1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lá thư từ Simacai

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Ziangcoi, 30/12/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Lá thư từ Simacai

    Xin chào các bạn!
    Mùa đông năm nay là mùa đông lạnh nhất trong cuộc đời tôi. Tôi đang viết thư cho các bạn ở trong phòng kín. Nhiệt độ phải dưới 5 độ. Ngồi bên lò sưởi điện và quần mặc 2 áo len, người tôi vẫn cứng đơ lại vì giá. Và tôi, viết bài lên diễn đàn này với hy vọng, mang những thông tin về một vùng đất lạ, về những em bé người dân tộc thiểu số đang hàng ngày chống chọi với cái rét cùng vài ba manh áo mỏng tới các bạn.

    SiMaCai là một huyện miền núi xa và cao nhất của tỉnh Lào Cai. Buổi sáng, trẻ em tiểu học và mẫu giáo tự đi bộ đến lớp, có khi đường xa hàng km. Trưa ăn cơm và ngủ tại trường, chiều học tiếp. Trẻ em ở đây rất ngoan ngoãn, thích được đi học và đi hoc đều.

    Ở ba xã Lung Sui, Bản Mế, Sín Chéng, huyện SiMaCai, tỉnh Lào Cai tại thời điểm hiện tại có 812 trẻ em từ 0 ?" 2 tuổi, 1253 trẻ em từ 3 đến 5 tuổi, 1909 trẻ em từ 6 ?" 14 tuổi.

    Thời tiết ở SiMaCai khắc nghiệt. Mùa đông có lúc nhiệt độ xuống còn 2oC. Cô giáo luôn phải mặc hai áo khoác, hai găng tay, đeo hai đôi tất, vừa đi giày, vừa đi ủng, lên bục giảng vẫn đứng run lập cập. Trẻ em chỉ mặc một hai cái áo mỏng, đi chân đất, da và môi chúng thâm lại vì rét. Nhìn học sinh thương quá, mặc kệ hiểu biết và quy định về an toàn học đường, thầy cô phải đốt lửa trong lớp học. Trên nền đất lỗ chỗ của lớp học, vương đầy than đen. Ở vùng này khó kiếm than củi và than đá, thầy cô vẫn thường lấy củi nứa để đốt. Khói cay xè mắt, vậy mà gió vẫn luồn qua các khe hở của lớp học sắc và lạnh như kim châm.

    Trường tiểu học có nhà nội trú cho các em ở xa. Các em tự nấu ăn tại trường. Một số em nhà ở gần trường hơn thì đem cơm trong cặp ***g đến lớp ăn. Thi thoảng cũng có em đem theo thức ăn đến trường. Nhưng phần đa các em đều ăn cơm với muối trắng. Các em thường nấu cơm ướt hơn bình thường để khi trộn, muối dễ tan. Một số em gái nhanh tay thì thường kiếm rau ở xung quanh trường. Nhà trường làm vườn rau để các em nội trú chăm sóc. Hiện tại, các trường chưa trông đủ rau cung cấp cho các em. Ở thời điểm này thì nhiều em đến trường với cặp ***g mèn mén (sắn xắt nhỏ, đồ lên) thay cơm.

    Những em bé ở SiMaCai cần sự giúp đỡ. Các em đã quá quen với sự thiếu thốn nên cứ hồn nhiền lớn lên. Chỉ có những ai đã từng được yêu thương và đang yêu thương ngừời khác, mới có thể biết các em cần sự chăm sóc, yêu thương đến nhường nào.
    Các ******** nguyện viên trẻ, xin hãy làm một điều gì đó cùng chúng tôi, để cùng các em bé SiMaCAi chống chọi với các rét.
    Một phong trào quyên góp quần áo cũ ở các trường tiểu học cho trẻ em SiMaCai do các tình nguyện viên thực hiện! Có thể lắm chứ? Và những ý tưởng khác không bao giờ thiếu trong những người bạn trẻ???
    Xin các bạn hãy tham gia cùng chúng tôi.

    Chúng tôi sẽ chuyển đồ của các bạn đến tay những trẻ em nghèo dân tộc thiểu số ở ba xã: Lùng Sui, Bản Mế và Sín Chéng - huyện Si Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

    Dự án phát triển trẻ thơ toàn diện
    Phòng 103 - Nhà Vạn Phúc - Số 2 - Núi Trúc - Kim Mã - Hà Nội.

    Bức thư này Ziangcoi chỉ đăng hộ. Nhưng hi vọng mọi người có thể cùng Vietnam Volunteer Network quyên góp quần áo, sách vở và đồ chơi cho các em. Nếu có vấn đề gì thắc mắc cần giải thích, xin mọi người liên hệ với Ziangcoi qua hòm thư hoặc theo số điện thoại dưới đây.
    Rất cảm ơn mọi người.--

    Nguyễn Tuấn Giang
    Nick: Ziangcoi
    Vietnam Volunteer Network
    Mail: nguyen.tuan.giang@gmail.com
    Mobi: 0983083810
    www.vnvolunteer.net
  2. tinhbien1911

    tinhbien1911 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2002
    Bài viết:
    2.761
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi bạn,rất trân trọng về sự nhiệt tình của bạn, nhưng cũng có đôi lời thế này, box Gà HN chưa bao giờ thờ ơ với những hoạt động quyên góp như thế này, nhưng bạn cũng nên thông cảm, giống như là những người đi bán tăm vậy, đều là một mục đích từ thiện giúp cho người mù nhưng chúng ta không thể ngày nào cũng mua như vậy được,mua của nhiều cơ sở cùng một lúc được, mà chỉ có thể mua tại nơi có tiếng nói nhất, thí dụ trong trường hợp này là Hội người mù VN.......Nói như vậy chắc bạn cũng hiểu,bởi không thể phát động liên tục các đợt quyên góp rồi để nó lơãng đi và thiếu sự nhiệt tình của mọi người được, mặt khác chúng tôi cần những người đã có tiếng nói trong nhiều năm vừa qua tại TTVN, bởi box gà là một phần không thể tách rời của TTVNonline,bọn mình cần những tổ chức có tiếng nói trong những đợt quyên góp trước đây,mà box gà cũng đã tham gia hết sức nhiệt tình những lần ủng hộ này, cái này bạn nên liên hệ với box Tình nguyện viên quốc tế và Việt Nam (Big Heart) như vậy thì việc làm của bạn sẽ thiết thực hơn rất nhiều....một lần nữa cảm ơn vì sự nhiệt tình của bạn !!!!
    Còn về cá nhân box mình nếu ai có khả năng thì hãy liên hệ với Ziangoi theo địa chỉ trên....
  3. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Oạch, nói thế thì bó tay. Ziangcoi gửi lên cũng không cần mọi người phải làm rầm rộ, phát động gì cả, chỉ đơn giản là ai có thể giúp thì giúp thôi.
    Còn chuyện mua tăm thì, hì, Ziangcoi cũng không phải người bán tăm dạo đâu.
    Cảm ơn nhiều.
  4. doidep198

    doidep198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    801
    Đã được thích:
    0
    Chào bác Ziangcoi !! Và các bạn box gà!!
    Tớ được sinh ra ở vùng này. Tuy thời gian sống ở đây tớ không được nhiều. Nhưng tớ nghe những câu chuyện về sự khó khăn ở đây thì tớ hiểu phần nào. Các bạn đã từng thấy mùa đông có tuyết trên mái nhà chưa? Các bạn đã từng chịu nhưng cơn động đất nhỏ chưa? Toàn thể gia đình tớ được sinh ra ở Lai Châu. Và gia đình mình đã từng có một mái nhà ở Mường Tè. Nếu các bạn có điều kiện bạn thử đi lên đó một lần xem. Đã có đường xá rồi nhưng rất khó khăn khi lên đó. Tớ cả chắc không ít bạn khi đi ô tô lên đó thì khi về không dám về nữa hoặc phải đi máy bay mới dám về Hà Nội thôi!! Còn về hoàn cảnh ở đó thì quá khó khăn. Và khi các bạn đang đứng giữa thủ đô Việt Nam thì chắc các bạn không thể hình dung ra nổi đâu. Vùng địa đầu của tổ quốc còn khó khăn như thế nào!!
    Tớ chỉ đưa ra có thế và một câu:
    Một miếng khi đói bằng một gói khi no!!
  5. Ziangcoi

    Ziangcoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2003
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Tôi chưa được đến vùng này lần nào, nhưng đã đi Na Hang, thấy những đứa trẻ để đến được trường là cả một sự quyết tâm lớn đối với thầy và trò.

Chia sẻ trang này