1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá số và các ông thầy bói....!!! Tin hay không???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi joliechatte, 06/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Lá số và các ông thầy bói....!!! Tin hay không???

    Dạo này mình lại đâm ra mê tín, thế có chết không cơ chứ? Kể cũng buồn cười, lúc vui thì mặc kệ, lúc chán đời một tý là lại lò dò đi hỏi thầy bói. Mà thầy bói phán gì là lúc ấy tin sái cổ, cứ nhăm nhăm làm theo?.may mà ý chí còn tỉnh táo nên nhiều lúc nghĩ lại, lại thấy ân hận: tại sao mình lại ngây thơ như thế nhỉ?
    Ngồi ở công ty, lúc nào công việc rảnh rỗi, không biết làm gì là mình lại đi search ?otử vi?, ?obói toán??vv và vv?trên mạng để vào xem lá số tử vi của mình thế nào. Ối trời ơi, không ngờ cái số của mình nó đa dạng đến thế. Mỗi trang bói cho ra một lời giải đoán, mà cái nào mình cũng thấy hình như ?.hơi hơi đúng thì phải?.
    Trước Tết, ông bạn thân buồn nên rủ mình đi xem bói cùng ở phố TS. Lúc đầu, mình cũng chỉ định đi để có gì còn an ủi ông bạn thôi, chả hiểu thế nào đến đó lại hứng lên, thế là cũng bảo thầy bói xem cho một quẻ. Thấy bảo: định năm nay lấy chồng hả? Mình dựng đứng người: đâu có, thầy xem cho em về quẻ tình duyên thế nào thôi?.Thầy bảo: đừng có mà lấy chồng năm nay, hạn Tam tai đấy! (Ui trời ơi, rõ ràng là mình chưa có ý định gì mà, cãi nhau chủng chẳng suốt ngày, thế mà Thầy lại cứ nghĩ là mình định cưới chồng, chết không cơ chứ!!). Thầy phán tiếp: năm 27 tuổi mới có dấu hiệu lên xe hoa. Còn năm nay thì chớ, chớ đấy?!!! (Ui, chết mất, thầy còn cứ nghĩ mình và ông bạn mình là một đôi nữa mới chết chứ..)
    Sau Tết, lại có một ông thầy bói phán rằng: cuối năm nay sẽ lấy chồng?.Chà chà?cái sự lấy chồng của mình xem ra cũng phức tạp ra phết! (Có khi lại cưới được mấy anh cũng nên?.), chả bù cho hồi mình mới học cấp III, có người tự nhiên nhìn mình mà phán: cô này 32t mới ?ochống lầy? đấy?!!!
    Chẳng biết có ai có nhiều tương lai về đường ?otình duyên? như mình không???
  2. witch141v

    witch141v Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/06/2002
    Bài viết:
    5.882
    Đã được thích:
    0
    hix.............hix em cũng giống bác hơi tin vào cái trò bói toán, vẫn biết là mấy ông thầy bói nhiều lúc cũng nói sai nhưng mà vẫn tin mơi chết chứ, bọn lớp em nó còn biết nhiều kiểu bói bài nữa cơ, bói tình yêu, bói tuần, bói tháng nói chung là vô số kể, mà mấy cái kiểu bói này đúng fết đấy
    Nhưng mà em thấy mấy vụ đám cưới đám hỏi toàn fải đi xem thầy thôi, thế chắc cũng là mê tín nhỉ
    http://www.ttvnnet.com/forum/t_173362/22a?0.6379444
  3. Linhlovely

    Linhlovely Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2001
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là mấy cái vụ bói toán,0 tin được đâu các bác ơi,bói ra ma quét nhà ra rác mà!!Đi xem nhiều thầy,mỗi thầy nói 1 kiểu,chả biết đường nào mà lần đâu ạ!!
    Xem thì xem cho vui thôi,chứ đừng nên tin ạ!!Bây giờ toàn những người trẻ,hiện đại mà các bác còn tin vào mấy thứ ba lăng nhăng í à?
    Bây giờ là thời đại nào rồi ạ??Vớ vẩn quá đi mất ạ!!
    Dung mo mong nhung gi ngoai tam voi
    May cua troi cu de gio cuon di
    Khanh Linh
  4. 12576

    12576 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cứ đặt 100K trước mặt một lão thầy bói và nói: Tôi hỏi ông một câu, nếu ông nói đúng tôi biếu ông tất chỗ tiền này, rồi hỏi:
    - Ông chỉ cần nói đúng tên bố tôi là gì?
    Câu trả lời của ông ta sẽ là: Thôi, cô đi chỗ khác để tôi còn kiếm ăn . Đó là sự thật
  5. joliechatte

    joliechatte Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Nếu ông ý mà nói đúng được tên của Bố bạn nữa thì ông ý đã là Thánh sống mất rồi. Lúc ấy có khi tiếng tăm lại nổi như cồn nữa ý chứ!
    CUỘC ĐỜI LÀ BIỂN CẢ
    AI KHÔNG BƠI SẼ CHÌM​
    Được joliechatte sửa chữa / chuyển vào 12:09 ngày 09/02/2004
  6. Ngon_Gio_Buon

    Ngon_Gio_Buon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2003
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Vớ vẩn thật , tớ là tớ ghét nhất ba cái trò lá số , tương lai vận mệnh của của mình sẽ do mình quyết định , mắc mớ gì nhờ mấy ông ất ơ , vô công rồi nghề , cầm mấy cái quẻ , ... nói lung tung . Bói toán thực chất chỉ là một hình thức lừa bịp có tính chất mê tín dị đoan mà những thày bói bày ra . Ai mà đầu óc luôn tư tưởng đến một sức mạnh siêu nhiên nào đó , luôn xa vời thực tại , ... đảm bảo sẽ rơi vào bẫy của mấy thằng ất ơ này .
    Còn riêng phần tớ , tớ ghét bói toán , tướng số , tử vi vô cùng . Suy cho cùng , con người ta tuy vẻ ngoài khác nhau nhưng về tâm hồn và suy nghĩ thì cũng có đến mấy phần giống nhau . Một thày bói , cho là linh tinh đi , có phán , nói 100 cũng phải trúng 10 , rồi lại tin sái cổ vào cái 10 ấy để bấu viu lấy "thầy" - đây là một chuyện có thực .

    Mẫu đơn hoa hạ tử
    Cốt quỷ dã phong lưu

Chia sẻ trang này