1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là vì em yêu tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Extremist, 29/09/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em thấy anh yêu một "em" trong quá khứ chứ không phải trong hiện tại. Em đã phải cố thức tỉnh anh là em bây giờ đã thay đổi quá nhiều, không còn là cô bé của ngày trước nữa, mà anh dường như không chịu hiểu.
    Thế thì anh hãy đi đi, hãy để cho quá khứ mãi là quá khứ, và em muốn hình ảnh em trong anh đẹp mãi!
  2. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em thấy người ta bảo:
    ...Some strangers end up like lovers
    All lovers end up like strangers...
    Em không muốn mình thành kẻ xa lạ. Nên thôi vậy, anh nhé!
  3. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, nói là một lẽ, người nói không tin vào điều mình nói, người nghe không dám tin vào điều mình nghe...
    Thôi đừng nói những điều mà chính anh cũng không muốn, em sẽ không tin đâu!
  4. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Người ta cứ tưởng mình có quan hệ gì đặc biệt khi mình đi với nhau. Anh thì mặc kệ, còn em thì ra sức giải thích. Thế nhưng họ chẳng đếm xỉa gì đến lời giải thích của em. Nhưng em có giải thích cho họ nghe đâu mà là giải thích cho anh, anh ạ.
    Anh đi, em lỡ tay nhắn tin cho anh: "Anh sắp đi rồi, phải không?". Em chẳng sao đâu, vẫn bình thường mà, anh không cần phải hứa hẹn gì cả. Đến và đi chẳng phải là lẽ vô thường hay sao?
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Là vì em yêu Tình yêu..
    Không biết là em đang làm gì nhỉ?! Có nghĩ đến anh như là anh đang nghĩ đến em không?
    Tâm trạng em hôm nay thế nào? Em đang nghĩ gì nhỉ? Em đang hơi buồn phải không? Mà hôm nay em mặc váy màu gì nhỉ? Chắc là Váy màu hồng! Trời mưa thích nhất là được cùng em ngồi trong phòng và mở cửa sổ ra cùng nhau nghe tiếng mưa rơi, tiếng gió thổi, cùng nghe nhạc không lời, uống rượu vang, cùng lang thang và mơ ước về tương lai.
    Anh nghĩ rằng không biết em đang làm gì? Ngồi ở đâu? Đang nghĩ gì? Ý nghĩ đấy có liên quan đến anh không? hay là liên quan đến thứ khác? Váy Tím của em trông ntn? Xẻ sau hay xẻ trước? Chân em đẹp như thế nào? Khi em ngồi nói chuyện với những người khác em có hay vắt chéo chân không? Nếu có thì chân nào lên chân nào, em đi giầy hay là đi xăng đan, màu gì, tóc em để xoã thì có cặp nhỏ để giữ tóc trên đầu không? Em cười trông thế nào? Hôm nay có phải làm công văn giấy tờ rồi đưa Sếp không?
    Anh đang học Tiếng Anh. Em đã ôm con Vịt ngủ rồi à? Con Vịt đấy không biết sinh ra giờ nào mà sướng thế không biết. Anh ghen với nó đấy. Mấy con kia là con gì hả em? Em không có con khỉ à?
    Anh hôn vào trán em để chúc em ngủ ngon! Hôn em một cái thật nồng nàn quên trời quên đất.

  6. Rabbit_withoutcarrot

    Rabbit_withoutcarrot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2003
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    0
    Híc loằng ngoằng nhỉ? Đàn ông và đàn bà đều phức tạp giống nhau, Thích thắc mắc và săm soi.
    Híc, tớ mất hết cả cảm xúc khi đối mặt với 1 người đàn ông rùi (và tất nhiên tớ không phải là LES)
  7. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Đấy là vì bạn chưa gặp được đối tượng phù hợp đó thôi. Thời gian sẽ trả lời, không ai có thể chai sạn mãi được!
  8. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hê hê. Tớ kết mô đen anh này.Anh này là anh nào ý nhờ Rose nhờ??? Hahaha! Bạn tớ hay vắt chân phải lên chân trái
  9. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con trai thường vậy. Anh cũng thế. Anh nhớ rõ là em đã làm gì, mặc đồ gì, trong hoàn cảnh nào.
    Em khác anh. Em nhớ hôm mình đi ăn, ở một quán ăn gần sông Hồng. Anh đã nói gì, đường vào thế nào, làm sao mà mình lại ngồi ở đó, xung quanh có những ai, em không hề nhớ. Mà cái đó thì quan trọng gì? Em chỉ nhớ em và anh ngồi bên cửa sổ, ở dưới là dòng sông, ở trên là tràn ngập ánh trăng.
    Bây giờ có ai có ý định chỉ cho em chỗ đó ở đâu, em cũng chẳng hề quan tâm. Cảm xúc ấy chỉ có một lần, không thể tìm lại được. Có thể em và anh sẽ quay lại đấy, sẽ ngồi chỗ đấy. Nhưng dòng sông và ánh trăng đã khác rồi. Mà em thì không bao giờ muốn vớt vát lại những gì thuộc về quá khứ mặc dù nó đẹp đến đâu!
    Thì thôi anh ạ, hãy để nó qua đi!
  10. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Có nhiều chuyện tình cờ anh nhỉ. Những chuyện ấy cố tình đẩy anh đến bên em, còn lý trí của em cố tình làm điều ngược lại.
    Em có một người bạn đã từng yêu, và tình yêu đó không đi đến đâu cả. Chỉ vì một điều đơn giản, đó là thăng trầm cảm xúc của hai người không gặp được nhau. Do đó không bao giờ hai người cùng tìm thấy cao trào trong cảm xúc của mình, và vì thế không đủ can đảm để vượt qua tất cả.
    Hôm nọ khi mình ngồi uống nước, tự dưng nghe thấy bài "Xe đạp ơi". Em thấy anh ngỡ ngàng, và trong mắt anh kỷ niệm tràn về đầy ắp. Em cũng sững người, nhưng rồi trấn tĩnh lại và quay qua gợi chuyện linh tinh. Chỉ để anh thấy là em không hề đồng cảm với anh. Em đang chờ anh mất kiên nhẫn đây!

Chia sẻ trang này