1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là vì em yêu tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Extremist, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chỉ là lần dừng chân giữa những lần đi công tác của anh. Anh làm tất cả để bù đắp cho em về khoảng cách: mua quà, gọi điện, nhắn tin. Còn anh là lần dừng chân giữa 2 lựa chọn khác của em. Em cũng chẳng cần nhiều ở anh (vì em đâu có yêu anh). Thế là đủ cho một mối quan hệ phải không anh?
    Cứ tạm thế đã. Anh nhỉ!
  2. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hình như em chỉ là lần dừng chân giữa hai kỳ đi công tác của anh. Còn anh chỉ là lần dừng chân giữa hai sự lựa chọn khác của em. Anh thì vẫn bù đắp cho em nhiều thứ: quà cáp (mặc dù em không hay nhận), điện thoại, tin nhắn. Em thì vẫn sẵn sàng giành thời gian ở bên anh mỗi khi anh về. Còn có thể đòi hỏi gì hơn, vì anh cũng chẳng còn cách nào khác, còn em thì chẳng yêu anh!
    Thì tạm như thế đã, anh nhỉ!
  3. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Thật buồn cười. Em lại nghĩ ngay đến câu: "Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình" mà áp dụng vào trường hợp của mình.
    Nhưng anh không là hoa, em cũng chẳng phải là nước. Anh giúp em cũng chẳng vì vô tư, nên em cũng chẳng lấy làm áy náy! Kệ anh thôi, đấy là quyền của anh!
  4. foreverautumn

    foreverautumn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    bạn định sống vậy đến bao giờ ?
  5. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm một người nữa hỏi em: "Đến bao giờ mới dừng bước?". Em chẳng biết anh ạ. Em còn không biết thì còn ai biết nữa? Người ta còn hỏi em nhiều lắm: "Mày còn đợi gì hơn nữa?", "Mày định thế nào?". Còn anh thì đã làm tất cả mọi điều mà một người phụ nữ mong chờ ở bạn trai của mình.
    Ừ nhỉ, em còn chờ gì nữa mà không quyết định. Tất cả mọi người đều đang đợi quyết định của em mà. Sao em không cố làm theo ý mọi người muốn nhỉ? Còn ý muốn của em thì đâu có ý nghĩa gì nhiều!
  6. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp đi. Em không lưu luyến. Thì cũng như bao lần khác, lại đi đi về về, lại điện thoại, lại tin nhắn, lại quà cáp. Kiểu này nếu mình lấy nhau mà anh cứ tiếp tục đi công tác nhiều như vậy thì em cũng sẽ dửng dưng. Người ta bảo nếu yêu nhau thì nên quan tâm lo lắng hay ít ra cũng phải nhớ. Em chả nhớ gì anh ạ, em cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều. Em vẫn hưởng thụ cuộc sống như nó vốn có, vẫn đi chơi với bạn khi nào em muốn. Thế thì trong một chuỗi dài những tham vọng, những thư giãn như thế, có chỗ nào giành cho anh được!
    Anh đi đi, chúc anh may mắn!
  7. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Con gái thường thích nghe lời bày tỏ tình cảm. Em cũng vậy. Mặc dù tinh thần cảnh giác cao độ của em bảo với em rằng lời dễ nói ra thì thường không thật.
    Em có một người bạn rất thành công khi lái câu chuyện ra khỏi những vấn đề nhạy cảm, mà em gọi là chơi trò "mèo đuổi chuột". Em đã cố làm thế nhưng hình như em không có kinh nghiệm lắm thì phải!
    Đừng nói gì cả, cứ im lặng thế thôi, anh ạ!
  8. legend_of_endless_love

    legend_of_endless_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2004
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    chả ra cái mô tê gì xấc
  9. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Dần dần những buổi chúng ta gặp nhau trở nên nhạt nhẽo, đi vào đúng quỹ đạo giống như những mối quan hệ trước của em. Em biết mà, thể nào cũng sẽ đến ngày này, khi mà em trở nên dửng dưng với cảm giác của chính mình. Thì làm gì còn chuyện để nói đâu anh? Anh có nghĩ ngày nào cũng gặp nhau là quá nhiều không? Đây chính là thời điểm thích hợp để anh đi công tác đấy anh ạ.
    Sáng nay em tỉnh dậy, mắt nhắm mắt mở vì buồn ngủ, cảm thấy hơi cắn dứt lương tâm vì sự thô lỗ của em ngày hôm qua. Em cũng biết lúc đó tình cảm của anh đang vào giai đoạn cao trào, nhưng anh ạ em buồn ngủ quá rồi!
  10. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sáng nay em tỉnh dậy, vừa bật máy đã nhận được 2 tin nhắn của anh gửi vào lúc 4g30 sáng. Nhưng theo như em suy luận, thì cũng có thể anh thay đổi giờ trong điện thoại rồi gửi tin nhắn. Anh cũng biết em đâu có xa lạ gì với ba cái vụ đó, và em cũng hiểu con trai có rất nhiều trò để lừa bịp con gái.
    Với một người hiểu tâm lý phụ nữ hơn, thì chắc chắn anh ta sẽ hiểu qua những hành động thất thường của em rằng em chẳng có chút tình cảm gì với anh ta cả! Anh thì không hiểu như thế, em biết rằng anh chẳng muốn tin cái gì không có lợi cho anh.
    Bạn em bảo con trai miền Nam thật thà hơn con trai miền Bắc. Em thấy như thế mà hay, chẳng phải màu mè gì. Em mệt quá rồi!
    Đừng mù quáng, hay nói đúng hơn, đừng có khôn ngoan quá như thế, anh ạ!

Chia sẻ trang này