1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư không gửi...

Chủ đề trong '1983 Ỉn Hà Nội' bởi free_free_free, 04/11/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. free_free_free

    free_free_free Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    Lá thư không gửi...

    Dear my baby!
    Định nói với baby thật nhiều, nhưng đêm tối xuống thật mau, ngày trôi qua nhanh, baby không khoẻ, mình cũng mệt mỏi với nhiều việc hơn.
    Bước chân ra khỏi nhà, baby biết đấy, người ta phóng thật nhanh để đi làm đúng giờ, đường đông lắm, sáng sớm mùa thu rồi, se se lạnh, nhưng người ta đã kịp thấy ngộp thở vì sự chen chúc, vì khói, vì mắt ngái ngủ cay xè....và vòng quay của một ngày bắt đầu kéo dài liên tục cho đến khi trời chiều đã về, đèn thành phố sáng lên từng con phố, rồi baby ạ, người ta tranh thủ đi học tiếp, có vẻ vòng xoay của một ngày chưa kịp dừng lại ở đây, người ta cảm thấy trĩu đôi mắt vì mệt mỏi, người nóng ran và hầm hập. Có thể baby cũng hiểu, người ta thích thế, phải nói thực là người ta thích thế baby ạ, người ta muốn người ta dành trọn một ngày của người ta theo vào vòng xoay của cuộc sống, người ta đã đánh mất nhiều, giờ không thể tiếp tục trễ nải.
    Vậy mà, người ta vẫn tham baby ạ, người ta vẫn muốn có thể take care baby, vẫn muốn làm cho baby thật nhiều, thật nhiều những nụ cười, những niềm vui, những ca khúc, những câu chuyện, những gì có thể người ta sẽ take care baby ạ.!
    Rồi, một ngày không xa nữa, baby sẽ hiểu người ta, người ta yêu đấy, người ta là như thế đấy, cái cách người ta yêu đấy không thật quen thuộc, nó có vẻ xa lạ và hời hợt, vì người ta chẳng bao giờ nói với baby như thế đâu, baby đã cười, đã vui, đã hiểu, đúng không? Giá mà có thể, giá mà như người ta thường tưởng tượng, những chiều mùa đông, người ta đưa baby vòng vòng khắp nơi, ở bên baby, ca cao nhé, ok không? nhưng tiếc là không phải như thế, không có đâu?
    Lần cuối, lại phải nói rằng baby phải tự take care of yourself! Thế thôi. Không gì cả. lá thư chưa kịp gửi, không hiểu có nhận được không.

    From: Free
    To : Baby
  2. marktinh

    marktinh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    759
    Đã được thích:
    1
    5-11-2004
    Bạn thân mến!
    Không mấy khi tớ ngồi viết thư thế này đâu, biết không? sắp mùa đông thực sự rồi, tớ cam đoan thế đấy....
    Cứ để ý mà xem, những hàng hoa sữa hai bên đường đã bắt đầu nở hoa trắng, hương ngào ngạt phố, hoa sữa nở, rồi tàn, báo hiệu mùa đông đến, hoa rụng, lá rụng, cây sẽ chỉ còn khẳng khiu cành khô, cứ để ý mà xem, chắc chắn thế!
    Mùa đông, Noel, có nghĩ đến điều đó chưa? hì, tớ dự định Noel này sẽ có cơ hội lần đầu tiên cùng một cô gái nào đó đi nhà thờ, cô gái nào nhỉ? hi`, chả biết được, có thể là bạn đấy , .........nhưng thật tiếc, những điều mình muốn vẫn không bao giờ thành sụ thật, chỉ tuần sau thôi, tớ phải đi công tác, và Noel này lại vắng nhà, tớ vui vì đây cũng là chuyến đi công tác đầu tiên của tớ, nó rất có ý nghĩa, nhưng thời gian thì hơi lâu, có thể là 6 tuần, có thể 8 thậm chí hơn,....
    Niềm say mê, đi đây đó, đã có thể giờ là hiện thực, tớ thích thế, tớ sẽ tạm xa bạn một thời gian thôi, tớ biết bạn sẽ buồn, và không tin thế đâu, tớ định gọi cho bạn biết, nhưng ngày hôm nay, trời có vẻ âm u, và không phải là ngày đẹp trời...mai thứ bảy, lại bận rộn.
    ừ chỉ thế thôi, đột nhiên bạn xuất hiện, tớ không dám nói. Vậy bạn đừng giận và trách tớ nhé.
    Ngày hôm qua, qua rồi, mong đến ngày mai. Đúng không, tớ nhớ bạn, bạn của Mark ơi
  3. kavana_m

    kavana_m Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/03/2003
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    ẻo lả quá
    giống mình những ngày xưa yêu dấu
    rồi nhận ra là ,................ =))

Chia sẻ trang này