1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lá thư kô bao giờ gởi đến anh

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi mthien, 16/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    anh à, từ lúc xa anh, em chẳng chợp mắt được thì phải. sao người ta thường bảo khóc nhiều thì sẽ ngủ ngon mà, sao em khóc thật nhiều nhưng vẫn không ngủ được. bởi vậy em rất sợ buổi tối khuya, khi mọi người đi ngủ cả rồi, chỉ còn lại mình em, nỗi cô đơn lại bao quanh lấy em. và em cũgn sợ lắm cái cảm giác lúc này, em không khóc được, lòng em trống rỗng nhưng vẫn bị đè nặng 1 nỗi buồn. em chỉ biết rằng em buồn lắm, nhưng em không thể nghĩ gì được, và cũng không làm gì được. sao thời gian trôi qua chậm chạp thế nhỉ. em nằm trằn trọc mãi, cứ ngỡ đã phải 5h sáng rồi, nào ngờ chỉ mới 3h30. anh có bao giờ nghĩ rằng, anh đã gây ra cho em 1 nối đau quá lớn không anh? 1 lúc em phải đối mặt với quá nhiều chuyện như vậy sao? sao anh không từ từ rời xa em như em đã dặn, em nói rồi mà, thời gian đầu mình cứ như bình thường, rồi từ từ, dần dần gặp nhau ít lại, cho em quen dần với việc không gặp anh hằng ngày. cho em quen dần với cảm giác không còn là người yêu của anh nữa...
  2. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    đọc cái này mà lòng thấy đau ghê gớm. thật quá đúng với hoàn cảnh của mình. giống với những gì anh anh nói khi xa nhau. giá như bây giờ có thể khóc òa lên thì tâm trạng đỡ hơn nhiều rồi. anh ơi, em vẫn mong rằng tất cả chỉ là giấc mơ, em muốn tỉnh lại, em không muốn tiếp tục con ác mộng này nữa. em nhớ anh nhiều lắm
  3. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Bạn ạ.
    Câu chuyện của bạn có lẽ cũng giống câu chuyện của mình, cách đây nhiều năm rồi ( nhưng mình là boy).
    ............................................
    Quay lại chuyện của bạn. Dường như bạn đang hận anh bạn trai kia vì tình cảm không đủ mạnh để đi đến cùng con đường đã chọn. Vậy có khi nào, bạn thử nghĩ nếu anh bạn trai kia quyết tâm bảo vệ tình yêu thì anh ấy cùng với bạn sẽ phải trả giá như thế nào không? Hãy tĩnh trí để đừng trách cứ giận hờn, và tìm một phương án sáng suốt.
    Nếu bạn kể chi tiết hơn về trở ngại mà 2 bạn đã gặp phải, mình tin là nhiều thành viên trong Forum này có thể tư vấn cho hai bạn cách vượt qua khó khăn.
    Đừng dễ dàng đầu hàng số phận!
  4. sonbk155

    sonbk155 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    nếu có một ng khác để quan tâm, bạn sẽ quên đc thôi, chúc may mắn
  5. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Em àh. Em hãy khóc đi. Khóc thật nhiều vào. Để rồi sau khi em khóc, em sẽ trở lại với hiện thực, sẽ trở lại chính mình. Em sẽ trở lại ngày xưa của em, cái ngày mà chúng ta chưa yêu nhau. Em lại là một cô bé hồn nhiên vô tư, một cô bé mà lúc nào cũng có nụ cười rất tươi trên môi. Còn kỷ niệm của chúng ta, em không thể coi đó là giấc mơ được đâu, đơn giản đó đã là hiện thực. Tại sao em không thể đối diện với thực tế, dù đó có là "cơn ác mộng" đi nữa. Em càng đau vậy thì càng làm khổ em mà thôi, hãy cất nó vào một ngăn tủ và khoá thật kỹ vào. Tâm hồn sẽ nhẹ nhàng thanh thản hơn nhiều.
    Anh cũng sẽ coi đây là một kỷ niệm đẹp, một kỷ niệm không bao giờ quên.
    Chúc em vui, hạnh phúc.

Chia sẻ trang này