1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư gửi chị !

Chủ đề trong 'ĐH Thuỷ Lợi HN' bởi emtrai_xinhgaicucki, 29/06/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi chị !

    Chị mến!
    Em viết lá thư này gửi chị vì em muốn viết cho chị 1 lá thư như chị yêu cầu và cho mọi người thấy em đối với chị thế nào, cho mọi người không còn hỏi em là :"Mày có thật là thân thiết với chị mày như vậy không?" . Thật là buồn cười khi nghe câu hỏi đấy phải không chị ? Mà cũng tội nghiệp cho ai có anh chị em mà không biết yêu thương nhau . Đã 6 năm rồi hai chị em mình không phải ngày nào cũng nhìn thấy nhau chúng ta chỉ gặp nha mỗi khi chị được nghỉ về nhà, đấy là những khoảng thời gian tuy ngắn nhưng cũng đậm sâu trong em những kỉ niệm . Đối với em chị luôn là người chị hiền dịu nhưng nghiêm khắc, là người bạn thân luôn biết động viên chia sẻ và cho em những lời khuyên . Tại sao xung quanh toàn gái gú mà chẳng có đứa nào em thấy bằng chị cả chán ghê. Chị yêu ! em yêu chị từ mái tóc,cái miệng đến cái thân hình ngày cang to ra của chị,hehe(béo khoẻ mới đẹp mà phải không ? ) Bây giờ mỗi đứa một nơi và chúng ta đều đã lớn rồi không còn cái thời chị em mình nghịch nhu hồi bé. hix nhà mình bây giờ chẳng còn ai làm ồn ào nhà nữa chẳng còn tiếng cãi nhau chí choé , tiếng cười , tiếng nhạc ầm ầm , chắc các cụ nhà mình buồn lắm , ngủ không đuợc ấy chứ ! Các cụ không ngủ được làm em cũng ngủ không được luôn , keke ............... Hết phần 1 , phần 2 sẽ viết tiếp khi nào em có thời gian , hix thư nay dài lắm ........... hehe em đã nói được gì đâu , keke . ..........................
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời tôi muốn được trở lại hồi tuổi thơ để được ăn chanh leo chị hái ,để được ăn "ổi" chị "cho"
  2. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Đang ốm, đọc thư xong mà tỉnh cả người.
  3. xinh_gai_cuc_ki

    xinh_gai_cuc_ki Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    0
    Này, thế cái vụ ăn ổi vẫn nhớ đến bây giờ à... phải nén đau thương vào , chôn chặt trong lòng ấy ... ko nên khơi gợi lại những kỉ niệm chua chát đó. Quá khứ nên cho nó ngủ yên , he he.
    Ở bên này chanh leo đắt cực mà lại hiếm nữa. Nhưng mà ngon, nhờ.. Giờ mà có 1 giàn chanh trước mặt thì có ngã uỵch từ trên giàn xuống đất mình cũng trèo.
    Năm ngoái, mình đã thanh toán xong 8 cây xoài xung quanh nhà toàn vào lúc 1h đêm...làm xoài dầm nước mắm, để tủ lạnh, Hơi chua chua, hơi ngọt ngọt, hơi mặn mặn.. lành lạnh, giòn giòn...miếng xoài thái lát vừa fải, ko dày ko mỏng, vừa xinh cho 1 miếng... đút vào miệng nhai rau ráu, nước miếng tứa ra, trộn các mùi vị với nhau.. hơ hơ, tuyệt.. chẹp... ực.Ngon dã man
    Mà bạn cứ chê mình béo đi... thế mà lúc mình vắt vẻo trên cây, chẳng có cây nào lún đâu nhá.. vẫn đẹp xinh hơn bọn thổ dân bên này chán. Năm nay chuyển nhà mới, nhìn tới nhìn lui chẳng có cây gì ăn được. Nhưng mà chợ bán hoa quả rẻ thì ở gần nhà nên thỉnh thoảng cũng có ghé qua. Đắt gấp mấy lần ở nhà mình.
    Bạn chịu khó tranh thủ lần mò xem fía sau Paris hoa lệ có gì hay ho ko? Cái gì rẻ, cái gì đắt... ở đâu hàng chất lượng cao, mẫu mã đẹp , nhưng nhớ là phải RẺ.. thì ghi vào sổ tay. Cuối năm, mình xin được viện trợ, mình sang, buôn 1 chuyến lấy lại vốn. he he,
  4. luckyluke42c1

    luckyluke42c1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/03/2002
    Bài viết:
    3.814
    Đã được thích:
    0
    Chị em nhà này vui tính nhờ!
    Chị thì xưng là mình, gọi em là bạn! Quen miệng rồi chăng?
  5. anhtrai_luckyluke

    anhtrai_luckyluke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2004
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Anh em nhà mình cũng vui tính chẳng kém, toàn thằng với tao...
  6. emtrai_xinhgaicucki

    emtrai_xinhgaicucki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    510
    Đã được thích:
    0
    tuy bạn mình nhưng không bao giờ em nói mày tao với chị em cả đâu có như nhà anh ! em cũng ko biết chị em em xưng hô như thế từ bao giờ nữa , chắc là khi em lớn chăng ??

Chia sẻ trang này