1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư còn chưa gửi!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi phucad, 03/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phucad

    phucad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Lá thư còn chưa gửi!

    Bạn thân , đã lâu chưa có dịp gặp lại bạn cho dù nhà mình cách nhà bạn không xa. Không biết có phải tại lỗi của mình hay không mà bạn lại không muốn gặp mình, nhưng dù sao đi chăng nữa thì trong mình hình ảnh bạn vẫn mãi hiện hữu, vẫn mãi đẹp trong mắt mình, không có giây phút nào mình không nghĩ về bạn, .. mình luuôn hi vọng là được gặp lại bạn vậy mà tại sao bạn lại...Ôi,buồn , sao mình lại buồn như vậy. Mình và bạn đã là bạn rất thân hồi còn học cấp 3 nghĩ lại những ngày đó thật vui phải không bạn,khi đó vui buồn chúng mình lại cùng chia sẻ cùng ôn lại những kỉ niệm mà mình sẽ... Mình còn nhớ rằng khi đó bạn bảo mình giống chiếc hộp thần kỳ có thể chứa đựng mọi nỗi buồn, mọi điều không may mắn đến với bạn, mình đã rất vui, vui lắm bạn có biết không, nhưng mình lại tìm đến bạn với những nỗi buồn và sự chán nản về điều gì đó bạn có cho rằng mình quá ích kỷ không, ích kỷ vì đã không chia sẻ niềm vui mà chỉ mang lại nỗi buồn đến bạn không, không, không phải vậy, mình chỉ không muốn làm bạn buồn, mình chỉ muốn bạn luôn vui vẻ như ngày nào vì bạn đã chịu nhiều đau khổ rồi mình biết là vậy mà. Hy vọng bạn sẽ luôn vui và hạnh phúc bên người thân của mình, nhớ bạn nhiều!!!!

    MONG ANH EM THÔNG CẢM TUI KHÔNG CÓ HỨNG VĂN CHƯƠNG ĐÂU ĐÂY LÀ THẰNG EM TUI VIẾT GỬI LÊN ĐÓ!

Chia sẻ trang này