, tôi vẫn đang là lá và đang cố gắng rời cây nhưng chẳng phải vì một cơn gió nào cả. Lá vàng rồi thì lá rụng. Một chân lý cực kì đơn giản
  8. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    câu chuyện hay thật. Lá, gió, cây và tình yêu. có được một tình yêu nhiệt thành như gió quả là ko dễ. đúng là tình yêu chỉ ở lại khi người ta biết trân trọng nó. mình rất muốn là Lá. Lá có một tình yêu trong sáng và chân thành với Cây, dù nhiều lúc Cây đã làm Lá khóc. trái tim Lá thật bao dung khi chứng kiến Cây tay trong tay với bao nhiêu cô gái mà vẫn một lòng với Cây. còn mình thì.... mình ko fải là Lá nên mình ko có sự nhiệt thành, mình ko có sự cảm thông, bao dung? chỉ có chút khó khăn là mình hờn dỗi, mình chán nản....mình thấy buồn cho chính mình. mình đang bế tắc......mình chẳng biết mình đang làm j nữa.....
  9. chip_quay

    chip_quay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    4.495
    Đã được thích:
    0
    hic..lại chuyện 3 ng thôi... lá và gió bỏ đi cùng nhau cũng chưa chắc sẽ có một happy ending... còn ở lại thì cứ mãi dùng dằng... lỗi lớn nhất cũng chỉ ở cây và lá mà thôi. Cứ sống nồng nhiệt, hết mình vì tình yêu như gió kia dù có thể là chỉ thoáng qua !
  10. fragrant155

    fragrant155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2004
    Bài viết:
    1.600
    Đã được thích:
    0
    Gió cuốn lá đi rồi vứt lá xuống đất
    từ đó fát sinh thêm chuyện: gió, lá và đất

Chia sẻ trang này