1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là vì em yêu tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Extremist, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Là vì em yêu tình yêu...

    Đã bao nhiêu lần tự nhủ với bản thân, đừng có trượt dài vào những mối quan hệ không đầu không cuối, chỉ duy trì được bằng tình yêu của những người khác, mà vẫn không tránh được. Đôi lúc tự hỏi mình có bản lĩnh thật sự không nữa!?!
    Từng người từng người một, đến rồi đi ngơ ngác, không hiểu tại sao tình cảm của mình lại thay đổi nhanh chóng đến vậy. Câu trả lời đơn giản thôi: là vì em yêu tình yêu....
    Thôi thì "Nợ người một khối u sầu. Tìm người ... tôi trả ... ngày sau ... luân hồi...".
  2. moon_heart

    moon_heart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2003
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    Không có mối quan hệ nào là không đầu không cuối. Đôi lúc tưởng chừng mình đang sống với tình cảm của mọi người, mình bị cuốn theo tinh yêu của người ta. Nhưng sau khi những xúc cảm lao đao đấy đã qua rồi thì ta sẽ biết được tình cảm đích thực của mình như thế nào. Mỗi người dù là trong mối quan hệ nào thì cũng đã để lại đấu ấn trong mình, góp phần tạo nên tính cách của chính con người mình
  3. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thế là cũng có người hiểu sự mâu thuẫn của mình, cảm ơn bạn moon_heart.
    Cũng biết là nên rút ra một bài học nào đó, nhưng không thể bỏ được cái thói quen buông mình cho cảm xúc nhất thời. Cố tập làm một người vô tình sao mà khó quá bạn ạ!
  4. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    "Giữ lòng đừng lửa cháy
    Tránh một mai tro tàn"
    Hãy nhớ rằng có bắt đầu thì sẽ có kết thúc!
  5. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Này anh,
    Em đã không thể kìm được lòng mình mà phải nói ra câu: đoạn đường chúng ta đi chung sao mà ngắn quá. Nó quá ngắn để có thể có được một cái gì hiện hữu nhưng lại quá dài để có thể lạnh lùng. Em không thể bỏ hết mọi thứ xung quanh em, cũng như không thể bắt anh làm như vậy.
    Thì thôi, em đành cám ơn cuộc đời đã đưa anh đến, cảm ơn cả những ràng buộc của chúng ta nữa. Nhờ đó mà chúng ta vẫn sống bình thường, bình thường phải không anh?
    Sống trên đời cần có một tấm lòng, để gió cuốn đi...
  6. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em nhớ có một đoạn thơ như thế này:
    Không cứ gì phải ngồi chiếc ghế ngày hôm qua
    Góc quán hôm qua
    Nói những câu chuyện hôm qua
    Với người con trai hôm qua
    Thôi cứ tạm ngồi sau lưng ai đó và không nghĩ về anh
    Trong những ngày Sài Gòn đường xanh ngợp gió...
    Ừ, hãy cứ tạm làm những điều bình thường, giống như đã làm vào "ngày trước khi anh đến"...
  7. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh có hỏi em: "Tại sao khi nói chuyện em không bao giờ nhìn vào mắt người đối diện mà luôn nhìn trời nhìn đất?". Em mỉm cười trả lời: "Vì em vẫn có thể nghe, mà cũng vì tính em thay đổi như vậy".
    Thật ra lý do rất đơn giản. Em đã từng bảo anh: "Có những điều không cần nói bằng mồm và nghe bằng tai". Em sợ phải nghe những điều ấy bằng mắt và cũng sợ mắt mình đáp lại. Thế nên cứ xử sự như là em lơ đãng, là em vô tâm.
    Thì cứ để anh cho em là người như vậy. Coi như em không hiểu gì, không cảm nhận thấy gì, anh ạ!
  8. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Người ta bảo rằng mỗi người phải tìm thấy 3 người: Người thứ nhất là người mình yêu nhất , người thứ hai là người yêu mình nhất và người thứ ba là bạn đồng hành trong suốt cuộc đời (nguời bạn đời). Trước tiên mình sẽ gặp được người mình yêu nhất & hiểu được cảm giác yêu ... sau đó , hiểu được cảm giác "bị yêu" mới có thể phát hiện ra người yêu mình nhất ... Khi đã trải qua cảm giác yêu và bị yêu, mới có thể biết được mình cần điều gì, và cũng sẽ tìm thấy người bạn đời thích hợp nhất trong suốt cuộc đời còn lại.
    Thật đáng tiếc, trong cuộc sống thực tế hiện tại, cả ba người này thường không cùng là một người ... Người bạn yêu nhất không chọn bạn ... người yêu bạn nhất lại không phải là người bạn yêu nhất ... và người bạn đời luôn luôn không phải là người bạn yêu nhất, cũng không phải là người yêu bạn nhất ... Đó chỉ là người xuất hiện vào lúc thích hợp nhất !!!
    Em cứ tin vào chữ duyên, tin rằng chồng em (nếu có) sẽ phải gặp em đúng thời điểm, đúng vị trí và thế là đủ. Thế nên dẫu anh có là người thứ nhất hay thứ hai thì cũng đâu có quan trọng gì. Đừng cố chứng tỏ điều gì anh ạ, em sẽ không hiểu gì đâu!
    You only see what your eyes want to see
  9. seamonster

    seamonster Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    786
    Đã được thích:
    0
    Ước gì cả ba người ấy là một người, chỉ một người duy nhất !
  10. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đến bây giờ, em vẫn không biết là mình cần gì, anh ạ. Anh bảo: "Chỉ cần em nói ra điều em muốn". Em biết anh muốn em nói gì, nhưng anh ạ, đấy lại không phải mong ước của em.

Chia sẻ trang này