1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá rời cây là vì gió cuốn đi hay là vì cây không giữ lá lại...

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi lotus8x, 28/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. SirMikes

    SirMikes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2007
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Không fải do cây hay do lá cũng chẳng phải do gió............. chỉ tại tạo hoá........... tạo ra cây mạnh mẽ.... nhưng sao lại sinh ra lá mỏng manh......... để rồi jó đi qua, vô tình làm lá rời cây..............................
  2. emyeunang

    emyeunang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/08/2007
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    cây thì cần có lá để là cây! Cây không có lá sẽ là cây xương rồng nơi khô cằn, hoang mạc! Nhưng Xương rồng vẫn sẽ có lá khi mọc ở thảo nguyên.
    Lá lìa cành sẽ bị gió quấn đi và cây thì vẫn sẽ còn lá! ^__^
  3. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Sao tại là cây? Cây đã lớn lên từ gốc, luôn nuôi dưỡng lá bằng nhựa sống của mình. Cớ sao lá lại rời cây, gió theo mình hiểu ở đây là sức mạnh của thời gian, ko có gì là vĩnh cữu.
    KHÔNG CÓ TÌNH YÊU VĨNH CỬU, CHỈ CÓ GIÂY PHÚT VĨNH CỬU CỦA TÌNH YÊU ​
    @congchua: Thế thino muốn là gì.... Có suy nghĩ nt ko?
  4. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    @LATHU: Lá thu ơi, làm thơ cũng hay đấy chứ. Vote cho bạn 1 *.
    @All: Mọi người vào đây chia sẻ cảm xúc, hãy vote cho nhau bạn nhé!
    Góc nhỏ chia sẻ chuỵện không nhỏ phải hok!!!
  5. kinh_can_de_thuong

    kinh_can_de_thuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2006
    Bài viết:
    1.978
    Đã được thích:
    0
    Không bao giờ ghét cây nhưng lá luôn trách cây.La không
    thể bám mãi vào cây mà cây cứ vô tình vờ như không biết.Có lẽ cây cho rằng đấy là cách giữ lá riêng.Để cho la stự do quyết định.Nhưng cấy có biết rằng cây đã sai không.Lá nhớ cây nhưng lá sẽ tự đi 1 con đuờng của lá.Có thể là bay theo gió ,có thể......
  6. dawn_of_life

    dawn_of_life Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2007
    Bài viết:
    681
    Đã được thích:
    0
    Khi mùa đông tàn lẽ nào mùa xuân còn chưa đến, lá phải rụng để cây còn nảy lộc non chứ, tạo hóa luôn công bằng trong mọi sự, hãy suy nghĩ bằng lý trí và hành động bằng con tim thì không bao giờ tự hỏi lá rời cây vì gió cuốn đi hay vì cây không giữ lá.
  7. thanh_07set

    thanh_07set Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/08/2005
    Bài viết:
    4.361
    Đã được thích:
    0
    topic này nổi lên
    gợi bao kỉ niệm 1 năm qua
    gió??
  8. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    NÓI NHƯ VẬY TÌNH YÊU KHÔNG VƯỢT QUA ĐƯỢC NGƯỠNG CỬA CỦA THỜI GIAN UH, HÃY NHỚ LẠI XEM CHIẾC LÁ CUỐI CÙNG CỦA O.HENRI NHƯ THẾ NÀO!!!
    Dù ko phải lá thật nhưg ko phải ảo giác, có người chỉ cần nhìn thấy lá, thấy tình cảm của lá dành cho mình thật nồng nàn.
    Dù mưa giông bão tố cũg ko làm gì đc ph hok?
  9. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    cô bé à, lá ko bao giờ ghét cây, bởi xa cây phải đi tới miền xa, lá có vữg bước đc không, chỉ nhờ gió mà bay đi. Gió tan thì lá sẽ nằm mãi, nằm mãi Hãy ở lại, để trái tim mình bay cao. Em là lá, hãy luôn bên anh là cây. Anh vẫn sẽ là cây của em.
  10. Meo_ngungoc

    Meo_ngungoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    2.624
    Đã được thích:
    11
    Nếu cây cứ phải giữ lá thì cả cuộc đời của cây chỉ biết có giữ lá sao??? Mà trên cây bao nhiêu lá, đâu thể cái lá nào cũng nằm trong tầm tay cho cây giữ mãi được. 1 vài chiếc lá xa cành .... cho gió là xong

Chia sẻ trang này