1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lá thư kô bao giờ gởi đến anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mthien, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    lá thư kô bao giờ gởi đến anh

    Anh à, vậy là mình đã thật sự xa nhau rồi sao anh? những ngày tháng bên nhau, những gì em và anh đã cùng nhau tạo ra, bíet bao kỉ niệm, biết bao dự định cho tương lai đều vô nghĩ với anh sao? em đau lắm anh à. xa anh rồi, em biết phải làm sao? sao anh không bên em như ngày xưa nữa. anh nhớ không, đầu tháng 9 năm 08, anh đã làm quen em như thế nào, thật dễ thương phải kô anh? em kô biết phải cám ơn ttvnol hay phải oán ghét vì đã đưa anh đến với em, đưa đến cho thật nhiều hạnh phúc và cũng không ít nỗi đau. giờ anh đâu vào đây nữa, chỉ còn mình em thôi, mình em bơ vơ cả trên đường đời lẫn trên mạng. đúng ra giờ này mình đang vui vẻ hạnh phúc bàn chuyện cứơi hỏi cho năm sau mà anh nhỉ. mọi chuyện đã thay đổi hoàn toàn từ ngày hôm đó, em và anh ngập chìm trong đau đớn và nước mắt. em đã từng nói là em kô sợ khổ, không sợ gì cả, chỉ sợ kô được cùng anh đi đến cuối con đường, rằng em sợ lắm cái cảm giác không được chờ anh online mỗi ngày, sợ lắm cái cảm giác không được nghe tếng anh khụt khịt mũi, nghe tiếng anh trở mình. dù mình ở thật xa nhau nhưng em vẫn luôn có cảm giác anh kề cận ngay bên em. anh ơi, giờ em đâu thể làm gì để níu kéo anh lại bên em nữa phải không anh? anh đã từ bỏ, anh đã không cùng em đấu tranh tới cùng cho hạnh phúc của mình, anh đã từ bỏ tình yêu của em dành cho anh. em biết phải làm sao để quên anh, để quên đi nỗi đau này đây anh, mới hôm kia mình còn vui vẻ bên nhau, còn đông viên nhau cố lên, rồi sẽ qua. vậy mà hôm nay em đã mất anh, em như bị nhấn chìm bởi nước mắt. nhìn tới đâu cũng toàn hình ảnh của anh, kỉ nệm với anh. anh ơi, em phải làm sao đây, phải làm sao đây anh? em nhớ anh quay quắt, tim em lúc nào cũng như nghẹn lại. mặc dù biết anh không yêu em nhiều như em nghĩ nhưng sao em vẫn không thể kiểm soát được tình cảm của mình, em vẫn mong chờ có được sự hàn gắn mặc dù anh đã quyết chia xa. em thật khờ phải không anh? anh ơi, bé của anh đang đau buồn lắm, anh gọi cho bé 1 lần được không? anh ơi, sao anh không hiểu, sao anh không biết rằng em yêu anh nhiều lắm, yêu anh rất nhiều. phải xa anh quả là 1 điều quá kinh khủng với em. liệu em có gượng dậy được không anh?
    Nhớ và yêu anh thật nhiều
    bé của anh
  2. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hãy gửi lá thư này, bạn ạ.
    Con người không phải là gỗ đá, cứ kiên trì rồi lòng người sẽ chuyển.
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Hãy gửi lá thư này, bạn ạ.
    Con người không phải là gỗ đá, cứ kiên trì rồi lòng người sẽ chuyển.
  4. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    10h tối, em mới vừa ăn bữa ăn đầu tiên kể từ lúc mình ctay. đang ngồi chợt nhìn ra cửa. trời tối rồi, em lại chợt nhớ đến anh. lần đầu tiên anh ghé nhà em cũng là trời tối, em múc bún bò cho anh ăn đó, anh nhớ không. rồi lại nhớ đến cách mà anh rời xa em. kí ức về anh cứ đua nhau trở về, đan xen vào nhau khiến lòng em đau thắt. lên phòng, nhìn thấy toàn là sách báo nấu ăn, em kô nhớ là em sưu tập từ lúc nào, chỉ biết rằng sau khi yêu anh, anh bảo muốn vợ sau này nấu ăn thật ngon. em cũng chưa có cơ hội nấu anh ăn bữa nào nhỉ. còn kia, trong góc phòng là cuốn sổ màu đỏ, toàn là em cắt từ báo ra, cách chăm sóc sức khoẻ cho đàn ông, cho trẻ em, dinh dưỡng... em đã sưu tập cái này từ khi anh ngỏ ý muốn cưới em, em muốn mình sau này sẽ là người vợ, ngừoi mẹ thật tốt, có đầy đủ kiến thức để chăm sóc chồng con, rồi cả cuốn nhật kí đám cứơi em vừa mua ở nhà sách nữa. biết bao nhiêu là thứ gắn liền với kỉ niệm. kỉ niệm thật nhiều, nhìn đâu cũng là kỉ niệm, là nỗi đau. anh ơi, giờ đây em ko giận những ai kiến cho em và anh xa nhau nữa. bởi nhờ những người này, em mới có được thước đo, đo tình yêu anh dành cho em
  5. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    10h tối, em mới vừa ăn bữa ăn đầu tiên kể từ lúc mình ctay. đang ngồi chợt nhìn ra cửa. trời tối rồi, em lại chợt nhớ đến anh. lần đầu tiên anh ghé nhà em cũng là trời tối, em múc bún bò cho anh ăn đó, anh nhớ không. rồi lại nhớ đến cách mà anh rời xa em. kí ức về anh cứ đua nhau trở về, đan xen vào nhau khiến lòng em đau thắt. lên phòng, nhìn thấy toàn là sách báo nấu ăn, em kô nhớ là em sưu tập từ lúc nào, chỉ biết rằng sau khi yêu anh, anh bảo muốn vợ sau này nấu ăn thật ngon. em cũng chưa có cơ hội nấu anh ăn bữa nào nhỉ. còn kia, trong góc phòng là cuốn sổ màu đỏ, toàn là em cắt từ báo ra, cách chăm sóc sức khoẻ cho đàn ông, cho trẻ em, dinh dưỡng... em đã sưu tập cái này từ khi anh ngỏ ý muốn cưới em, em muốn mình sau này sẽ là người vợ, ngừoi mẹ thật tốt, có đầy đủ kiến thức để chăm sóc chồng con, rồi cả cuốn nhật kí đám cứơi em vừa mua ở nhà sách nữa. biết bao nhiêu là thứ gắn liền với kỉ niệm. kỉ niệm thật nhiều, nhìn đâu cũng là kỉ niệm, là nỗi đau. anh ơi, giờ đây em ko giận những ai kiến cho em và anh xa nhau nữa. bởi nhờ những người này, em mới có được thước đo, đo tình yêu anh dành cho em
  6. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    cũng kô có ích lợi gì khi mà lòng người ra đi đã quyết và quan trọng hơn là tình yêu dành cho mình kô đủ mạnh để cùng mình vượt qua sóng gió.
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    cũng kô có ích lợi gì khi mà lòng người ra đi đã quyết và quan trọng hơn là tình yêu dành cho mình kô đủ mạnh để cùng mình vượt qua sóng gió.
  8. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng gửi người tôi từng yêu
    Rằng tôi phải nói chia tay với người
    Đầu thư xin em thứ tha chuyện mình
    Vì anh mong em hạnh phúc
    Vẫn mong những dòng chữ này
    Không làm tim em của em đau nhói như anh đã từng
    Vì anh thay em nói câu vĩnh biệt
    Một câu chia tay xót xa
    Dù lòng đau nhưng đành phải viết
    Vì anh nghĩ suy bao đêm khóc thầm
    Viết cho tình này mãi xa
    Viết cho lòng này bớt đau
    Viết cho ngày mai sẽ
    Nhớ nhung trôi theo kỷ niệm
    Dù tình đau chia lìa từ đây
    Lòng anh chỉ xin mang theo bóng hình
    Lúc em buồn đều có anh
    Lúc anh buồn ngồi nhớ em
    Cuối thư lời anh viết
    Chào em nổi đau của tôi
  9. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Lá thư cuối cùng gửi người tôi từng yêu
    Rằng tôi phải nói chia tay với người
    Đầu thư xin em thứ tha chuyện mình
    Vì anh mong em hạnh phúc
    Vẫn mong những dòng chữ này
    Không làm tim em của em đau nhói như anh đã từng
    Vì anh thay em nói câu vĩnh biệt
    Một câu chia tay xót xa
    Dù lòng đau nhưng đành phải viết
    Vì anh nghĩ suy bao đêm khóc thầm
    Viết cho tình này mãi xa
    Viết cho lòng này bớt đau
    Viết cho ngày mai sẽ
    Nhớ nhung trôi theo kỷ niệm
    Dù tình đau chia lìa từ đây
    Lòng anh chỉ xin mang theo bóng hình
    Lúc em buồn đều có anh
    Lúc anh buồn ngồi nhớ em
    Cuối thư lời anh viết
    Chào em nổi đau của tôi
  10. mexu10

    mexu10 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2008
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Lòng người đã quyết thì khó lắm bạn ơi. đừng gửi những lá thư này. Hãy cứ để nó mãi là kỷ niệm thôi

Chia sẻ trang này