1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư gửi người ấy

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi tinhhaynghia, 22/02/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. tinhhaynghia

    tinhhaynghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Lá thư gửi người ấy

    Gửi người ấy,
    Ta là dân kỹ thuật, ta không biết cách thể hiện tình cảm của mình cho người ấy hiểu. Ta mong rằng sau khi đọc xong tâm sự của ta, người ấy sẽ hiểu ta được phần nào.
    Bạn bè ta thấy ta lẻ loi, họ thường hỏi ta sao ta không tìm một người để cuộc sống vui vẻ hơn. Ta chỉ cười và đáp: ?o duyên phận chưa đến?. Họ đâu biết ta đã có dự tính từ lâu.
    Bạn bè ta thường nói ?ongười ấy ngày càng già đi, người ấy không biết cách làm đẹp?. Ta chỉ cười và đáp ?oNam nhi vì bạn mà chết, nữ nhi vì nguời yêu mà làm đẹp. Người ấy chưa có nguời yêu nên không biết làm đẹp là chuyện tất nhiên.?
    Bạn bè ta thường nói ?oTính tình người ấy khó mà tìm được người yêu ?. Ta chỉ cười nhưng không thể nói cho họ hiểu ?oCho dù người ấy thế nào, vấn có một người hết lòng vì người ấy?
    Ta và người ấy quen nhau đã gần sáu năm. Trong suốt thời gian ấy, dù không nói ra nhưng ta vẫn âm thầm quan tâm người ấy.
    Ta nhớ người ấy nói với ta cho dù ta có mang mặc nạ, ta cũng phải mang tặng gấu bông cho người ấy trong ngày lễ tốt nghiệp. Ta đã làm điều đó mà không cần đến mặc nạ. Ta cũng là người bạn trai duy nhất của người ấy có mặt tại buổi lễ đó.
    Ta đã nói với người ấy là ước mơ lớn nhất của ta chính là ta vẫn còn đủ minh mẫn và sức khoẻ để có thể tặng hoa hồng trong ngày sinh nhật thứ bảy mươi của người ấy.
    Ta nhớ rõ ngày đầu tiên người ấy mặc váy xuất hiện trước mặt ta (thứ lỗi cho ta, ta không nhớ được ngày sinh nhật của người ấy vì ta chỉ nhớ mỗi sinh nhật của mẹ ta).
    Ta thường nhắc đến những khuyết điểm của người ấy, nhưng người ấy ơi, ta đâu bao giờ thù ghét người ấy. Ta chỉ muốn người ấy sửa đổi những khuyết điểm của bản thân và trở nên đáng yêu hơn trong mắt mọi người.
    Ta nhớ có trong tiệc cưới của T.N, ta đã lột vỏ tôm cho người ấy ăn. Bởi vì ta biết da con gái vốn nhạy cảm, khó mà chịu được sức nóng của vỏ tôm.
    Ta đã trách người ấy bất cẩn khi người ấy đánh rơi con dao trúng chân người ấy ở nhà T.N, nhưng người ấy ơi, lòng ta đau xót vô cùng.
    Ta chưa bao giờ nói với ấy những lời có cánh. Ta cũng chưa bao giờ hứa hẹn với người ấy điều gì. Nhưng người ấy ơi, tình cảm thật sự là nằm ở trái tim đâu phải nằm ở đầu môi.
    Một năm trước đây, gia đình ta tan vỡ. Cha ta bỏ nhà ra đi, ta trở thành điểm tựa duy nhất của gia đình. Ta vừa chăm sóc mẹ ta, vừa dạy dỗ em ta, vừa dồn sức cho công việc để kiếm sống. Em ta hư quá, hắn vốn thông minh nhưng lại quá ỷ lại vào ta. Hắn nghĩ là đã có ta giúp hắn nên hắn không chuyên tâm học hành. Ta phải dành thời gian để đào tạo hắn lại từ đầu. Ta hy vọng sau khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ đủ sức chăm sóc bản thân hắn.
    Ta luôn tự nhủ với lòng, dù có khó khăn đến đâu, ta cũng luôn là cây cột đứng thẳng để che chở cho gia đình. Ta chỉ còn lại một niềm vui duy nhất: người ấy vẫn ở cạnh ta.
    Thế rồi đến một ngày, người ấy nói với ta là người ấy quyết tâm đi học vi tính và đây là mục tiêu lớn nhất của người ấy. Ta đã biết được người ấy muốn gì và quả thật như thế, ta chỉ cần nói một câu, người ấy đã công nhận ta như đi guốc trong bụng người ấy. Người ấy ơi, nhiều khi ta tự hỏi ai là người hiểu người ấy hơn ta?
    Những ngày tháng ấy, lòng ta buồn vô hạn. Ta bắt đầu có thói quen uống cà phê một mình. Vào những lúc một mình, ta thường tự hỏi mình
    ?o ? Did I lose my love to someone better
    And does he love you like I do
    I do, I know I really, really do??
    Những ngày tháng ấy, lòng ta buồn vô hạn. Nhưng người ấy ơi, ta là chủ của cả một gia đình. Ta không thể để mọi người biết là ta buồn bởi vì nếu đầu tàu lệch hướng, cả toa tàu sẽ lệch hướng. Mọi người xung quanh đều thấy ta vui vẻ, đâu ai biết đàn ông nước mắt chảy ngược vào trong lòng. Ta thường nhủ với lòng ta
    ?o ? I mustn?Tt fall apart
    Or show my broken heart
    Or the love I fell for you??
    Ta hay thường hát
    ?o ? Vì em yêu trót, yêu ai, em mãi vô tình không nhận ra
    Tình yêu anh đã trao em bấy lâu nay??
    vào những lúc ấy, người ấy ơi, người ấy có hiểu lòng ta? Ta đau xót nhưng vẫn tôn trọng quyết định của người ấy, bởi vì lúc ấy ta chưa có khả năng chăm sóc cho người ấy.
    Rồi đến một ngày, ta hỏi người ấy mục tiêu của người ấy tiến triển đến đâu? Người ấy bảo xong rồi. Với một giọng thật buồn, người ấy hát bài Yêu lầm thì ta đã hiểu. Ta không thể an ủi người ấy bởi vì như thế chỉ làm cho người ấy thêm đau xót. Ta chỉ có thể thầm mong cho người ấy hiểu là đó chỉ là vấp ngã đầu đời, giống như khi xưa ta đã từng vấp ngã.
    Ta hy vọng, ta sẽ giúp cho người ấy tìm lại được nụ cười. Người ấy liên tục từ chối ta nhưng ta không bỏ cuộc. Bởi vì ta hiểu rằng nếu ta mất người ấy lần nữa, ta sẽ mất người ấy mãi mãi.
    Ngày ta cùng công ty đi company trip, ta không thể rủ người ấy đi cùng vì ta biết người ấy sẽ không nhận lời. Ta cũng không muốn người ấy khó xử. Đêm đến, một mình đứng trước biển cả mênh mông, ta thấy mình quá bé nhỏ giữa cuộc đời bao la. Ta tự nói với mình: ước gì người ấy ở đây!
    Cuối cùng, người ấy cũng nhận lời đi chơi với ta, ta mừng lắm. Ta vui mừng vì sau bao nhiêu năm, người ấy đã cho ta cơ hội cũng như cho bản thân người ấy một cơ hội. Ta lại thấy được nụ cười trên môi người ấy.
    Nhưng người ấy ơi, cuối cùng sau lại nói với ta là người ấy đối với ta cũng như đối với mọi người đều không có cảm xúc gì. Ta thật sự lo sợ.
    Ta lo sợ ta sẽ mất người ấy mãi mãi.
    Ta lo sợ người ấy một khi đánh mất tình yêu, sau này dù ngườI ấy có thành công thế nào thì người ấy cũng không có được một hạnh phúc thật sự.
    Người ấy bảo ta chờ, ừ thì ta sẽ chờ. Ta nhớ lời người ấy hát
    ?o?Mỗi người một giấc mơ thầm kín
    Hai người mơ giấc mơ nồng ấm??
    Biết đến bao giờ ta và người ấy có cùng một giấc mơ???
    Người ấy bảo ta chờ, ừ thì ta sẽ chờ như đã từng chờ người ấy bao năm. Ta có thể chờ người ấy một năm, ba năm, năm năm hay hơn thế nữa nhưng ta mong người ấy hiểu rằng người ấy không có nhiều thời gian để phung phí và cho dù người ấy quyết định thế nào, ta vẫn tôn trọng quyết định đó.
    Hiện tại, ta chỉ có thể chờ đợi. Trong lúc này, ta chỉ có thể hát cho chính mình và cho người ấy nghe và mong rằng người ấy hiểu được lòng ta.
    ?o? But only love can stay
    Try again or walk away?
    But I believe, for you and me
    The sun will shine one day.
    So I just play my part,
    Pray you?Tll have a change of heart .
    But I can make you see it through.
    That?Ts something only love can do??
  2. tinhhaynghia

    tinhhaynghia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cuối cùng, người ấy cũng không thể chấp nhận ta. Ta cũng đã làm hết những gì ta có thể làm để thuyết phục người ấy. Ta và người ấy có duyên gặp nhau nhưng lại không có nợ để ở cạnh nhau. Ta chúc người ấy sẽ sớm có được một tình yêu thật sự.
  3. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    hì thật là xúc động thật ,đọc xong mà mình nghĩ nếu là mình thì mình liệu có thể làm những điều như vậy không nhỉ
    hi hi hình như là có thì phải
    mình cũng se làm hết nhưng gi mình cho là cần thiết , để có thể đưọc gần với người mình yêu
    phải rồi mình sẽ làm nhiều điều , mình có thể chỉ đứng bên cạnh cô ấy để giúp đỡ cô ấy như một người bạn khi cô ấy cần
    nhưng mình muốn mình sẽ bầy tỏ tình cảm của minh với cô ây
    và làm những gì trong khả năng mình có để có thể đạt đuợc điêu mình muốn đó là có đuợc tình cảm của cố ây
    nhưng nếu không được thì mình cũng se không phải ân hận là mình đã không cố gắng , đã không cố làm việc mình nên làm
    và quan trọng là mình sẽ cảm thấy vui khi cô ấy đưọc hạnh phuc nhỉ
    có phải đó là cảnh giới cao trong tình yêu ko nhỉ
    ko biết có mấy ai đạt được như báctinhhaynghia
    đâu nhỉ
    hi hi
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối rối thật lâu. Đêm nay.....Anh mơ mỗi sớm tỉnh giấc,Mắt anh kiếm tìm, Tai anh lắng nghe,Môi anh cất tiếng gọi,Và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng.
  4. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Đồng cảm với tâm sự của chú .Tuy nhiên đoạn chú bảo vì "dân kỹ thuật nên ko biết thể hiện tình cảm với gái như thế nào " thì anh thấy củ khoai quá . Dân kỹ thuật là tán gái hơi bị giỏi với lại hơi bị lãng mạn mông lung nhé , chú cứ nói sai sự thật
    Đại ca của các đại ca .
  5. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Hỏi nhỏ bác cái, bác có thích Cổ Long không ?
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​
  6. tdna

    tdna Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/12/2001
    Bài viết:
    2.268
    Đã được thích:
    0
    Larra dạo này bị gái nó dần cho ỉu xìu mất cả dũng khí .Khổ thân chiến hữu
    Có cô bạn nào không giới thiệu cho anh em phát đồng chí Larra ,anh em sắp về nhà đây . Tán phát cho đời nó đỡ hiu quạnh .
    Đại ca của các đại ca .
  7. Larra

    Larra Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2002
    Bài viết:
    2.015
    Đã được thích:
    0
    Thần tượng một thời của tớ ơi, xem chừng cậu đang bệnh thì có, dạo này thấy cậu bi lắm, tớ cũng thương .
    Thôi tặng mấy câu thơ này, gọi là chia sẻ cho sự thiếu hụt các em xinh của đồng chí (và tớ )
    Ôi, giá ta còn là một trai tơ !
    Ôi, giá ta còn là một trai tơ !
    Đức Diêm Vương ngàn vạn lần than thở -
    Nay trong cảnh đọa đầy chồng - vợ,
    Đến bây giờ ta mới nhận ra
    Rằng khi xưa không có đàn bà,
    Thì địa ngục chưa phải là địa ngục (~~> correct )
    Ôi, giá ta còn là một trai tơ !
    Từ khi lấy Pê sô phôn làm vợ
    Chẳng ngày nào ta không mong xuống mộ !
    Bà ấy rít lên, la lối, thét gào,
    Ta không nghe thấy nữa tiếng sủa của chó ngao !
    Ta vẫn nhịn nhường để cuộc sống ấm êm,
    Nhưng tất cả vẫn chỉ là công cốc,
    Trong vương quốc âm u, nơi địa ngục
    Không có ai lại khốn khổ hơn ta ! ...
    /uploaded/Larra/LarraTrans.gif​

Chia sẻ trang này