1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lá thư chia tay

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi manhhung28184, 10/07/2004.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. manhhung28184

    manhhung28184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    lá thư chia tay


    linh ơi ?
    quả thật anh cũng không hiểu được em tại sao em lại cứ im lặng mãi như thế , chắc em sẽ không biết rằng em cứ làm như vậy là đã vô tình làm
    cho anh buồn lắm đó , chắc em không muốn có thêm một người bạn như anh nữa
    rồi , vậy em hay nói một lời dù đó là những lời anh không bằng lòng nhưng
    nó phản ánh được tâm trạng của em là được .
    dù đó có là những lời nói cuối cùng của em dành cho anh thi anh cũng
    phải chấp nhận vì anh đâu có thể ép buộc em được , có thể những lần nói
    này của anh là lần cuối đối với một người mà anh mới chi được nói chuyện không nhiều trong những ngày đẹp trời ,
    anh co lỗi và thật sự muốn nói lời xin lỗi em , và từ nay anh se không
    làm phiền em như thế nữa?
    chào em và anh chúcem sẽ được hạnh phúc bên người yêu mới.
    Anh về đây



    --------------------------------------------------------------------------------
  2. manhhung28184

    manhhung28184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  3. zesman

    zesman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/03/2002
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    0
    Chắc thằng cha này tập viết thư chia tay đây.
    Ngày xửa ngày xưa, vào ngày 13/2 năm một ngàn chín trăn hồi đó, có một chàng trai khô ngô tuấn tú voà một tiệm sourvernir tìm mua thiệp nhân ngày tinh yêu, chàng hỏi ông chủ
    "chứ ơi, có thiệp nào ghi dòng chữ anh chỉ yêu mình em không, bán cháu năm cái"
  4. chuckle_over

    chuckle_over Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/04/2002
    Bài viết:
    1.635
    Đã được thích:
    0
    Trích lời của bysomeone: hâm nhờ
  5. thoi_doi

    thoi_doi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/07/2004
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    ờ thằng này hâm thật đấy
    nếu là thư chia tay thật thì quá dài
    còn để níu kéo thì quá ngắn và chả co gì hì hì
    chỉ cần Byeeeee! là xong
  6. iertkiev

    iertkiev Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    0
    Nếu là thư chia tay thì phải thế này : Anh đã đến với em bằng tất cả tấm lòng, giờ em muốn chia tay, anh tôn trọng ý kiến của em ! Anh chi mong em cho anh hôn em lần cuối, đó là điều duy nhất anh mong muốn bi giờ !
    (nhớ hôn dài dài một tý nha ):D
  7. junji_jinju

    junji_jinju Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2004
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    ".........................em biết là em có lỗi......lỗi rất lớn,nhưng em cchỉ mắc một lỗi duy nhất là đã đồng ý yêu anh thôi..........................................."
  8. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    các bác muốn chửi nhau,bôi bác nhau xin mời mở phòng chat nhé, tôi xin đưọc khoá cái chủ đề này ở đây
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này