1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. newpages

    newpages Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2004
    Bài viết:
    136
    Đã được thích:
    0
    Cho mình gửi một chút kỷ niệm cuối cùng vào đây nhé... Chúc bạn luôn vui, khoẻ...
    Chiều nay, qua LT, từ đằng sau nhà, em nhìn thấy mẹ đang nấu cơm, hì hụi một mình trong bếp, tự nhiên em lại thương mẹ và nhớ anh vô cùng... Mẹ có 2 người con, cả hai đều bận rộn vì cuộc sống, vì lý tưởng riêng... mẹ chịu hy sinh, cho các con thành đạt theo con đường mình đã chọn... Đôi lúc, em cảm giác, mẹ khổ hơn những người mẹ có con trai khác... Em muốn được chia sẻ với mẹ phần nào nỗi buồn đó? Khi ko có anh ở bên, thì mẹ còn có em... Nghĩ thì đơn giản vô cùng, nhưng làm thì sao khó thế... Mỗi lần nhấc máy gọi điện nói chuyện với mẹ, em cảm thấy run rẩy lắm, vì sợ mẹ hiểu nhầm, nhưng lại rất vui vì có cảm giác được ở gần với anh hơn...
    Em nhìn vào cánh cửa sổ con con ấy, để thấy được hình ảnh của anh (anh rất giống mẹ mà), lòng chợt quặn lại, chẳng hiểu sao mắt lại nhoè đi... Mẹ ngẩng mặt lên, em vội vã quay đi, ko hiểu từ khoảng cách xa như thế, mẹ có nhận ra em không nhỉ? Em mong là không, để mẹ khỏi phải cảm giác băn khoăn về em...
    "Bộ sưu tập" của em, em vẫn giữ gìn cẩn thận, để đến một lúc nào đấy, cho dù có thế nào đi nữa, em vẫn muốn để anh biết được em đã trân trọng kỉ niệm đến thế nào... Để thi thoảng trong những lúc nỗi nhớ ồn ào đến, em có thể giấu vào trong đó, một chút nước mắt, một chút nhớ thương...
    Tháng 11 rồi anh à, thế là thời gian trôi cũng quá nhanh đấy chứ... Em sang tuổi mới rồi đấy, lại mong mỏi và đợi chờ mãi cái ngày ấy như năm nào... Bao giờ anh về với em?...
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay không ngủ được! Cứ nghĩ linh tinh... dù là đầu tuần phải đi họp giao ban, chả biết lúc đấy có mở được mắt ra nhìn công việc hay không! Nhưng thôi... kệ!
    Có bao nhiêu thứ phải nghĩ, phải quyết định, phải dứt khoát...
    Mà ... đói... cả đêm đợi tiếng rao quen thuộc mà không thấy
    Chợt nhớ ra đêm nay mưa... tiếng xe đi trên đường ướt cứ xào xạo... nghe mà buồn lê thê...
    p/s: Mai là một ngày mới :x
  3. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Hê lô đồng chí Lis .
    Cái avatar của đồng chí xinh đấy .
    Đồng chí có tin tức gì của đồng chí bạn ở Ca. không ? Tớ nhiều lần cố liên lạc nhưng chẳng bao giờ thành công . Bạn của đồng chí hoặc là đã quên hoặc là đã chẳng muốn nhớ đến tớ nữa . Tớ rất hối hận vì đã cư xử tàn tệ với bạn của đồng chí .
    Đồng chí Lis thấy đấy , tớ giờ là bơ vơ kiếm khách . Chuyện tình yêu tình cảm của tớ từ ngày đồng chí K. hành quân ngày càng trở nên tồi tệ . Tớ chẳng buồn ve vãn ai nữa . Chắc phải lâu lắm tim gan phèo phổi tớ mới lấy lại được trật tự cần thiết .
    Tớ tưởng tớ đã là người chiến thắng nhưng cuối cùng cũng kịp nhận ra mình kẻ thất bại , thậm chí còn rất thảm hại .
    Đồng chí K. ấy hiền lành nhưng lại tàn độc , tớ bị trúng 1 hàn băng chưởng của nàng trầm trọng đến nỗi chắc phải chục năm sau mới dám yêu trở lại
  4. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Quả thật là tớ không thể quên đồng chí K. ấy , mặc dù đã rất cố gắng để quên .
    Bây giờ tớ rất ghét những cô gái dạng như đồng chí K . ấy .Thấy cô nào có hình dạng tính cách tương tự là tớ lẳng lặng bỏ đi
  5. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Nếu biết có ngày hôm nay thì cũng đừng quên ngày xưa anh đã từng đối xử với cô ấy như thế nào! Vào SG có đúng một tuần nhưng em đã chứng kiến cô ấy đã yêu và khổ sở vì anh ra sao... Ở đời có luật nhân quả mà... Nghe qua có vẻ không thực tế nhưng em vẫn luôn luôn nghĩ và tin như thế! Những gì anh nhận được ngày hôm nay là kết quả do ngày hôm qua anh làm! K. là một cô gái tốt, thông minh và tình cảm! Chỉ có điều... Thôi, dẫu sao cũng không thể thay đổi được cái đã qua, anh chấp nhận đi để mình được thanh thản! Chẳng ai cứu được anh đâu trừ anh! Hì hì cứ ghét người ta như thế thì làm sao quên được... chỉ là một trong rất nhiều người đi qua cuộc đời mình thôi...
    p/s: chúc may mắn
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu đích thực không có kẻ thắng kẻ thua! Nếu anh (đã từng) yêu cô ấy thực sự thì đáng lẽ ra anh phải vui vì giờ đây cô ấy đang hạnh phúc! À mà đôi khi... lòng kiêu ngạo, nỗi mong muốn một chiến thắng ảo tưởng trong tình cảm chỉ có tác dụng ve vuốt cái tôi của mình chốc lát thôi! Anh thấy đấy... kết cục người đau khổ lại là anh, và cũng ko biết đến bao giờ nguôi...
    p/s: chúc may mắn thêm lần nữa hì hì
  7. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng đoán là cô ấy chắc có người mới rồi . Hồi tớ có gửi cho cô ấy chục cái mail nhưng cô nói cô không nhận được , chắc là bị anh người yêu xoá mất . Cô ấy luôn nói bận thế này bận thế kia
    Mà thôi cũng chẳng sao , tớ cũng quen rồi . Nói thật với bạn Lis là tớ thuộc về những gì nhố nhăng nhất . Hồi trước cô ấy thích tớ tớ đã nói rất rõ rồi Tớ mê gái , thích xxx . Nói rõ rồi lại cứ nhào dzô làm gì để oán trách người ta .
    Mà thôi , họ không yêu mình nữa thì thôi vậy . Với lại cô ấy cũng đến tuổi lấy chồng rồi , cũng nên liệu đường gắp mắm không là ế như chơi , sức đâu mà theo tên bvkk được , chúc hạnh phúc nghe K.
    Mỗi lần yêu đương là mỗi lần mệt nhoài . Hè này tớ về Việt Nam Lis à. Hy vọng sẽ thay đổi không khí 1 chuyến
  8. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Đi theo con đường của trái tim mình hay... mà lý trí vẫn cứ cồn cào... Như con chim mãi sợ cành cong! Chỉ biết những giây phút ngắn ngủi cũng đủ làm tôi thấy vui vui và hạnh phúc, dù biết rồi sẽ chẳng đến đâu! Dường như tôi chưa bao giờ có được cơ hội nói gì với anh ngay cả khi chỉ có hai người trò chuyện với nhau... dù dưới danh nghĩa bạn bè... Tôi sẽ chẳng bao giờ buộc anh phải làm những gì anh không thoải mái hay đại loại như khiến anh phải nghĩ ngợi, lo lắng... Có lúc tôi vẫn nghĩ... dù là thực hay là mơ... thú thật, tôi cảm thấy cô đơn và thèm có một người đàn ông ở bên cạnh mình, quan tâm đến mình. Vậy là tôi đón nhận sự quan tâm ấy. Thế thôi! Nhưng dường như mọi việc lại diễn ra ngược lại! Tôi cũng muốn quan tâm đến anh, muốn anh vui, muốn biết những suy nghĩ và tâm trạng của anh... sẻ chia mọi thứ một cách nhẹ nhàng... ngọt... mà tôi cứ miên mai trong nó mãi, ko sao dứt ra được... cho đến khi... hình như cả hai đã cố tình đặt cái ngưỡng để giới hạn trái tim mình ! Chỉ thế thôi! Anh vẫn mãi là anh! Còn tôi, một cô em gái nhỏ, ngoan ngoãn và thỉnh thoảng lại quan tâm bằng những câu chuyện trẻ con! Tôi gọi đó là sự sẻ chia! Thật... cũng ít khi tôi thoải mái kể về mình như thế! Tôi thích tiếng tôi cười khi nói chuyện với anh vì nó tự nhiên như cơn gió đi hoang! Hì hì
    Tôi ko dám nhận mình đã nếm trải nhiều thứ nhưng... tôi không có khái niệm về một thứ gì nguyên vẹn cả! Tôi toàn chỉ có một nửa mà thôi, cái gì cũng một nửa... Mà với tôi, có một nửa đã là điều gì đó may mắn lắm rồi! Kể cả chỉ với một nửa tình yêu... không rõ ràng... Tôi muốn nói với anh rằng, tôi không thể làm trái lại những gì anh mong muốn, ít nhất là tôi muốn làm điều đó vì anh! Thế nào cũng được vì rồi cái gì cũng ổn thôi, phải ko anh!
  9. bvkk

    bvkk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Đồng chí gì ở chổ tớ ý hả ?
    Nhân cách tài năng thì được , nhưng chuyện tình cảm thì chẳng biết được đâu . Tớ đào hoa 1 , bác ấy đào hoa 30 lần
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Ấy ấy ấy anh bơ vơ kiếm khách nhầm lẫn thế này thì có chết em không cơ chứ huhuhu... Cái bác gì ở chỗ anh ấy mà, chỉ có thể làm bạn qua Net thôi, ko hơn ko kém! Tài năng, nhân cách thì được nhưng đào hoa với ai chứ đào hoa với... hì hì hì - nói khẽ: chứ mà tên đó vào đây đọc cái này ko khéo bom mail em mất
    p/s: viết cho ai ai biết ???

Chia sẻ trang này