1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÁ THƯ CỦA CÁCMÁC GỬI CHO CON GÁI

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi cuocsongthatphuctap, 19/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ CỦA CÁCMÁC GỬI CHO CON GÁI

    TÌNH YÊU LÀ ẢO TƯỞNG CỦA HÔM QUA
    LÀ ẢO GIÁC CỦA HÔM NAY
    VÀ ẢO ẢNH CỦA NGÀY MAI
    "Con ơi,dù con có sợ nhưng tình yêu vẫn cứ đến với con.Nếuđấy là niềm vui thì con hãy nâng niu nó như một người mẹ âu yếm đứa con nhỏ.Nếu nó là vết thương lòng thì cũng có thể nó làm cho tâm hồn con vương vấn.Nhưng rồi tình yêu sẽ tự băng bó cho con.
    Con đừng bao giờ hỏi rằng tình yêu của con có xứng đáng với con không?Các thứ tình yêu mà mặc cả như món hàng ngoài chợ ấy thì không thể gọi là tình yêu được nữa.Khi con yêu thì đừng nên tính toán.Nếu người con yêu mà nghèo khổ thì con hãy cùng người ấy lao động để tô thắm thêm tình yêu ấy.Nếu giả xử người yêu con bị cụt chân thì con hãy làm cái nạng vững chắcđời họ.Tình yêu đẹp nhất đến với con nếu như con làm theo lời cha dạy.Con có cảm giác người ta yêu con vì cái gì?Nếu vì sắc đẹp thì con nên nhớ:sắc đẹp sẽ tàn.Nếu vì chức cao thì con nên nhớ:địa vị sẽ không đem sung sướng lại cho con người mà chỉ có lao động mới thoả mãn lòng người chân chính.Con fải luôn luôn chung thuỷ với người con định xây dựngcuộc đời riêng.Nếu con làm mất đi thứ đó con sẽ hổ thẹn,không mua lại được nữa và con sẽ không được tự hào với chồng con và xã hội.
    Nếu con để kẻ nào đó đặt cái môi bẩn thỉu nên môi con thì trước khi hôn con ,họ sẽ khing bỉ con và nhất là sau khi hôn con họ càng khing bỉ con hơn nữa.Ai đã vì con mà chăm sóc cho đời con thì nhất địng người đó là chồng con.Một hạt cát không ngăn nổi sóng biển thì con sẽ không ngăn được nhịp đập dữ dội yêu thương của trái tim mình.Nếu như vậy thì con hãy yêu và yêu tha thiết như mẹ con đã từng yêu cha ngày trước.Hạnh phúc là đấu tranh."
    MỌI NGƯỜI NGHĨ THẾ NÀO VỀ BỨC THƯ NÀY CỦA CACMAC ?
  2. barbecue

    barbecue Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/01/2003
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    Có thể coi đấy là tuyên ngôn kinh điển về tình yêu đấy.
    Cho người lớn khen trẻ con một câu nhé, em có vẻ là người sâu sắc đấy. Đọc hết cả quyển đi em ạ, mọi thư đều hay chứ không phải riêng thư này đâu.
    Nhưng mà biết rồi có làm được theo không?
  3. cuocsongthatphuctap

    cuocsongthatphuctap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/02/2003
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    vấn đề là ở chỗ đó đấy
    làm được hay không thì tuỳ ở mọi người thôi
    mọi người thường cho là không hợp nhau nhưng chung quy đều có fần nào vì lý do này thôi
    nhưng đã yêu thì fải yêu cả cái xấu lẫn cái đẹp của người mình yêu chứ.

Chia sẻ trang này