1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là thích hay là ghét?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi banh_bao_chieu, 05/10/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Là thích hay là ghét?

    Em và anh ấy quen nhau qua người nhà của anh. Anh ấy là người nước ngoài. Bọn em gặp nhau hồi hè, khi đó cả 2 cùng rảnh nên hay đi chơi. Hồi mới quen, bọn em có lần đi chơi xa cùng bạn bè. Đêm nằm ngủ cạnh nhau, có mọi người nằm xung quanh nữa. Anh ấy tỏ ra rất quan tâm đến em. Lúc nằm cạnh nhau anh ấy ôm em rất chặt và nói thích em. Em hỏi lại là thích cho vui hay thích thật (chắc các bác sẽ bảo hỏi thế thì đứa nào nó trả lời là thích cho vui bao giờ). Vâng, anh ấy bảo
    - "it''s serious".
    Sau đó, thấy em im lặng, anh ấy nói rằng
    - "em nghe kĩ anh nói nhé, anh ko muốn ép buộc em cái gì, em chỉ cần nghe theo trái tim mình thôi."

    Mọi thứ đối với em còn rất mới. Bọn em vẫn đi chơi, và có lần em cũng bảo anh ấy là em coi anh ấy nhiều hơn 1 người bạn. Hôm đó, bọn em cầm tay và anh ấy lái xe đưa em đi chơi. Bọn em đã có 1 nụ hôn, nhưng nó lại khiến bọn em ngại ngùng hơn. Hôm sau, em thấy hơi xấu hổ nên khi gặp nhau, em nói xin lỗi. Không biết em có làm anh ấy thất vọng không nhưng anh ấy trông hơi buồn, chỉ động viên em đừng nghĩ đến nó nữa.

    Bẵng đi 1 thời gian, bọn em ít gặp hơn vì cả 2 đứa bắt đầu bận. Mỗi lần gặp anh ấy đều hỏi:
    - Em có kế hoạch gì tới đây ko?
    - ko, em ở nhà thôi
    - uhm, anh cũng ko có kế hoạch gì.
    Nhưng sau đó anh ấy cũng ko rủ em đi đâu chơi cả. Sms cũng không có nữa. Em bắt đầu nghĩ chắc anh ấy bỏ cuộc rồi thì anh ấy lại nhắn tin hỏi em có kế hoạch gì ko. Em bảo ko và rủ anh ấy đi xem film thì anh ấy ok liền. Nhưng vẫn chỉ dừng ở đó. Khi gặp nhau anh ấy ko tỏ ra thân mật như đợt trước nữa. Bọn em đối xử với nhau như bạn bt, lúc chia tay thì ôm tạm biệt.

    phải 2 tuần trôi qua bọn em mới gặp lại nhưng lần này cảm giác thật khác. Nhưng anh ấy trở nen trầm hơn. Khi nói chuyện với em, thi thoảng anh ấy dừng lại nhìn em rồi mới nói tiếp. Em đòi làm gì anh ấy cũng ko chiều nữa. Em muốn dùng vi tính và ngồi ghế, anh ấy cũng ko cho, bảo là anh đang nhìn màn hình vi tính, anh đang mệt ko ngồi chỗ khác được trong khi cái ghế sofa to đùng cách đấy có 1 bước chân. Sau đó anh ấy bảo "em thích ngồi thì ngồi lên lòng anh đây này". Rồi anh ấy rủ em vật tay (?!?!). Nhưng mỗi khi em nghịch cái gì hơi quá, anh ấy nhăn mặt như là bực mình lắm và đối xử với em rất xa cách. Thỉnh thoảng khi 2 mặt chạm nhau, nét mặt anh ấy hơi nghiêm lại dù anh ấy đang cười, rồi chủ động quay đi. Những lúc đó em có cảm giác như bị bỏ rơi.

    Lúc đưa em về, anh ấy chủ động ôm em tạm biệt, nhưng khi đang ôm thì lại giả vờ ói. Em hỏi anh bị làm sao đấy, anh ghét em à thì anh ấy bảo ko, anh bình thường rồi nói nửa đùa nửa thật
    - "I''m angry at you"

    Như vậy là từ thích chuyển sang hết thích rồi thành ghét và khó chịu phải ko mọi người?
  2. songhahs

    songhahs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Bài viết:
    1.747
    Đã được thích:
    4
    Bạn bánh bao ế thân!
    Toà soạn chúng tôi đã tiếp nhận thư bạn, sau khi nghiên cứu kỹ vấn đề bạn khiếu nại, chúng tôi đã đưa ra kết luận dư lày:
    1. Bạn nên gửi lời cảm ơn đến ku nước Lào kia, vì tuy nó không kết bạn, dưng nó cũng tha mạng cho bạn rồi. Chúng tôi lưu ý, phải đứa khác thì bạn đã bị thịt luộc cho dù nó không yêu.
    2. Chúng tôi cũng đã tham vấn bác sỹ thú y, họ bảo trong trường hợp này có thể dây thần kinh số 6 của thân chủ đã bị chập hoặc nhiễu, nên tạm thời mất khả năng nhận biết cảm xúc. Rõ ràng đến vậy rồi mà bạn cũng không biết nó giẫy bạn sao?
    3. Nick của bạn giống hoàn cảnh của bạn ghê ( chúng tôi không có ý xoáy đểu bạn đâu ạ).
    Chúc bạn may mắn lần đong hàng sau!
    TS
  3. banh_bao_chieu

    banh_bao_chieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/08/2004
    Bài viết:
    227
    Đã được thích:
    0
    Thân gửi tòa soạn PHŨ:
    1. Cảm ơn tòa soạn vì đã trả lời rất nhanh chóng và rất PHŨ.! Bạn để nhiều từ lóng quá nên tớ chỉ hiểu được phần nào. Tuy nhiên, tớ đã chú thích là có bạn bè nằm xung quanh, như kiểu cắm trại đấy bạn ạ nên chắc muốn luộc hay rang thịt tớ bạn ý cũng gặp khó khăn thôi.
    Được banh_bao_chieu sửa chữa / chuyển vào 15:16 ngày 05/10/2009

Chia sẻ trang này