1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư gửi người con gái tôi yêu!

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi no1luv, 04/06/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. no1luv

    no1luv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Bài viết:
    359
    Đã được thích:
    24
    Lá thư gửi người con gái tôi yêu!

    Hôm nay trời mưa , mưa to lắm đấy anh mới đủ can đảm ngồi viết lá thư này cho em...
    Chẳng biết từ bao giờ anh lại cảm thấy mình đã thích em.Anh thích em nhiều lắm nhưng lại không đủ can đảm để thừa nhận điều đó.Còn nhớ anh đã hứa với em điều gì không? rằng anh sẽ nói cho em một bí mật của anh nhưng em phải hứa là chúng ta sẽ không bao giờ gặp nhau nữa.Em hỏi anh vì sao ư , đơn giản là vì nếu anh nói ra bí mật kia sẽ là hiện tại , còn lời hứa của em sẽ là tương lai.Em đã chấp nhận để biết bí mật đó và đó là ly'' do để anh viết lá thư này cho em...
    "Bí mật của anh mang tên hạnh phúc trên con thuyền".
    Anh giống như con thuyền ra khơi luôn mang niềm tin rằng mình sẽ trở lại bờ và mang trên mình đầy ắp hạnh phúc.Dẫu biết đại dương mênh mông và rộng lớn lắm , thật khó để có thể chở đầy "hạnh phúc" nhưng tôi vẫn luôn tin rằng mình có thể làm được điều đó.Và đến một ngày , một ngày đầy nắng , biển lặng con thuyền lên đường trở về nhà và mang trên mình đầy ắp hạnh phúc đó.Cái ngày đó đã đến , nó đến một cách nhẹ nhàng và êm đềm giống như mặt biển lúc này vậy.Nhưng chiếc thuyền đâu ngờ phía trước đang chờ đợi nó là điều gì chẳng ai biết được.Đêm đó , biển động , sóng to và gió giật từng cơn , thuyền nghiêng mình vật lộn với cơn bão biển và cố gắng để tồn tại trở vào bờ.Nhưng nó không thể giữ trên mình đầy ắp những hạnh phúc được nữa.Nó da đánh rơi rất nhiều hạnh phúc vào đêm hôm đó để đến ngày hôm sau thuyền nhìn lại mình chỉ còn duy nhất 1 hạnh phúc mà thôi.Cảm thấy bị tổn thương quá nhiều , thuyền chẳng còn đủ can đảm nuôi hy vọng về ngày trở về trên mình đầy ắp những hạnh phúc nữa và nó quay đầu trở về .Hạnh phúc duy nhất còn lại trên mình nó ban đầu tan chảy , lan ra khắp thuyền , xoa dịu những nỗi đau, những vết gẫy... Khi trở lại đến bờ , thuyền cảm thấy dễ chịu lạ lùng , dường như nó không còn thấy những nỗi đau trên mình nữa , quay lại tìm hạnh phúc cuối cùng còn sót lại nhưng mãi mãi nó sẽ mãi chẳng thể tìm thấy hạnh phúc nữa vì thuyen` biết hạnh phúc đã làm tất cả điều đó cho nó...
    Đấy em thấy đấy , đó chính là điều bí mật mà anh muốn nói với em.Anh thích em , thích em mỗi ngày , ngày hôm nay nhiều hơn hôm qua nhưng sẽ ít hơn ngày mai.Anh đã nuôi dưỡng tình cảm của mình như vậy đấy để rồi đến tận bây giờ anh nhận ra mình đã thích em quá nhiều và anh biết anh đã yêu em. Anh biết mình đã yêu em rồi nhưng xin em hãy đến bên anh để anh được dành tất cả điều đó cho em , đừng để những cô gái khác bên cạnh anh đang lấy đi dần những điều đó mà lẽ ra chúng phải để dành , tất cả là cho em...
    Anh thấy mình giống con thuyền , có những lúc chở đầy ắp hạnh phúc mà không biết rằng chỉ có duy nhất 1 hạnh phúc có thể làm tất cả vì mình.
    Giờ anh đã nói ra bí mật đó rồi , đó là lúc mà em sẽ phải thực hiện lời hứa của mình , sẽ không còn gặp lại anh nữa , giống như chiếc thuyền kia nhưng anh tin rằng , hạnh phúc đó sẽ ở mãi trong anh...

    hà nội ngày mưa tháng gió
  2. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Khoá topic với lý do: Stop....
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này