1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lối...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi Lissette, 08/10/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi, em đâu đã chết, dự định thôi mà, còn lâu mới thành công, mấy ngày nữa mà, đâu có muốn vào topic làm phiền chị đâu, em có chỗ riêng rồi đấy chứ, chỉ tự dưng nghĩ và viết thôi, đêm mà thức thì dài lắm chị à, cố gắng ngủ mai còn sống tiếp chứ :). Chúc chị ngủ ngon.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  2. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    biết là em chẳng hiểu cái quái gì cả

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  3. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Vẫn biết rằng thói quen cố hữu cùng với sự thúc đẩy đến độ tàn bạo của cái tôi đang đưa đẩy, chéo kéo, níu giữ... Mi mắt đã nặng! Dù thế nào thì em cũng sẽ phải khác đi một chút chứ! Ừ thì khác, khác so với ngày hôm qua nhiều lắm, nhé! Mọi cái đều dễ vỡ, giống như thủy tinh... cái lúc này... lúc mà mình đang vỡ vụn, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng... cơ thể đòi hỏi một sự nghỉ ngơi hoàn hảo. Tiếng nhạc êm dịu vang lên trong đêm, những cuốn truyện tranh xếp thành chồng... ru mình bé lại, để được ngủ yên! Chuyện đâu còn có đó... ngày mai thế nào cũng khác! ... cứ hi vọng cho đời tràn đầy sức sống...

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  4. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    Em chút bối rối vì sự quan tâm của anh! Nhưng cũng chẳng sao cả, nó đáng quý hơn là khiến em băn khoăn nhiều. Rồi Hà Nội cũng sẽ rất lạnh. Em thấy nao nao? chờ đợi cảm giác rét buốt ấy. Ơ nhưng mà vẫn không hiểu tại sao em yêu mùa đông :-* Có lẽ là chúng mình sẽ có cùng một cảm giác với mùa đông năm nay anh nhỉ, cả những mùa đông sau đó nữa... em lại nhớ, the last winter? ấm áp và ngọt ngào!!! Mong rằng những gì mình đang mơ ước sẽ sớm trở thành hiện thực? có phải ai cũng biết được cái chân của sự chân thành nằm ở đâu đâu? Em tự hào vì anh, vì mình quá đi mất :?>
    :x

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation
  5. kiralyfi

    kiralyfi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/12/2002
    Bài viết:
    1.147
    Đã được thích:
    0

    Được kiralyfi sửa chữa / chuyển vào 03:35 ngày 12/10/2003
  6. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    .....
    Được Lissette sửa chữa / chuyển vào 03:11 ngày 12/10/2003
  7. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    Sến quá.....
    Sự giả dối tầm thường
    P/s: nếu đó là sự thật thì khẳng định một câu rồi ta đàm đạo tiếp. Thân(!)
     
  8. sea_nymph

    sea_nymph Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/12/2002
    Bài viết:
    614
    Đã được thích:
    0
    For P.S: không ai áp đặt cho người khác suy nghĩ của mình cả, thế nên nếu cảm nhận thế nào thì hãy cứ nghĩ vậy, không cần phải khẳng định, net là ảo nên cũng không thể chứng minh được tất cả là thực hay là giả dối. Có thể tui sống giả dối đấy, nhưng tui không phải hối hận vì những gì mình đã nghĩ và làm cả, vậy là đủ. Có lẽ không cần đàm đạo thêm làm gì chỉ muốn nói một điều là khi không hiểu về người khác thì không nên đưa ra đánh giá làm gì cho phí. Thân.
    If You love someone, just say it, out loud
    Or the moment will pass You by....
     
  9. small_fire

    small_fire Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2003
    Bài viết:
    498
    Đã được thích:
    0
    À há, tức là U muốn bóp chết bản thân bởi thứ ảo ảnh mơ hồ, mà như hình U cố tự tưởng tượng ra bi kịch để vẽ nên sợi dây đồng cảm... Cao thượng quá
    Muốn chết, vài ngày nữa, chẹp.... mô típ đến là quen thuộc của Tâm Sự.
     
  10. Lissette

    Lissette Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2001
    Bài viết:
    2.619
    Đã được thích:
    0
    thôi xin hai người đừng cãi nhau nữa, đỡ phải xóa bài đi, ok? Nói chung hai người nên tôn trọng nhau một chút! Ai viết gì mặc ai, mình ko thích thì đừng đọc. Chứ cứ mỗi người một câu thì đến mùa quýt sang năm vẫn còn chưa xong chuyện

    I can hardly wait, until I see you again Because I'm filled with love... and sweet anticipation

Chia sẻ trang này