1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư cuối cho mối tình đầu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi singleboy115, 16/04/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. busicare

    busicare Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    1.630
    Đã được thích:
    0
    Vầng, xin cảm ơn chú... cũng vote lại chú 5* gọi là đáp lễ
    Dưng mà văn thơ mà tràn qua háng thì lại bị chia làm 2 dòng... vì cái bánh lái
  2. drhuytuan

    drhuytuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    519
    Đã được thích:
    0
    bác nào bánh lái bé thì chìm nghỉm người ta gọi là mùa nước lên
  3. ksk07

    ksk07 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2005
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    50
    Không đem chim ra khoe
    Được ksk07 sửa chữa / chuyển vào 15:33 ngày 17/04/2007
  4. thuz

    thuz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2005
    Bài viết:
    613
    Đã được thích:
    0
    mấy bác nầy bùn cười nhở, topic này có cái tít rõ là hay thế mà ...
    Giống Như kiểu "cách nói và sử dụng hình ảnh của chính mình quan trọng hơn nội dung điều mình nói" í, định áp dụng chiến thuật này để làm gì ??? ngoài tranh cử với Bust hoặc tự lăng xê thành sao trong giới ca nhạc thế ?
  5. qubit

    qubit Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/02/2007
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Câu này hay , phải nhớ để về sau còn sử dụng
  6. dracula83

    dracula83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ...hic ..hic ..hay quá ...làm mình nghĩ lại ...ngày xưa ơi...!
  7. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Thôi thì không yêu được thì đành làm nhà văn nhà thơ vậy...
    Cảm xúc hay quá...
  8. frantic

    frantic Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Đọc mà nghĩ đến mình, sao mà giống thế
  9. meocon137

    meocon137 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    1.010
    Đã được thích:
    0
    Em biết em đã làm anh đau khổ? Nhưng em còn có thể làm khác đc k anh? Em cám ơn sự quan tâm, sự ân cần chăm sóc thương yêu của anh..Cuộc sống có nhiều cái mà mình k nghĩ tới mà, phải k anh?. Dù anh ở đâu thì em luôn chúc cho anh hạnh phúc. Hãy vững vàng và sống vui anh nhé! Sẽ có người con gái khác tốt hơn em yêu anh nhiều hơn em........
  10. singleboy115

    singleboy115 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bác, giả thuyết của bác giống trường hợp của em 50%

Chia sẻ trang này