1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Có thể trong thời điểm này bạn là chim gõ kiến nhưg có lúc bạn ở vị trí của gió, là cây hay chính là chiếc lá phân vân kia.
    Dù sao đi chăng nữa, hãy tốt từ gốc nhé.
  2. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ sẽ là người chặt cây, làm cho lá héo, làm cho gió hết chỗ thổi vào.
    1 năm rồi mà vẫn còn tìm để lôi lên , thế bác là gì
  3. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Uhm, bạn chặt được 1 cây, 2 cây,...1000 cây nhưg không thể chặt hết được cây mọc trên trái đất này (chỉ trừ lên mặt trăng ko cây, chẳng có lá, chỉ có gió thôi--> Ko có sự sống)
    1 năm, nhiều chuyện xảy ra, chán...yêu...buồn....vui....
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Tớ đã từng là cây, là lá và cả gió nữa... Meo_ nói vậy chẳng phải bạn chỉ thik làm chim gõ kiến thui sao
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Tớ đọc câu chuyện này khá lâu rồi và rất thích nó.Nhiều lúc cũng tự hỏi lá rơi cây vì gió hay vì cây không giữ lá????????Cây không giữ lá nên gió mới có cơ hội cuốn lá đi chứ.Nếu cây giữ lá thì có bão lá cũng không bị cuốn đi đâu.
  6. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Tớ là... tớ là.... vào đây đâm ra lắm tớ là quá.
    Tớ sẽ là người ngắm cây, nhìn lá và hóng gió .
    1 năm vui... buồn... không vui .... không buồn đã qua.
  7. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Hì, vậy ấy có bạn trai chưa? Đã yêu và iu bn lần? (Hì, hơi riêng tư một chút, có thể meo ko cần trả lời) và cảm giác lúc yêu và khi chia tay ntn?
    Sao lại chỉ có ngắm nhỉ
  8. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Ngắm cho lòng thanh thản
  9. kecungdauso1

    kecungdauso1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    1.851
    Đã được thích:
    0
    Vì gì thì cũng cứ để như vậy đi. Không giữ được thì biết làm sao. Buồn nhỉ. Có duyên gặp nhưng lại không có duyên ở lại.
  10. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Bạn kecungdau cũng nghĩ thế à!
    Đôi khi không nên níu kéo cái gì đã không thụôc về mình, hãy để tự nhiên thôi
    Duyên thiên định phải không nào?!! Bởi tớ cũng đã từng biết nhiều mối tình rồi đi đến hôn nhân, họ hạnh phúc như trời sinh ra để cho 2 người như vậy!
    Hi vọng mình cũng là người may mắn và hạnh phúc như thế

Chia sẻ trang này