1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư anh chưa gửi đến em .....

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Business_man, 18/02/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Business_man

    Business_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    Lá thư anh chưa gửi đến em .....

    Valentine 2008

    Lại một valentine nữa trôi qua mà không có em, tại làm sao ngày bình thường anh ko cảm thấy gì mà sao cứ đến ngày này là lòng anh lại rối bời?lúc chiều nay đi học về anh nhắn tin chúc mừng em ngày 14-2?tin nhắn chán ngắt đúng ko em, anh cũng ko biết là tại sao anh lại nhắn cho em như vậy?có thể em chỉ coi đó là một tin nhắn vu vơ hòng cầu mong một điều gì đó ở em, một tin nhắn vô hồn phải không em..
    Nhưng em à, với riêng anh thì nó lại khác, đó là lúc mà cảm giác trong anh nó trỗi dậy, nó ko cho phép anh giữ kín nó trong lòng?Anh có nên chia sẻ sự nhớ nhung này với ai không em khi mà giờ đây chỉ một câu nói anh cũng ko thể nói ra được với em?.
    Anh và em yêu nhau chưa nhỉ, có lẽ là chưa phải không em? Từ hồi quen nhau, mình ít đi chơi, ít gặp nhau, chỉ gặp nhau qua những bức thư em viết cho anh và qua những tin nhắn chứa đựng biết bao tình cảm của anh dành cho em và ngược lại? Nhưng dòng đời ko ai ngờ trước được điều gì em nhỉ, giá mà ngày đó anh ko tự mình dối lòng, ko tự mình cách xa em thì giờ này có lẽ anh và em đang sánh bước bên nhau trên con đường tình yêu?. Mơ ước viển vông quá Ngọc Anh ơi?. Bây giờ đã là 14-2-2008 rồi?Đã 2 năm trôi qua rồi, nhanh thật đấy em à?. Đã qua 2 cái sinh nhật của em và của anh, và giờ là valentine thứ 2 ko có em?.
    Anh ngộ nhận chăng hay chính anh đã đánh mất hạnh phúc của chính mình, bạn bè đứa biết truyện của anh và em thì khuyên anh nên gặp em để nói hết những gì anh giữ kín trong lòng? để có thể nhẹ nhõm hơn? Nhưng điều đó thật khó em à? Thật sự khó đối với anh?. Trong cuộc đời anh có lẽ đây là sai lầm lớn nhất?
    Anh ko mong một phép lạ sẽ mang em trở lại với anh, ko chờ mong một điều gì cả vì anh biết tất cả sẽ là vô vọng? Anh quá ích kỷ phải ko em, quá ích kỷ? Anh chỉ lo cho bản thân anh, chỉ nghĩ những gì anh nghĩ mà ko hề để ý đến em? Tuy anh mạnh mẽ lắm đấy, nhưng em có biết không, đã nhiều lúc anh thấy như muốn bật khóc, khóc vì mất em, khóc vì những điều mà anh đã làm , khóc vì yêu em?.
    Bây giờ đã là 1h36 phút của ngày 15 rồi, anh vẫn ko ngủ được, tin nhắn anh gửi cho em chắc em chưa nhận được? Từ tối tới giờ anh cũng ko gọi được cho em? Người ta bảo trong tình yêu phải bao dung, rộng lượng với nhau nhưng anh hiểu vì anh đã làm em mất lòng tin nơi anh nên dù anh có cố gắng thế nào cũng ko thể lấy lại được nó? Em ko phải là người hẹp hòi ?" anh biết chắc chắn là như thế?.
    Em có thể trách anh khi anh viết những dòng này, có thể ko thèm nói chuyện với anh nữa, nhưng anh muốn em biết một điều rằng anh vẫn luôn luôn mong chờ ngày em nói câu tha thứ với anh, mong chờ ngày em trở lại với anh?
    Thảo ơi, những lúc vắng em anh cảm thấy như thật cô đơn? Quanh anh có thật nhiều bạn bè tốt, thật nhiều anh chị, thật nhiều người luôn ở bên anh, nhưng thiếu em anh cảm thấy điều đó như vô nghĩa? Em là người từ trước tới giờ quan tâm đến anh và dành cho anh nhiều tình cảm đến vậy? Những lá thư em viết cho anh anh vẫn để ở một nơi mà chỉ mình anh biết? Và vỗi khi thấy nhớ em anh lại lấy ra đọc, đọc như để thấy em đang ở bên anh, như để cảm nhận được một chút gì đó còn sót lại trong những dòng chữ của em? Anh yếu đuối quá phải không em?? THẬT SỰ LÀ ANH YẾU ĐUỐI !!!
    Anh ko đủ can đảm để nói rằng anh vẫn luôn chờ em, ko đủ can đảm để ko nhận là anh trai em mà chỉ muốn mối quan hệ của chúng ta như trước, yêu thương, quan tâm và chia sẻ với nhau? Điều đó đối với anh thật khó?.
    Anh ko biết viết gì cho em nữa cả? Em có thể không tin nhưng khi viết bức thư này cho em anh đã bật khóc, lần khóc thực sự trong đời anh? vì thế em đừng suy nghĩ gì khi đọc xong bức thư này nhé? Anh khóc vì không muốn nước mắt em xóa nhòa bức thư của anh? Em biết anh sợ nhất điều gì rồi mà? Đừng khóc em nhé!!!!
    Đọc xong bức thư này em có thể giữ nó hoặc có thể xé bỏ, đốt cháy nó nhưng anh chỉ xin em một điều! Một điều duy nhất mà anh cần em trả lời: Em có đồng ý để chúng mình bắt đầu lại từ đầu như ngày mới quen nhau không? Hãy trả lời anh em nhé!
  2. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    pác này cái cốc khi đã vỡ thì rất khó để hàn gắn mà có hàn gắn đc đi chăng nữa thì nó cũng chẳng đẹp đẽ j` đâu...tình cảm cũng vậy 1 khi đã sứt mẻ hay tan vỡ thì chẳng thể hàn gắn lại đc...cứ cho là các pác cao thượng có thể bỏ qua đi nhưng đến 1 lúc nào đấy 2 n` cãi nhau thì pác có chắc là pác ko moi móc chuyện cũ ra ko...em khuyên pác 1 câu chân thành:"cái j` đã qua hãy để nó qua"...mặc dù em cũng chưa làm đc nhưng chúc pác sớm quên đi chuyện này...
  3. giangrabbit

    giangrabbit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2007
    Bài viết:
    2.243
    Đã được thích:
    0
    ấy ơi để tớ pm địa chỉ mail cho ấy nhé
    P/S: hờ thế thì miềng thành máy bay hử;;;;
  4. nsthang

    nsthang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2007
    Bài viết:
    45
    Đã được thích:
    0
  5. Business_man

    Business_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
  6. Business_man

    Business_man Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2006
    Bài viết:
    303
    Đã được thích:
    0
    có khả năng hơn tuổi mình thật ý chứ

Chia sẻ trang này