1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư tình đầu năm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sunli, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Lá thư tình đầu năm

    "...Thân mến gửi Juliet

    Tôi rất vui mừng báo với em rằng tôi đã đem lòng yêu em kể từ sau cái buổi ngày 14 tháng 10 (thứ ba) ấy. Tham chiếu đến cuộc họp giữa tôi và em lúc 15:00 ngày 13 tháng 10, tôi xin viết thư này gửi đến em trên cương vị là một người ******** đầy triển vọng.

    Chuyện tình của chúng ta sẽ trải qua giai đoạn thử nghiệm trong 3 tháng, và tuỳ thuộc vào khả năng thích ứng, sau đó sẽ chuyển sang thành cố định. Tất nhiên, đến khi kết thúc giai đoạn thử nghiệm, sẽ có các khoá tập huấn đào tạo cũng như đánh giá xem xét để dẫn tới việc thăng tiến từ ******** lên chồng.

    Mọi chi phí phát sinh có liên quan tới cà fê, và các hoạt động vui chơi giải trí khác trong giai đoạn ban đầu sẽ được hai bên cùng chi trả theo tỷ lệ cân bằng. Sau đó, dựa trên kết quả thực hiện, tôi sẽ tăng mức trách nhiệm đối với việc chi trả các phí này. Tuy nhiên, cá nhân tôi cũng đủ hào phóng để chi trả cho cả những phần phí mà đáng lẽ ra thuộc trách nhiệm của nơi em. Đề nghị em phúc đáp thư này của tôi trong thời hạn 30 ngày. Nếu không, lời đề nghị này được xem là hết giá trị mà không cần phải thông báo trước và tôi sẽ xem xét tới việc cân nhắc một
    người khác.

    Tôi rất vui, nếu em có thể chuyển thư này tới cho em gái của mình, trong trường hợp em không quan tâm đến lời đề nghị này.

    Luôn là của em

    (đã ký)
    Rô mê ô
  2. linhrock

    linhrock Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2002
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Kính gửi ngài Romeo
    Ngay trong buổi họp ngày hôm đó tôi cũng đã giành thời gian nghiên cứu hiện trường và mặt bằng công trường .Hiện nay do phải hoàn thành công việc trong những ngày của quý 4 năm 2003 nhưng tôi cũng tranh thủ chút thời gian để lập dự án tiền khả thi cho chiếc cầu nối tình cảm của chúng ta ,dự kiến sẽ sớm trình lên chính phủ trong những ngày gần đây .
    Theo nhu cầu giao lưu và với sự phát triển của khoa học kỹ thuật tôi sẽ quyết định xây dựng chiếc cầu theo tiêu chuẩn mới nhất và kỹ thuật tân tiến nhất hiện nay . Cầu sẽ có kiểu dáng dây văng thanh thoát với chiều cao thông thuyền lớn ,đáp ứng nhu cầu thông thương giữa các tầu lớn nước ngoài có nhu cầu cập cảng nổi địa . Với đội ngũ kỹ thuật có trình độ và cơ sở hạ tâng tốt tôi xin đề ra phương án thi công lắp hẫng . Đây là một phương pháp rất mới và hoàn hảo vì thế tôi xin trình bày rõ hơn với ngài : Trước tiên chúng ta sẽ tiến hành xây hai trụ lớn ở hai đầu chúng ta sẽ đúc các khối beton từ hai bên bờ sau đó lắp vào theo các khớp đã định sẵn. Liên kết giữa các đốt sẽ là một lớp keo đặc biệt ,ngoài ra còn được đảm bảo chịu lực bằng các bó cáp dự ứng lực và hệ thống cáp treo .Ưu điểm của phương pháp này là chúng ta có thể kiểm tra được chất lượng của beton ,hạn chế tối đa các vết nứt và sai sót ban đầu .
    Mọi chi phí về tổ chức mặt bằng thi công ,hệ thống ván khuân,kỹ thuật thi công sẽ do từng bên chịu trách nhiệm và tiến hành độc lập . Riêng khúc hợp long thì đòi hỏi một sự tính toán chính xác và hệ thống thi công tối tân mạnh mẽ nên chúng tôi sẽ để phía các ngài tiến hành
    Trên đây tôi đã trình bày một số vấn đề cơ bản về chiếc cầu lớn của chúng ta . Chúng tôi hy vọng ngài sẽ sớm bày tỏ quan điểm của mình và có nhưng đóng góp để chiếc cầu càng hoàn thiện . Nếu sau 10 ngày kể từ ngày ngài nhận được công văn của tôi mà không có ý kiến trả lời tôi sẽ chủ động tìm kiếm đối tác khác
    Juliet
    ( Ký tên đóng dấu)
                                   Riêng một góc trời ...
  3. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Thân mến gửi anh Romeo,
    Đầu tiên cho phép em được biểu lộ lòng biết ơn sâu sắc trước lá thư trong đó anh có bày tỏ tình yêu với em kể từ cái buổi ngày 14 tháng 10 ấy. Em rất vui mừng thông báo tới anh rằng đây là một trong những lá thư nhận được sự quan tâm sâu sắc của em và sẽ được xử lý trong một thời gian sớm nhất.
    Tuy nhiên, do mức độ phức tạp và rủi ro cao của những mối quan hệ mang tính chất tình cảm, em sẽ rất vui lòng nếu anh kéo dài giai đoạn thử nghiệm là 6 tháng thay vì 3 tháng trước khi chuyển sang mức độ tình cảm cố định. Mọi thiệt hại cũng như hỏng hóc xảy ra trong quá trình này sẽ không cần bồi thường dưới bất kỳ hình thức nào.
    Liên quan đến những chi phí phát sinh trong quá trình đánh giá tình yêu, em sẽ chi trả những khoản thuộc phần trách nhiệm nơi em với điều kiện chi phí này sẽ được hoàn lại sau khi tình bạn được thăng tiến thành tình vợ. Tất nhiên dựa trên điều khoản hào phóng khi ấy em sẽ giảm cho anh 10% tổng chi trả.
    Em sẽ tiếp tục xem xét chuyện tình cảm của chúng ta nếu anh có thư hồi đáp trong thời hạn ngắn nhất. Anh có thể chuyển nội dung thư này cho anh bạn cùng phòng nếu anh ấy thật sự quan tâm đến nó hơn anh.
    Yêu và của anh nhiều nhất.
    Juliet
    [​IMG]Gửi Gió cho Mây Ngàn bay...[​IMG]
  4. angeloflife

    angeloflife Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/07/2002
    Bài viết:
    1.262
    Đã được thích:
    0
    Xin nhờ đất của mấy bác Khỉ tý nha.
    Gửi đối tác tình yêu của tôi!!!!

    Hợp đồng tình yêu
    Kính gửi : Bên B
    Tôi là : Bên A
    Như chúng ta đã thoả thuận miệng với nhau thời gian qua về hợp đồng tình cảm của hai bên. Hôm nay, theo điều kiện thiên thời địa lợi nhân hoà , bên A quyết định viết lại cái hợp đồng này, nhằm lưu giữ lại để sau này còn làm bằng chứng nếu lỡ như có bên nào vi phạm hợp đồng.
    Tôi, bên A, quyết định ký hợp đồng tình yêu với bên B, với những điều kiện như sau :
    1. Thoả thuận hai bên sẽ yêu nhau đến khi nào cả hai không còn cảm thấy cần đến nhau nữa. Nếu như chỉ một người cảm thấy không yêu người kia cũng không được bỏ cuộc. Phải thực hiện đến khi nào bản thân cả 2 người không còn muốn dành cho nhau tình cảm nữa.
    2. Trong thời gian thực hiện hợp đồng với nhau , bên B phải làm đúng trách nhiệm của một người con trai đang yêu chân chính, không được xao lãng bên A, và ngược lại, bên A cũng vậy. Bên B cần phải dành thời gian cho bên A, quan tâm bên A để bên A không khi nào cảm thấy buồn. Bên A có trách nhiệm phải quản lý giờ giấc, quan tâm đến giấc ăn giấc ngủ của bên B, nhắc nhở bên B, yêu thương bên B hết sức.
    3. Cho phép cả bên A và bên B quan tâm đến người khác, nhưng phải luôn nhớ trở về cội nguồn khi một bên cần đến một bên.
    4. Cả hai bên phải luôn tỏ ra dễ thương, đáng yêu đối với nhau.
    5. Con đường đến trái tim bên A đi qua dạ dày nên bên B phải thường xuyên đưa bên A đi ăn nếu như có cơ hội.
    6. Bên B chỉ được đòi hỏi bên A thực hiện những điều mà bên A cho là bên A có thể làm được, không được đòi hỏi cao hơn. Và bên A cũng phải thực hiện những gì đã hứa với bên B.
    7. Quan trọng nhất là cả hai bên phải tình nguyện yêu nhau hết mình.
    Bên A đã ký.
    Tìm trong đời một dấu ấn
    Tìm trong mơ một bóng hình
    <FONT face="Times New Roman
  5. trantrunghai80

    trantrunghai80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/01/2002
    Bài viết:
    2.037
    Đã được thích:
    0
    Bức Thư Tình Đầu Tiên
    KHi anh đưa măt nhìn em qua tấm gương
    ta đã gặp nhau , bối dối thật lâu
    đêm nay dường như những ánh mắt vẫn đang kiếm tìm nhau .
    Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao
    sẽ luôn ở nơi đây trong tim anh , tình yêu bất tận
    Phút giây anh nghẹn lời , vì biết em yêu anh
    Và anh sẽ là người đàn ông của đời em
    Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ
    Vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài
    Em có hay mùa đông những ngọn đèn vàng
    Anh nhớ em .. anh nhơ emmmmmmm
    Miên man bên trang thư tình gởi đến em
    Bạn đời ơi ... Anh mơ mỗi sáng thức giấc ...Mắt anh kiếm tìm ..tai anh lắng nghe... môi anh cất tiếng gọi ...và vòng tay rộng mở ..đón em vào lòng
    ......................................
    Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương , ta đã gặp nhau , bối dối thật lâu. Đêm nay.....
  6. Night_Stars

    Night_Stars Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/01/2002
    Bài viết:
    928
    Đã được thích:
    0
    Gửi em ... Juliet
    Thật ra anh chẳng muốn viết thư tình đầu năm đâu, nhưng tại em cứ giục nên anh vội viết tạm vài dòng gọi là chút tấm lòng kính gửi em.
    Em ạ như em biết đấy, anh thì yêu em lắm, nhưng cơ khổ anh lại không nỡ xa em nhìn thấy em xanh xao tiều tuỵ đi vì anh nên trong lòng anh thương xót lắm. Mỗi lần anh sang nhà em chơi, vườn nhà anh lại bớt đi một tiếng gáy của đàn gà nhà anh. Ý anh thì muốn chăm sóc cho em khỏi bệnh rồi anh mới sang bên đó kính cụ và có đôi lời vấn an các bác, nhưng ko hiểu có phải do em cố tình không hiểu tấm lòng của anh hay không mà gà nhà anh thì vơi dần mà em thì ngày càng tiều tuỵ. Chắc em còn nhớ năm ngoái, nhà anh buôn gà đóng hộp kể cũng được chút lãi, từ dạo đó em hay qua nhà anh giúp mẹ anh nhổ lông gà giùm, kể từ đó 2 ta thân nhau hơn... thấm thoắt thời gian thoi đưa, 2 ta tình trong như đã mà mằt ngoài vẫn còn phủ đầy lông gà nên chẳng nói được gì. Đó là nhưng kỉ niệm đẹp nhưng còn bây giờ chẳng hiểu trời xui đất khiên thế nào mà em lại đổ bệnh thế này trong lòng anh lấy làm áy náy lắm, thôi thì dù sao anh cũng áy náy đủ rồi, em cho anh 3 tháng nữa để chăm sóc em nhé, nếu quá 3 tháng bệnh tình em không thuyên chuyển thì có lẽ anh sẽ thuyên chuyển những chú gà xinh xắn của anh sang nhà cô láng giềng bên cạnh . Chúc em mau bình phục sức khoẻ.
    Còn gà trống của em ...
    night_stars in 1980Family
    &nbsp;
  7. But_chi_new

    But_chi_new Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2002
    Bài viết:
    1.313
    Đã được thích:
    0
    Hi Romeo
    Trước tiên em phải cảm ơn ttvn, nhờ nó mà em có thể tâm sự được cùng anh. Em có bao điều muốn nói với anh nhưng ốm quá không thể thốt nên lời. Muốn viết vài dòng gửi anh nhưng do tay run ko thể viết được (nói dối đấy, thực ra và vặt lông gà nhìu, gà trả thù thành ra chữ gà bới).
    Anh thân yêu, em trộm nghĩ sau này chúng mình mà mở nhà hàng gà tần thì chắc giàu to. Ôi tài nấu ăn của anh sao mà tuyệt thế, em ăn gà hầm mà cứ nghĩ mình ăn gân bò, chẳng dám ăn nhanh chỉ sợ nó hết (Lần sau anh nhớ nấu nhìu nhìu một tí). Vắng em, ko ai vặt lông gà cùng anh, thuơng anh nhìu nhìu. Anh vẫn theo thói quen cũ để em vặt lông gà phần bên trái. Vậy mà anh ko nói cho em hay, em cứ vô tư an món gà hầm của anh đến nỗi bị hóc lông gà, đã ốm lại càng ốm.
    Đọc thư anh em buồn quá, anh cứ làm như em ko thương mí con gà. Em thương lắm mí con gà vẫn chui hàng rào sang bên nhà em đẻ trứng. Thui chả nói đến chuyện gà qué nữa. Anh ơi em đói lắm rùi, mang gà tần sang cho em đi. Iu anh lắm lắm
    Áo gỗ ruột than
    Bút chì là ta đó
    Vạch những đường mờ nhạt
    Lên trang giấy cuộc đời
  8. coo_ddown

    coo_ddown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    938
    Đã được thích:
    0
    có cô gái ngồi chải tóc bên chú mèo làm bước chân tôi ngủ quên...[​IMG]
  9. sunli

    sunli Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    0
    Juliet ơi,phen này chúng ta giàu to rồi , anh sẽ viết một cuốn sách :"Những lá thư tình bức tử" Ủa lộn "cho anh nói lại nghen ,là "Những lá thư tình bất tử" và sẽ xuất bản khắp thế giới ,chưa chắc gì hồi ký của bà phu nhân (của ông gì đó anh qên mất tiêu rồi) bán chạy bằng sách của anh ,nhờ cái topic này đấy.Cám ơn em đã phúc đáp thư cho anh trước thời hạn 30 ngày , và anh hy vọng giai đoạn thử nghiệm sớm kết thúc mà không có bất kỳ sự cố nào , để chúng ta còn nghiệm thu công trình và thanh lý hợp đồng ngắn hạn , tiến tới ký kết hợp đồng vô thời hạn em nha''.YÊU EM
  10. doan-hoang-nam

    doan-hoang-nam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Mình là sếch - xpia:
    chào các rô-mê-ô và ô-dê-nhoét.
    Các bạ nên nhớ, các bạn chỉ là nhân vật trong tiểu thuyết, vì vậy đừng có quá đà và uỷ mị trong chuyện tình củm. Mình không thích và mình phản đối chuyện ấy. Các ô-dê-nhoét đừng dẫm vào vết xe đổ của bà Eva, cũng như các Rô mê ô đừng theo bước ông Adam đáng kính. Mọi hành động nông nổi sẽ dẫn đến sai nầm không thể sửa chữa được. Ô - dê - nhoét mới chỉ 12 tuổi, quá bé để thực hiện chức năng. Rô mê ô thì có thể đã lớn, nhưng còn lông lổi nắm. Nhiệm vụ chính lúc này là học, học và học, học đi nhé các pạn
    nhímhànội

Chia sẻ trang này