1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. xvtruong

    xvtruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao tu* tuong? cua? ban buon,co^ don,bi quan va` lac loai`...
    Nhung ma` doc...cung~ thay hay va` thuc te^''.
    Ban co'' phai? la` Phan Huyen Thu khong?
    Cam'' on ban da~ viet nhung~ bai` buon!!!Vi` nhung~ bai` nay`
    giup'' toi quen di nhung~ noi? buon cua? chinh'' minh`.
    Co'' le? "Kiep truoc toi co'' no*. nan voi'' nhung~ noi? buon` ? "
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em thích tìm mua những vật liệu để kết chuỗi cho anh: dây xâu, hạt cố định, kềm, keo dán... v.v... nhưng em biết tìm ở đâu rồi, ko đến nỗi vất vả lắm đâu anh! Cái chính là em thấy vui
    à mà... ko hiểu một hạt duy nhất màu đen trong chuỗi có ý nghĩa gì anh nhỉ....
    thứ 7, em bắt tay vào làm... để gom góp niềm vui
    cho anh - cho em!!!
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai em sẽ thay đổi không gian sống ở gần nhà em có bán những cái lọ đẹp lắm, trông cổ quái, kỳ lạ! Trên thân lọ khắc những gương mặt khó đoán tâm trạng kinh khủng.. nhưng em thích vì thấy là lạ... mua về để cắm hoa! Nhà em chất sách nhiều đến mức em thấy ngột ngạt khó thở! Mặc dù người ta mượn đã nhiều, mượn quên cả trả nhưng em vẫn thấy đã đến lúc phải dọn dẹp phòng mình lại rồi nếu không gọn gàng, mỗi lần đi làm về nhìn mấy chồng sách xếp ngổn ngang trên bàn, trên giường, trên giá sách... => em thật muốn ngất luôn!
    Cái vòng ấy... em vụng nhưng vì anh thích nó nên đã làm em không khỏi ngạc nhiên; em vui lắm... nếu không có anh, chắc em cũng không định thử ngồi xâu chuỗi hạt đâu
    Nhưng em ước anh đeo cái vòng vào tay ko cởi ra cơ
    Thế thì phải xâu cái vòng khác rồi
    Chọn hạt
    Chọn kiểu
    mà...
    sắp tới những ngày lễ rồi
    có nhiều cớ để tặng quá ấy chứ... cho ai đấy không thấy mất tự nhiên; cho ai đấy lại vui...
    gom góp cho tiếng cười thật đầy, thật tràn...
  4. UnfortunateLove

    UnfortunateLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/05/2004
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Tặng quà đôi khi chẳng vì dịp gì, chẳng vì cớ gì, tặng chỉ vì thích. Nó khiến người được tặng vui vui. Người được tặng dường như niềm vui nó nhẹ nhàng. Cảm ơn Liss đã mang niềm vui nho nhỏ đó cho người ta. Người nhận là một người kỳ lạ, khó vui, khó buồn, khó biểu lộ cảm xúc. Nhưng chỉ biết một điều rằng họ đang rất vui và muốn nói rằng cảm ơn Liss về món quà
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    nhớ
  6. tbm

    tbm Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2002
    Bài viết:
    1.226
    Đã được thích:
    0
    Em Li. lúc nào cũng đa tình đa cảm nhỉ
  7. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ...
    cảm giác nóng lạnh bất chợt: mồ hôi cứ vã ra mà sao thấy lạnh chợt nhớ đến sự quan tâm của mọi người "ốm vừa thôi, hết cả phần của người khác"... có gì đó nhè nhẹ cứ lan tỏa dù vẫn biết chẳng phải là gì! Nói rồi để đó, nói rồi lại rơi vào lãng quên! Nhưng mà cơ thể đã quá quen với chuyện bệnh tật rồi... một ngày mạnh khỏe sẽ làm cho mình nhớ một cảm giác quen...
    Cả đêm trằn trọc, khó ngủ... cái mũi cứ sụt sịt hòng phá vỡ giấc ngủ đang tròn vì mệt mỏi... khó chịu quá! Thấy chật chội, bức bối... tỉnh giấc và quằn quại với cảm giác chơi vơi... lại thế rồi... như chết lâm sàng: ngủ ko được, thức không xong... thèm một giấc ngủ dài vì vẫn biết sau khi ngủ dậy, cái gì cũng tốt; mệt mỏi sẽ bớt đi nhiều nhiều ...
    Nếu đã không để tâm đến chuyện mình nghĩ gì, mình cảm thấy thế nào thì thôi... không viết nữa; gặm nhấm nỗi sợ ấy một mình ghê rợn lắm... hóa ra là mình vẫn còn sợ, sợ nhiều thứ...
    Có cảm giác gì đó rờn rợn... không phải là không thích... câu trả lời: ko biết nữa, chỉ là không thích... nói mà như không nói; nhưng cũng đã khiến mình hiểu ra nhiều điều tâm - sinh lý: nếu không có đủ cả hai thứ ấy thì mọi cái đều sụp đổ; giữ cho riêng mình một thứ gì đó giống như kỷ niệm
    rồi sẽ chẳng còn gì...
    người ta không cho nhau sự ích kỷ được đâu...
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    ...
    mệt gần chết... ra hàng thuốc:
    - cháu mua thuốc gì?
    - cháu không biết?
    - Ơ....
    - triệu chứng của cháu là khó thở, chóng mặt, nhức đầu, đau người... mới cả cháu thấy buồn nôn quá hic
    - cháu đi cắt thuốc Bắc đi...
    - à ừ nhỉ... có thể...
    Đói... nhưng lại chẳng muốn ăn! Ko muốn đi đâu để ăn cả! Cứ chán chán... trống rỗng ... chông chênh
    Nấu mì gói... wow suýt xoa vì sao mình nấu mì ngon và nhiều chất dinh dưỡng thế một ít thịt bò ướt cắt nhỏ này, một quả trứng này, một ít dấm, gia vị trong gói mì nữa ngon kinh dị...
    Thèm cafe... xem người ta quảng cáo cafe mà cứ thèm rõ dãi... nhưng ốm => pha một cốc lipton, cho đường vào và vắt mấy giọt chanh => đảm bảo sẽ ngủ ngon và mai khỏe khoắn...
    Chính sách làm mới chính mình và cuộc sống bắt đầu...

  9. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hà Nội nhớ anh...
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay em pha cafe: nescafé ko đắng, coffee-mate ngậy cộng với đường => thế mà sao đắng chát... và cũng chẳng cảm thấy thèm ngủ như mọi khi em uống cafe! Em muốn trôi đi cùng đêm... chờ tia nắng đầu tiên lọt vào đáy mắt...

Chia sẻ trang này