1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Là vì em yêu tình yêu...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Extremist, 29/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua anh về. Em vẫn biết anh sẽ qua nhà em ngay lập tức, thậm chí còn quay đi quay lại đến 3 lần và chờ ít nhất 2 tiếng. Thế mà em vẫn đi chơi. Em không muốn mình phải chạy theo cái thời gian biểu kín mít của anh.
    D gọi điện cho em. Chẳng có chuyện gì cả, chỉ là mấy câu thăm hỏi tầm phào. Em hiểu, người ta đâu dễ từ bỏ một thói quen mà thời gian tồn tại tính bằng năm tháng.
    Thế nên em sẽ chẳng để cho anh lại trở thành một thói quen của em. Chờ đợi luôn mệt mỏi, anh ạ!
  2. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Gió mùa về!
    Em và anh ngồi bên nhau, ở một quán rượu quen thuộc ở HN. Và khi em mới uống hết 2/3 cái chén hạt mít thì anh đã uống hết 1/3 chai rượu rồi. Tất cả là tại cái thói quen đi tiệc tùng theo kiểu "nâng lên hạ xuống" đầy tiểu xảo của em. Còn anh thì luôn luôn thật thà, kể cả khi anh biết lượng cồn trong máu em lúc đó hoàn toàn không cao hơn bình thường là mấy.
    Rồi mượn hơi men, anh nói rằng anh luôn sống thật với em. Rằng anh không say, mà anh chỉ nói những điều mà khi anh hoàn toàn tỉnh táo anh sẽ không dám nói. Anh và em đã tâm sự váng cả quán rượu, và thực tình em biết những nhận xét của em đã làm ối người ngồi cạnh em phải giật mình!
    Thế nhưng cái tinh thần cảnh giác cao độ của em cho em biết rằng, ừ thì cứ cho những điều anh nói là đúng, nhưng có lẽ nó chỉ đúng vào ngày hôm qua, vào lúc anh đang chuếnh choáng, dưới cái ánh đèn vàng vọt ấm cúng của quán rượu ấy. Còn hôm nay, khi bình minh lên, dưới ánh sáng mặt trời thì người ta cần phải khoác lên mình những cái áo khác. Còn những khoảnh khắc thế kia, mặc dù nó đã tồn tại, nhưng liệu nó có kéo dài trong cuộc sống được hay không? Thế nên hôm nay là một ngày mới, anh là một người mới, có những cảm xúc mới. Hãy để ngày hôm qua là một kỷ niệm đẹp.
  3. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua, bạn rủ em đi xem phim. Em không có tình cảm với bạn, em chỉ muốn duy trì mối quan hệ bạn bè. Nên em đã kể cho bạn nghe về anh. Có thể bạn thấy được khi em nói về anh, trong mắt em không toả ánh sáng của tình yêu. Nhưng chắc là bạn cũng biết em không cho bạn một cơ hội nào cả. 2 tiếng trôi qua yên bình, em chỉ như đắm mình vào bộ phim và những tin nhắn của anh. Rồi em chia tay với bạn nhẹ nhàng và lặng lẽ.
    Về nhà, em kể cho anh nghe là em đi xem phim, và phim hay như thế nào. Anh bảo hôm nào đó chúng ta đi xem phim nhé. Em buồn cười quá, sao anh cứ phải tìm cách bù đắp cho em giống như những việc bạn đã làm cho em. Em đâu có từ bỏ thứ này để chọn một thứ khác y hệt làm gì?
    Thế nhưng trước khi ngủ, trong đầu em lại vang lên câu nói của 1 nhân vật trong phim: "Tại sao 3 năm ở bên anh, em lại không yêu anh bằng 3 ngày em ở bên hắn?". Em chợt giật mình, sợ lòng mình lại một lần nữa rung động. Vì bây giờ, em chỉ cần sự bình yên!
  4. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Em đã biết em sắp phải đi, và em không nên sa vào một câu chuyện tình cảm nào trong thời gian này. Lẽ ra em có thể làm được điều đó, nếu em không gặp anh. Chẳng biết đổ tội cho ai nữa, đúng ra là không ai có lỗi. Duyên nợ chỉ là việc gặp một ai đó đúng lúc, đúng chỗ.
  5. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Sao em thấy lời một bài hát giống tình cảnh của chúng ta thế: "Còn một mình lắng nghe hoàng hôn.. Tiễn em có đâu lòng ta lá rơi đầy. Rồi mai bao nỗi buồn ta sẽ trao lại bóng đêm. Nhớ em một phút giây nào lơ đãng. Dù tình yêu có đưa ta đến em. Con đường xa khuất rồi, từng đêm lời ca vỗ về ngủ ngoan đi trái tim hoài đam mê. Rồi mình sẽ lãng quên, người và tôi..."
    Nhiều việc quá. Em cảm thấy mình không đủ sức để viết tiếp cái topic này nữa. Rồi một ngày em sẽ chia tay nó, dấu hiệu của việc chúng ta đã đi qua nhau, trong cuộc đời này.
  6. Extremist

    Extremist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/09/2004
    Bài viết:
    118
    Đã được thích:
    0
    Mãi em mới tìm được cái topic này. Cũng lâu rồi anh nhỉ, kể từ lần cuối cùng em viết cho anh!
    Cũng tại vì hôm qua em gặp D. D không hề cười với em, em biết D đang oán trách em nhiều lắm. Thế rồi TA nói với em: "Tôi chưa thấy ai tàn nhẫn như bà!". Rồi mọi người cũng nói: "Thế là bổ sung vào danh sách thêm một nạn nhân mới". Em chỉ cười mà không nói gì, vì em biết không một lý lẽ nào đủ thuyết phục để biện minh cho những nỗi đau khổ mà em đã (và có thể vẫn sẽ) gây ra.
    Và anh, chỉ cần nhìn thấy một thoáng tư lự ở em, cũng đã nghi ngờ em dao động. Em biết anh không đủ can đảm để tin em, như thế lại tốt cho anh. Để anh không bị sốc nếu một ngày nào đó em lại đổi ý (chuyện vẫn xảy ra như cơm bữa).
    Em biết em nên dừng lại ở một nơi nào đó, với một ai đó. Chỉ có điều em không biết người ấy có phải là anh không. Vì vậy, đừng hối thúc, hãy cho em thời gian!

Chia sẻ trang này