1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư cuối cùng cho người đã khuất..... (năm xưa)

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi pickou, 14/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. pickou

    pickou Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2002
    Bài viết:
    2.362
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng cho người đã khuất..... (năm xưa)

    Em thương,

    Anh vừa nói chuyện điện thoại với em xong, thấy buồn lắm ! Mọi người trong cơ quan đã ngủ trưa hết rồi, chỉ còn mình anh, ngồi luẩn quẩn mà không sao chợp được mắt, trưa nắng thế này cũng không thiết đi đâu, mà muốn gọi cho em nữa cũng không thể được, có lẽ em còn nhiều việc phải làm, đâu còn thời gian để mà tiếp chuyện với anh kia chứ ! Thế là đành lôi giấy bít ra mà viết, không biết em còn mặn mà với những bức thư anh gửi nữa hay không ? Nhưng anh vẫn cố viết . Dù sao, đó cũng là điều duy nhất mà anh có thể làm trong lúc này. ?.

    Anh buồn quá ! Anh chỉ biết nói có như vậy, biết là buồn nhưng không biết phải giải toả nỗi buồn ra sao, bằng cách nào. Thời gian, công việc, sự chờ đợi và những nỗi buồn làm cho anh ngày càng gầy gộc đi, già dặn hơn và dĩ nhiên là chẳng còn chút hấp dẫn nào nữa hết cả. ! Nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất trong lúc này ! Anh cảm thấy anh đã mất đi nhiều thứ: Tâm hồn, cảm xúc, những mối quan hệ , tinh thần?.. Đó mới chính là những điều mà anh cảm thấy cần thiết đối với anh hơn cả trong cuộc sống.

    Ngày xưa , lúc quen em, anh tưởng chừng anh là người con trai giàu có nhất trên thế gian này. Giàu có vì anh đang có tất cả trong tay mọi thứ mà những người con trai bình thường khác vẫn hằng mơ ước có được: Một nguời con gái yêu mình thật lòng, sẵn sàng làm tất cả vì mình, bỏ ra rất nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc cho mình. Chỉ có tình yêu mới làm nên điều kỳ diệu đó . Anh cho rằng không còn một hạnh phúc nào lớn hơn để có thể đánh đổi những hạnh phúc khi anh có em. Tụi mình đã có với nhau biết bao kỷ niệm đẹp, không biết em còn nhớ không, chứ anh thì mỗi lúc nghĩ về em là tất cả mọi kỷ niệm đều ùa về khiến anh đau nhói. Hai năm quen nhau , tụi mình đã xây dựng được một nền tảng có thể gọi là khá vững chắc để có thể tiếp tục vươn đến những mục tiêu cao hơn, xa hơn . Bây giờ thì, nền tảng ấy vẫn còn, và cả anh, cả em, vì bất cứ lý do gì cũng không bao giờ muốn đập vỡ tan nó cả?.. Thế nhưng, mình sẽ tiếp tục xây dựng nó như thế nào thì anh cảm thấy hình như cả hai đứa mình đều đang lúng túng.

    Có nhiều lý do khiến mình lúng túng:
    - Sự xa cách
    - Không còn đủ niềm tin với người kia
    - Không còn sức quyến rũ
    - Nỗi lo cơm, áo, gạo, tiền, sự nghiệp , định hướng tương lai?.
    - Và rất nhiều những tác động bên ngoài khác?

    Tất cả những điều đó , cộng với sự chán nản về cuộc sống hiện tại không như mình mong muốn đã kéo em xuống và có thái độ buông xuôi . Anh rất buồn khi biết rằng em đang buông xuôi. Đó là điều tệ nhất mà một người có thể làm. Nhưng, trong cái buông xuôi của em, anh nhận ra nhiều cái tích cực:
    - Em không còn màng đến chuyện tình cảm vớ vẩn
    - Em tự tạo niềm tin cho bản thân (trước đây niềm tin ấy là ở anh)
    - Em hoạch định một tương lai thật tốt với những đồng tiền ?otrong sạch? mà mình kiếm được và với cái mác ?otiểu thư ăn chơi khét tiếng SG??..

    Tất nhiên , em có quyền mơ ước về những gì mà mình chưa có được ! . Anh luôn ủng hộ em mặc dù anh hơi buồn vì sự thay đổi của em !!! Anh chỉ muốn nhắc nhở em một điều : cho dù em làm nên muôn ngàn chuyện đại sự , thì em cũng phải biết làm một điều thật nhỏ nhoi (nếu không những chuyện đại sự mà em cố công làm đều sẽ trở nên vô nghĩa). Đó là : Em phải biết yêu thương một ai đó, trước khi yêu chính bản thân mình. Một ai đó có thể là mẹ em, có thể là những người thân, cũng có thể là 1 người mà em không hề quen biết. Bao giờ cũng vậy, trái tim nhân hậu và biết yêu thương luôn là cơ sở vững chắc cho mọi hành động . Và anh tin chắc em sẽ thành công trong một ngày rất gần đây !

    Anh không trách em trở nên lạnh nhạt và hững hờ với anh ! Em còn trẻ, còn nhiều đam mê, hoài bão, nhiều dự tính và ước mơ, trong khi anh thì lại chẳng là gì cả !! Anh biết điều đó nên không buồn ! Thật lòng anh rất mong cho em đạt được những gì mà em mong muốn, ngoài ra anh cũng chẳng muốn đòi hỏi ở em một cái gì hết ! Có thể em chưa hiểu hết con người của anh.

    Bây giờ em đã là một con người khác, anh ủng hộ con người khác ấy của em và anh yêu con người trước đây của em . Anh mang ơn tình yêu của em đã dành cho anh trước đây, chính nó đã giúp cho anh vượt qua biết bao khó khăn trong cuộc sống. Dù bây giờ tình yêu ấy không còn tồn tại nữa nhưng anh sẽ nhớ hoài những giá trị vĩnh cửu của nó! Vì vậy , em đừng trác hanh tại sao lại dành nhiều thời gian và công sức cho em trong khi em không thể làm bất cứ điều gì cho anh trong lúc này cả !! . Tình yêu chân thật không có sự tính toán, em không yêu anh thì cũng đừng bắt anh phải tính toán với em. Anh đã nói với em rồi, anh đề cao giá trị tinh thần chứ không phải giá trị vật chất, đừng bắt anh phải làm 1 điều gì đó không phải bản tính của anh.

    Đây là những suy nghĩ rất thật lòng của anh, em có thể tin hay không thì tuỳ em, trân trọng hay không cũng do em nhưng anh mong em hiểu anh. Anh chỉ mong có vậy thôi. Nếu có ai đó mang niềm vui đến cho em thì anh rất biết ơn ngừoi ta vì họ đã thay anh làm những việc mà anh không thể làm được ! Anh nói vậy để em thấy anh rất tôn trọng sự chọn lựa của em , chứ anh không có ý khuyến khích em quen người khác ! Đó là nỗi đau của anh, một mất mát rất lớn đối với anh, dù sao anh vẫn mong em còn yêu anh và không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với anh (được không em? )

    Anh rất mong một ngày nào đó em sẽ lại là em của anh như xưa ! Hãy luôn nhớ rằng, anh lúc nào cũng ở bên cạnh em đấy.






    Nothing's Impossible !!!
  2. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    I'm really moved, Bình..........
    Wishing you all the best............
    ~Cho một con cá, sống một ngày; cho một cần câu, sống cả đời~
    ~A new day has come~

Chia sẻ trang này