1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư tình đầu năm

Chủ đề trong '1980 Family Hà nội' bởi sunli, 31/12/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. txtuyen

    txtuyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/05/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Quả là hiện thực chuyện tình Romeo & Juliet
    Đệ xin Bái Phục​
  2. anh_bach

    anh_bach Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Juliet yêu dấu!
    Anh đã quên mất bài học địa lý ngày xưa thầy dạy, trái đất này có bao nhiêu kinh độ, bao nhiêu vĩ độ. Nhưng điều đó không quan trọng... điều quan trọng hơn là bây giờ em đang ở đâu trên lưới kinh vĩ độ đó. Em đang ở đâu, xích đạo nắng ấm cạnh những chú sư tử răng vàng, hay đang ở Bắc cực bão tuyết... Em bây giờ đang ngồi chát ở một nơi cách anh cả chục múi giờ, hay em chính là cô gái má lúm đồng tiền chuyên ngồi ở máy số 07 đối diện máy số 03 của anh, thỉnh thoảng vẫn nhìn anh với đôi mắt đầy ẩn í. Anh không biết... cho đến khi anh có cảm giác đợi chờ da diết tiếng gõ cửa cộc cộc và cái status: "I''m Available", thì anh đã hiểu: em đang ở trong trái tim anh. Anh yêu em, một tình yêu có lẽ là bất diệt. Chính xác hơn là bất diệt ít nhất cho đến khi Yahoo thu phí dịch vụ YM.
    Juliet của anh!
    Em còn nhớ ngày đầu tiên ta online gặp nhau không. Đó là một buổi tối đầu đông, có gió mùa đông bắc. Anh vẫn còn nhớ như in cái ngày may mắn đó. Buổi sáng hôm ấy liều thuốc DEP bôi mãi cũng có công hiệu, bọn ghẻ ruồi cuối cùng cũng đã bị đẩy lui. Nhưng đó không phải là điều may mắn nhất, điều làm anh nhớ nhất là buổi tối hôm đó cái nick "cao_gia_co_don" đã gặp và chat với "mat_nai_hang_doc". Trái tim của anh như muốn nhảy ra khỏi ***g ngực để đi tìm địa chỉ IP của em khi em hỏi: "anh bao nhiêutuổi, anh đang ở đâu, anh la b hay g thế " Những câu hỏi vốn rất quen thuộc (khi chát ai chẳng bắt đầu như vậy), nhưng anh xin thề rằng với em, anh thấy thật sự xúc động và thân thương.... (nếu anh nói sai cái Visa card của anh sẽ bị hack hết sạch tiền và cái account internet của anh sẽ bị trojan trộm pass). Ngay từ buổi làm quen đầu tiên đó, anh đã hiểu thế nào là một tình yêu đích thực. Anh yêu em.
    Juliet thương nhớ!
    Bây giờ em đang ở đâu. Tai sao không thấy em online vậy... Hay em online với cái status Invisible... Phải chăng em đang tránh mặt anh... Hay là từ sau khi anh bật Web Cam cho em xem, em thấy anh xấu quá nên bây giờ không gặp anh nữa. Dù sao đi nữa, hãy cho kẻ si tình này biết lý do. Cả ngày hôm nay anh online chờ một tiếng gõ cửa cộc cộc và cái status I''m Available của em. Anh sẵn sàng chấp nhận những sự thật phũ phàng nhất, nhất là khi cô gái máy số 7 đối diện lại nhìn anh bằng đôi mắt đầy ẩn ý. Biết đâu cô gái đấy chính là em. Mà thôi, cứ coi cô ấy chính là em vậy!
    Rô Méo (Con Ông Rô Phi nhà ở cạnh sông Tô Lịch)
    Anh Bach chép nguyên văn!

    01-06-2005, ai oi dem nguoc cung toi
  3. demen80

    demen80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2003
    Bài viết:
    112
    Đã được thích:
    0
    Chú Romeô kính mến
    Cháu rất xin lỗi vì đã đọc trộm thư của cô Juliet trong lúc cô ấy đang trang điểm, vì cháu tò mò khi nhận ra cái tên trên phong bì khác với tên của các chú vẫn thường hay gửi quà và thiệp cho cô cháu. Dạo này cháu thây cô Juliet khác lắm...hay ngồi một mình và nhơ nhớ một chú nào đó, chú ạ.
    Bây giờ cháu mới được biết thế là cô cháu đang yêu một chú người Việt ở nửa phía bên kia của trái đất. Thầy giáo địa lý cháu bảo nơi chú ở nằm tại 23o24'' độ Vĩ Bắc và 109o30 độ Kinh đông. Hôm cô cháu online và gặp chú lần đầu tiên thành phố nơi đây đang là mùa hạ, nóng và nắng gay gắt chú ạ. Cháu đã thấy tay cô cháu run lên khi cảm nhận làn gió lạnh nơi chú ngồi chát. Đêm hôm đấy cô lấy trong ngăn kéo quyển sổ Lover waitinglist và viết cái tên ROMEO rất trân trọng lên đó.
    Cháu biết, cô Invisible không phải vì chú đã làm con Benji nhà cháu sủa ing ỏi khi nhìn qua Webcam đâu. Thời gian này cô cháu đang bị bác Sếch-pia cấm lên mạng đấy chú ạ. Bác Sêch-pia bảo cô Juliet không được phép yêu người ngoại quốc - cháu nghe loáng thoáng bác nói thì nếu cô làm như thế bác ý sẽ không thể đoạt giải Nobel văn học được nữa. Hình như bác muốn cô kết hôn với chú Jonh, người mang số báo danh thứ 139 trong waitinglist của cô cháu.
    Cháu mong lá thư này đến không muộn để chú kịp quyết định đáp lại cái nhìn ẩn ý của cô bàn số 07. Cháu phải disconnect đây vì nếu không cô Juliet sẽ phát hiện và yêu cầu cháu trả tiền Net vào cuối tháng.
    Cháu nội ông bác em bà chị dì của bác Sêch-pia cha của cô Juliet.
    DEMEN
    [​IMG]Gửi Gió cho Mây Ngàn bay...[​IMG]
  4. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gửi cô cháu của nàng Julitte xinh đẹp,
    Tớ chắc cũng chỉ bằng tuổi bạn thôi nên cũng chẳng dám xưng anh mặc dù chú Romeo đã dặn cháu rất nhiều là gặp con gái phải xưng anh chúng nó mới sợ.
    Bạn biết không? Tất cả những lá thư mà cô bạn và chú tớ gửi cho nhau ấy, tớ đọc chẳng thiếu cái nào. Tớ rất xúc động về tình cảm mà họ dành cho nhau. Nhưng tớ thấy bây giờ 2 người đã thay đổi nhiều quá, họ nói đến tình cảm theo một cung bậc khác. Hay là chuyện cơm áo gạo tiền đã làm họ tính toán nhiều hơn nhỉ? Chú tớ dạo này cũng hay đi dạo đêm một mình, lại còn hút thuốc nữa chứ. Tối hôm lâu lâu rồi tình cờ đi sau chú ra phố, tớ thấy chú đến nhà tiểu thư Elise, quẳng vội một bức thư vào trong đó, lúc này tớ mới hiểu đó là "thư gửi Elise". Chỉ mới hôm qua thôi, tớ đã thấy chú tớ đi chơi với tiẻu thư Elise rồi.
    Anh chàng John mà bạn nhắc đến là người thế nào? Anh ấy có lãng mạn và galang như chú tớ không? Chú tớ đã dạy cho tớ rất nhiều về việc làm sao để chinh phục con gái và tớ cảm thấy chú tớ là một người uyên bác.
    Trong tâm khảm của tớ, chú Romeo là một người tốt và tớ cũng thấy yêu quý cô Juliette. Ước gì một ngày nào đó 2 đứa mình gặp nhau để cùng bàn phương cách đưa 2 người đến với nhau gần hơn. Ước gì......
    Tớ phải dừng bút đây, tối nay hình như chú Romeo nhà tớ có vụ gì hay lắm, tớ phải đi ăn cơm để còn lấy sức đi theo dõi chú ấy. Hẹn gặp bạn sau nhé.
    Chào thân ái.

  5. Lari

    Lari Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2003
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Kinh gửi chú Romeo cùng cậu cháu.
    Chú Romeo ơi,dạo này bố mẹ cháu đi công tác nên cháu phải về nhà bà ngoại ở tạm,mà cháu lại phải ở cùng phòng với cô Juliet chứ,hic hic... cháu không thích thế tẹo nào cả vì cô ý toàn khóc thôi,có khi còn khóc nhiều hơn cháu nữa cơ.Cứ mỗi tối cô ấy lôi từ trong ngăn kéo ra một bức thư có hình trái tim,cô ấy đọc một lúc rồi cứ ngồi khóc mãi.,hic hic.. nhìn cô ấy khóc mà cháu cũng khóc theo,cả 2 cô cháu cùng khóc làm cho ông bà thức dậy rồi bao nhiêu hàng xóm cũng mở của ra nhìn...lúc đó tự nhiên 2 cô cháu lại càng khóc to hơn.Ông bà cháu mới nhìn nhau rồi lại nhìn bọn cháu,ông bảo với bà là ngay ngày mai phải chuẩn bị mọi thứ và nhắn tin cho gia đình chú John sang chuẩn bị đám cưới ngay.
    Cháu biết là cô cháu yêu chú và do lâu rồi không nhận được tin tức gì của chú cộng với chuyện ông bà bắt cô phải lấy chồng nên cô mới buồn thế.Sao chú lại chẳng liên lạc gì với cô cháu thế,hay chú đã có cô mới rồi?Vậy thì không được,nếu chú mà vậy thì cháu sẽ không thể để yên cho chú đâu vì cháu yêu cô cháu nhất.
    Cậu cháu chú Romeo ơi,chắc ấy cũng như tớ rất quan tâm đến chuyện của cô chú ấy phải ko?Tớ nhờ cậu theo dõi chú ý thật chặt chẽ và quan trọng hơn nữa là phải nhắc nhở chú ấy liên lạc với cô tớ,nói chung là làm thế nào để tớ không phải khóc cùng cô và có những ngày ở nhà bà ngoại vui vẻ.Chú ấy mà yêu người khác thì ấy thay tớ "trừng phạt "chú ấy nhé.Ấy cứ làm tốt nhiệm vụ đi tớ sẽ gửi kẹo mút cho ấy.Lúc nào gặp nhau tớ sẽ rủ ấy đi ăn kem.
    Những thứ mất đi đều còn có thể tìm lại được chỉ cần người đánh mất nó không quên những gì mình đã mất.


     
  6. captain

    captain Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/11/2001
    Bài viết:
    2.746
    Đã được thích:
    0
    Gửi bạn gì ấy,
    Tớ không biết ấy là họ hàng gì với cô Juliette cả bởi vị tớ thấy có mấy người cháu liền, nhưng tớ cứ hồi đáp ấy, chú cháu tớ bao giờ cũng là những người hiếu khách.
    Tớ hiểu rồi, hiểu tại sao dạo này chú Romeo nhà tớ lại hay đi chơi với tiểu thư Elise rồi, chỉ vì buồn chán quá mà thôi. Dạo này chú Romeo còn học đòi hút thuốc lá nữa chứ, thế là tớ cũng phải hút để ngồi tâm sự với chú. Chú tớ đang rất buồn, chỉ mong nhận được những lá thư như xưa của cô Juliette thôi. Tin cô Juliette lấy chồng đã làm chú tớ suy sụp và chán đời rồi chú tớ trả thù đời. Tớ nghĩ rằng ấy cũng có thể cảm thông và chia xẻ với chú ROMEO của tớ.
    Tớ nhớ lại hình ảnh ngày xưa, 2 cô chú gặp nhau, khi ấy cô mới dịu dàng làm sao, dẫn tớ đi shopping, thích quá đi mất. Nhưng cũng thấy tội nghiệp chú Romeo nhà tớ, vì phải trả tiền mà cả tháng ấy toàn phải đi xe bus. Nhưng không là vấn đề gì cả, tớ vẫn quý cô Juliette và thực sự mong muốn họ ở bên nhau.
    Tớ báo cho ấy một tin nhé, chú tớ bảo cô tiểu thư Elise nhạt nhẽo lắm, chẳng có gì cuốn hút ngoài cái bề ngoài.
    Tớ phải đi làm đây, hẹn gặp ấy ở thư sau nhé.
    P/S: Nhắn giùm với cô Juliette là chú tớ rất mong nhận được tin tức từ chính cô ấy. Cám ơn nhiều.
  7. TCandCV

    TCandCV Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2003
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    From: Bác *** Bia
    To: Cháu Juliet
    Cc: (các) cháu của Juliet, Captain- cháu của Roméo, quan viên bà con hai họ
    Bcc: Roméo
    Cháu Juliet yêu dấu!
    Sau khi "đọc trộm" thư của cô bé Dế mèn, bác thấy mình có nghĩa vụ xuất hiện khỏi bóng tối để giải thích cho tỏ tường. Thực ra, bác không có ý định cấm đoán cháu qua lại với Roméo, và bác lại càng không ủng hộ cháu cưới cái tên "lang băm" có số báo danh 139- Jim... Tên bác sĩ này không thể nào lý tưởng và sâu đậm bằng anh chàng Romeo kia được. Bác cũng không thiết tha gì với giải Nobel cả, bác thích đoạt giải Oscar hơn, đẹp trai, hào hoa đầy chất nghệ thuật như bác phải được giải tác giả kịch bản xuất sắc nhất... Nhưng (lại nhưng), tại sao bác buộc lòng phải băn khoăn khi thấy cháu và Rô Méo... Đó là bởi vì một điều, một điều rất đơn giản, nhưng đủ làm bác quặn lòng: Rô Méo không chịu chết ở cuối "phim", theo đúng kịch bản bác sắp đặt. Bác đã giải thích mãi mà nó chẳng hiểu, rằng: nếu Rô mà không chịu chết ở cuối phim thì sẽ không có Rô-Oét, và cũng sẽ chẳng có luôn cái thiên tình sử truyền đời này, và cũng đồng nghĩa là bác mất luôn cái giải Oscar vào tay 1 thằng Người Mỹ thực dụng đáng ghét. Lý do mà Ro Méo đưa ra cũng khá là đơn giản:
    - Cả hai cùng chết một lúc => tốn tiền ma chay, mọi thứ coi như tốn gấp đôi, mà không biết tính vào chi phí của nhà trai hay nhà gái, phải làm cho rõ ràng thì => mới chết, nếu không... đ*** chết (xin lỗi vì những lời lẽ thô tục không thích hợp với văn phong quý tộc Anh nhưng bác xin trích nguyên văn lời Rô nói).
    - Yêu nhau chưa được bao lâu đã cùng chết. Tốn tiền cưa cẩm đi lại... (bác xin phép không phải liệt kê số kẹo chocolate 14-02, số hoa hồng 08-03, số sách tâm lý bạn gái mua để đọc, số sách tâm lý bạn trai mua để tặng, số không đếm được thiệp mừng.... nó liệt kê ra).
    - Cũng vì yêu nhau chẳng chốc mà chết... nó bảo có cảm giác như lúc Việt nam gỡ hoà trong trận chung kết gặp Thái lan.... Nó muốn hai đứa phải làm khổ nhau đến tận cuối đời, khoảng 80, 90 tuổi gì đó cơ.... => có lẽ đây là điều đặc biệt nhất (để đỡ rầu lòng, bác cũng xin ko trích dẫn câu nói này của nó: "Tôi muốn sống cùng Juliet đến cuối đời, trừ phi cô ấy thu quá 80% tiền lương hàng tháng của tôi, thì tôi đành chọn Elise vậy, vì trong bản cam đoan yêu nhau, cô ấy đã ghi rõ chỉ thu 78,25% lương tháng của tôi").
    Đây là vấn đề làm cho bác đau đầu, quằn quại, còn hơn khi phải trả lời cho câu hỏi: "TO BE OR NOT TO BE?". To be hay là not to be, bác phải làm sao đây, phải làm sao để thằng Romeo nó chết ở đúng đoạn cuối phim đây, có như vậy thì mới có thiên tình sử, có như vậy thì bác mới đoạt giải Oscar.... Đã bao lần bác cầm bút lên rồi lại đặt (bút) lông xuống mà vẫn không nghĩ ra được một kết cục hợp lý, bác phải làm sao đây?
    Bác *** Bia (Sếch Pia) quằn quại của cháu!
    Như một câu hát ứa ra từ tim, tặng nhau nhé tiếng nghe hồn nhiên...
     
  8. Night_Sky

    Night_Sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/12/2003
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ nào anh lại quên em?Từng đêm em vẫn hằng mơ đến những ngày hạnh phúc khi ta ở bên nhau,Romeo yêu dấu của em,không gian và thời gian không thể làm thay đổi tình cảm của em dành cho anh.Em không muốn kể cho anh nghe về những ngày em phải sống trong đau khổ,nhớ thương anh nhưng những đứa cháu của em lại kể cho anh mất rồi,em đã khóc đầy 7 xô nước mắt tính từ hôm anh ra đi đến tối hôm qua và có lẽ đến lúc anh trở lại em cũng hoàn thành được đủ 10 xô như em đã dự tính với sự trợ giúp của cô cháu gái.
    Rômêo anh,cuộc đời đã run rủi cho 2 chúng mình gặp nhau nhưng tại sao lại cũng nhanh chóng mang anh rời xa em nhanh đến vậy.Nhưng em biết anh vẫn còn yêu em và em vẫn còn yêu nhiều nhiều lắm,chúng ta không thể là những kẻ bất hạnh được,em không thể sống nếu thiếu anh,em cũng không hình dung được anh sẽ cùng sánh bước với một cô gái khác được.Nếu như một ngày điều đo xảy ra thì không phải là bác Sếc x pia làm cho anh chết mà không ai khác chính em sẽ là người đó.
    Ôi Romeo,Romeo anh hãy quay về ,hãy bất chấp tất cả để tìm kiếm hạnh phúc cho chúng ta, đừng cố gắng lừa dối mình bằng cách tìm một cô gái khác thay thế em.
    Yêu anh và luôn tin rằng cuộc đời sẽ mỉm cười với chúng ta
    Juliet của anh
    Fly me to the Moon and let me play among the Stars
  9. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    thư tình em viết các bác ráng đọc nhá, hê hê......
    Dear Sweetheart,
    I lay awake all yesterday thinking of you, your angry smile, and our tryst in the desert. Reluctantly, I recall our meeting, how my heart lied with keyboard when I first saw you. How happy you looked in that purple shirt and those two smarmy shirts on your eyes!
    I cherished every moment we were together and was shiny when our date came to a close. I can''t say how sarcastically I regret spilling liquid nitrogen on your hand; you were sad about it, however, for which I am grateful. You are so beautiful when you''re sad.
    You''re greasy most other times. Your eyes are like deep pools of garbage juice, warmed in the moonlight. Your cheeks are as rosy as computer. Your lips are like succulent hamberger. Your hair is gray like a dog on a summer''s day. Your eyebrow are two small prisms of strength.
    I can''t wait to protest with you again. Write soon.​
    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...
  10. venus_mars

    venus_mars Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2003
    Bài viết:
    3.078
    Đã được thích:
    0
    Dear My Love,
    I lay awake all month thinking of you, your dirty smile, and our tryst in the river. Jokingly, I recall our meeting, how my heart run with intelligence when I first saw you. How garbage you looked in that red shoes and those two well hats on your eyes!
    I cherished every moment we were together and was strong when our date came to a close. I can''t say how merrily I regret spilling milk on your hand; you were sad about it, however, for which I am grateful. You are so beautiful when you''re sad.
    You''re warmhearted most other times. Your eyes are like deep pools of water, warmed in the moonlight. Your cheeks are as rosy as balcony. Your lips are like succulent candy. Your hair is orange like a crocodile on a summer''s day. Your legs are two big cubes of toilet.
    I can''t wait to read with you again. Write soon.
    Whimsically,

    ....Many times I?Tve been alone And many times I?Tve cried Any way you?Tll never know The many ways I?Tve tried.........But still they lead me back To the long winding road You left me standing here A long long time ago.............

    ...kẻ không ai yêu & không yêu ai...

Chia sẻ trang này