1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư muộn màng

Chủ đề trong 'Quảng Ninh' bởi nevedove, 18/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nevedove

    nevedove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Lá thư muộn màng

    Gửi mày,con bạn đáng thương của tao!

    Tao thật sự buồn khi nghe tin mày đã quyết định yêu.Tao biết giờ này nói gìthì cũng đã muộn,vì khi mày nhận lời yêu chàng,thì cũng là lúc mày chấm dứt cuôc đời phè phỡ với bạn bè,chấm dứt cái cảnh vui chơi tong tẩy và đặt dấu chấm hết cho cuộc đời hồn nhiên như cô tiên của mày?

    Chàng,hay tất cả các chàng đều thế thôi mày ạ,cái gọi là tình yêu của các chàng là mày phải phụng dưỡng,phải hi sinh,phải lạy lụng,phải sống chết vì chàng và nhiều khi còn vì cả các chiến hữư rượu chè,cờ bạc,hút (ko biết có hít ko nữa)của chàng.

    Có thể lúc đầu chàng tán mày,chàng nói ngon nói ngọt(đại loại như:anh sẽ làm tất cả vì em;em nên chọn người yêu em nhiều hơn người em yêu; anh ko bao giờ làm em khổ ;em để tất cả đấy anh làm cho ; ôi sao mà em xinh thế,hoa cũng được xinh lây nhờ em?v?v),chàng còn có cả tá những hành động tuyệt đẹp trong mắt mày(như:Dắt xe cho mày, đưa tay đỡ mày khi mày bước từ trên cầu thang xuống,cõng mày nhảy qua bãi bùn vv và vv),chàng lãng mạn thì thôi rồi (thỉnh thoảng lại đưa mày đi uống café(mặc dù mày toàn uống nước cam), đưa mày đi shopping , đưa mày ra bãi biển,tặng hoa dù chả phải ngày gì,chàng giở nhiều trò lãng mạn làm mày run lên vì sung sướng(chàng thông minh mà,mồi ngon thì mới bắt được cá to)chàng quan tâm chăm sóc mày như thể mày là thủy tinh dễ vỡ vậy(mày ốm-chàng cuống quýt nấu cháo mày ăn,mua thuốc mày uống,chăm sóc mày là hạnh phúc của đời chàng;mày buồn,chàng vôi vàng đến bên mày,hỏi han,vỗ về,an ủi?ôi thôi thì nhiều vô kể)?Thế nhưng một khi cá đã cắn câu,một khi mày đã rung động và trót dại yêu chàng,thì thôi ơi,chàng cắt vây,làm vẩy,moi móc ruột gan,chặt ra ko biết đến bao nhiêu khúc.Chàng bắt đầu giở chứng,nhắn cho chàng 5 tin nhắn,may ra chàng nhắn lại 1,với nội dung:?anh bận quá,tí rỗi anh nhắn nhé?,còn lâu nhé,chàng đang ngồi đánh bài với đống bạn cùng phòng,vui thế cơ mà,lấy đâu thời gian quan tâm mày sống chết,còm cõi một mình,một lòng hướng về chàng thế nào,chẳng nhưng thế chàng chả còn tí tẹo lãng mạn,lịch thiệp nào, đang ngồi chơi ở bãi biển,chang nhổ toẹt kẹo cao su xuống biển(Như kiểu bọn dân TQ hay nhổ ấy), chàng mặc kệ mày lẽo đẽo theo sau khi mày ko đuổi kịp cái kiểu đi bộ maratong của chàng,xe mày,mày tự dắt,mày ốm,mày buồn chàng bận đi công tác(có trời mới biết là chàng đi đâu).Tối thứ 7 chàng nhậu nhẹt say xưa với đám bạn,còn mày ở nhà thui thủi,nếu chàng say,ko thể tự đi về được,chàng gọi mày đến đón(sướng nhé, được gặp chàng rồi nhé) thế rồi,dọc đường nôn mửa,xấu hổ với người xung quanh đã đành, đằng này về đến nhà chàng,giải thích thế nào với Bố Mẹ chàng đây,ko hoá ra mày đưa chàng vào con đường rượu chè?Thôi, đây chỉ là thông tin tao sưu tầm(tao chả dại mà đâm đầu vào cảnh đấy)Nhưng còn bằng chứng có người yêu ?osung sướng? thế nào sờ sờ ra đấy thì sao?

    Mày biết đấy,con Bích,cái con bạn đáng thương của bọn mình ấy,nhớ ko,tết năm nay gặp lại nó,trời ơi,từ 1 đứa xinh xắn,dễ thương,giờ nó thành 1 con cá mắm,1m57 mà giờ chỉ còn 39kg,nó là hiện hình của 1 bộ xương bọc da,gò má cao chót vót,thay bởi cái má bầu bĩnh dễ thương(ngáy xưa bọn mình đứa nào chả muốn cấu vào cái má ấy),mắt nó trố ra như thể con cá chép bị mắc cạn,tóc tai thì bù xù ,da mặt vàng vọt.,quần áo nó mặc thì thôi rồi có thèm là lượt gì đây(mà nó lấy đâu thời gian cơ chứ),dáng đi tao nhã,nhanh nhẹn của nó giờ được thay bằng dáng đi chậm chạp,co ro(nó gầy thế cơ mà, ko gù mới là lạ).Đang đi chơi thì điện thoại reng,nó thều thào ?oalô?ko nói ko rằng,bọn mình đều biết ngay,nó phải về,nó phải về để đi đón anh yêu của nó,anh ấy say quá rồi,và nó bắt buộc phải đi đón anh. Mùng 4 tết,bọn mình tụ tập,gọi cho nó,nó nói nó phải hỏi ý kiến anh yêu đã,ko biết anh có chương trình gì ko,nó dập máy,5 phút sau nó gọi lại,nó nói nó bận,,,thôi thì nó khổ đã đành,nhưng sao tao nghe mà tao thấy khổ thay cho nó.uh thì chuyện này là chuyện nhỏ của nó mà thôi,nhưng mày còn nhớ hôm mùng 6 tết ko?Anh yêu của nó lừa nó là bận việc nọ việc kia,cuối cùng nó bắt quả tang đang đi hú hí với đứa khác,nó ko dám nói gì,cam phận mình trót yêu anh,vui vẻ để anh đưa về,rồi chấp nhận lời xin lỗi, để rồi xuống nhà mày khóc rống lên. Đấy chuyện trong đám bạn bọn mình.Mày thấy đấy,có đứa nào tỉnh táo đâu,khuyên bảo bỏ quách đi,thì cứ nhất khoát?oko,anh có mỗi cái tật xấu ấy,tao yêu anh ấy lắm?,có ai say mà nhận mình say đâu,chỉ có người tỉnh mới biết người say đang say mà thôi.

    Mà sao lúc đó mày tỉnh táo thế hả con khỉ?Mày bảo tao là mày ko bao giờ ngu như thế cơ mà,giờ thì chỉ còn lại tao,mỗi tao là ko ngu thôi(ôi! sao tao thấy tự hào thế)?

    Thôi,tao đi đây,tối nay tao còn có 1 bữa đập phá với đám bạn,chắc chắn sẽ vui ko thể chiu được(mày biết mà).Chúc mày luôn vui vẻ,hanh phúc(dù tao biết?).Nếu đau khổ(chắc cũng chả lâu nữa)muốn có một bờ vai để ghé vào,tao luôn sẵn sàng.Nếu như mày muốn quay đầu,thì tao luôn ở bên bờ bên này chờ mày.


    Tao:Nevedove(Lấy nguồn cảm hứng từ bài sưu tầm của anh Xún)
  2. CasauInLove

    CasauInLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    1.391
    Đã được thích:
    0
    no comment
  3. duongqua0609

    duongqua0609 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2007
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    Hì, thời buổi nam nữ không bình đẳng mà
  4. hilife69

    hilife69 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    góp vui tin tức

Chia sẻ trang này