1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

LÁ THƯ MÀU TÍM...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi sevendaffodils, 24/06/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sevendaffodils

    sevendaffodils Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2004
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    0
    LÁ THƯ MÀU TÍM...

    Chẳng biết viết gì nên post tạm bài của người khác vậy.

    LÁ THƯ MÀU TÍM

    Có ngôi nhà nhỏ trên đỉnh dốc bốn mùa hoa nở. Có em ngày hai buổi - sáng xuôi xe, chiều lại dắt ngược về, tà áo dài quấn quýt bước chân. Lá mồng tơi thì xanh mà trái mồng tơi lại tím. Em hái đầy hai vốc là đầy cho hai trang thư mực thắm. Suốt năm năm trời với biết mấy phong thư, em đã gửi Sài Gòn cho cả dốc dài phủ tím mồng tơi.

    Dạo anh đi, trời cuối thu hanh hao, mây ***g lộng và gió ngút ngàn. Cả đất trời yêu thương từ đó anh và em trao cho nhau qua những cánh thư. Phố huyện xa, bưu cục cũng chẳng gần, cứ mỗi cuối tuần, em lại đến gửi một cánh thư rồi tần ngần thật lâu chọn những tờ giấy kẻ dòng nhàn nhạt có in vài cánh hoa ở góc hay là một xấp pơ-luya, những con tem bé xinh. Anh đùa: Sợ thư tình không đủ nghĩa yêu thương. Anh pha mực.. (pilot) cho vừa màu em thích ! Chữ anh nắn nót yêu thương, em đọc được nỗi nhớ nhung trên từng trang giấy. Và em biết mong chờ, nôn nao. Bác đưa thư già với chiếc xe cũ kỹ cứ đều đặn đến, đứng cười sau cổng rào " Tình thu một bức còn phong kín. Gió nơi đâu gượng mở xem..."

    Ngày anh về, bác thôi không chuyển những lá thư màu tím nữa, mà nhận từ anh và em tấm thiệp hồng mời dự cưới. Lũ học trò đến mừng cô giáo, ngơ ngác nghe anh xim em điểm mười môn Rèn Chữ !

    Có căn hộ nhỏ nằm trong con phố Internet. Ngoài đường thì xe cộ ầm ào, trong phòng kín những đứa trẻ say sưa chat. Chúng làm quen, tán tỉnh, hẹn hò nhau với những con chữ, icons và ngôn từ máy tính. Thật tiện lợi và nhanh chóng (?). Em thỉnh thoảng cũng ngồi vào máy, vụng về gõ: " anh đi cong tac xa nho giu gin suc khoe...". Em click sent và lập tức, mail anh đã reply ào đến : "Ha Noi 17doC em a". Những con chữ Arial đều và cứng, xa lạ. Em nhấc điện thoại, nghe tiếng phố phường lao xao và giọng anh run run vì lạnh. Em lại có cái cảm giác như năm nào nhận được dòng thư liêu xiêu: " Trời đã vào lập đông, anh chưa khỏi ốm...", thoảng mùi aspérine.

    Xếp đầy ngăn tủ, những lá thư giấy đã ngả vàng, màu mực nhạt phai vẫn làm em bồi hồi nhớ một thời nồng thắm. Những đứa trẻ con của anh và em ngạc nhiên về ba mẹ chúng và những lá - thư - tình - màu - tím ngày xưa. Con gái nói: "Con không biết trái mồng tơi có bán trong siêu thị không, mà chắc con cũng không chọn cách viết thư và chờ thư lâu đến thế." Con trai quả quyết: " Thư điện tử vẫn tình cảm đấy chứ - và chìa ra một địa chỉ email thật " lãng mạn " : yeuhoainhe80@yahoo.com!

    THÀNH ANH

    Tạp bút này trong báo Phụ nữ. Đôi khi đợi chờ, trông mong sẽ giúp ta nhận ra nhiều điều kỳ diệu...

Chia sẻ trang này