1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lạc lối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    lạc lối

    24 tuổi.nhìn xung quanh,thấy hình như mình đã lạc lối.nhìn bề ngoài o giống như thế,lúc nào cũng vui vẻ cuời nói,dường như mình lúc nào cũng là ngưòi dẫn dắt mọi người...
    nhưng khi cuộc vui đã tàn,nhìn lại thấy mình đã đứng 1 mình,1 nơi dễ bước vào,nhưng o thể tìm được lối ra
    1 quá khứ nông nổi,o muốn nhớ lại mà vẫn bị nó ám ảnh từng h ,tương lai thì mịt mù...ai cũng tưởng mình có tất cả nhưng thực chất lại chẳng có gì...
    bây h,đứng 1 mình giữa ngã đường này,o biết fải theo hướng nào,o biết fải đi về đâu..mà dù có đi thế nào,cũng luôn ngược lại với mọi người..tại sao mình luôn lạc lối,tại sao o thể tìm được đường ra?
    mình o muốn đêm nào cũng dằn vặt,tim đau nhức như thế này
  2. doitra

    doitra Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2008
    Bài viết:
    656
    Đã được thích:
    0
    mất phương hướng
    mất niềm tin
    đêm nào cũng dằn vặt trời trời
    ko biết kiểu này là chưa dừng chân đúng bến rồi nên cứ đứng giữa đường .............
  3. emyeulacuoi

    emyeulacuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2007
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    Bạn muốn gì bạn sẽ biết đi con đường nào.
  4. dnsonv

    dnsonv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2005
    Bài viết:
    2.698
    Đã được thích:
    0
    Phải tìm ra người dẫn đường em ạ
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    me too.đowwn bài lạc lối về nghe cho thêm buồn để mai lại cười lại cố tìm đủ mọi cách để ta thấy vui để thấy những ng xung quanh ta vui...Sắp hết ngày rùi nên chúc mọi ng 1 tuần mới vui vẻ lun ^^...
  6. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    cuối con đường hầm là 1 nơi có ánh sáng
    Bạn cứ đi tiếp nhé,,,đừng bỏ cuộc,,,hãy tìm 1 người dẫn đường cho bạn,,là 1 ngọn đèn soi lối cho bạn
    chúc bạn tìm lại được mình
  7. rose_and_chocolate

    rose_and_chocolate Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2005
    Bài viết:
    1.820
    Đã được thích:
    0
    thx comments của mọi người..
    đôi lúc cũng loanh quanh mong tìm được lối ra,muốn lắm chứ,muốn đến điên lên,cứ như ngưòi sa vào đầm lầy,thấy bất cứ cái gì cũng bám vào,cũng vùng vẫy mong lên được,mà càng vùng vẫy thì càng chìm...
    giống như bước trên sa mạc, khi quá mệt mỏi ,sắp chết khát thì bất chợt lại xuất hiện ảo ảnh phía trước,cả 1 ốc đảo xanh tưoi đầy nước,dùng chút sức lực cuối cùng chạy đến đó thì fát hiện ra chỉ là ảo ảnh.sức lực chẳng còn mà niềm tin cũng mất,càng ngày càng xa lối thoát...
    tìm ở đâu 1 người dẫn đường chứ? để rồi cả 2 cùng lạc lối hay sao?
    mình đã đi quá xa,đến mức chẳng nhớ con ngưòi ngày xưa như thế nào nữa,chẳng bít fải tìm lại như nào,ở đâu nữa?
  8. luladasilva

    luladasilva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/01/2009
    Bài viết:
    2.012
    Đã được thích:
    0
    tìm đến những nơi gắn bó với kí ức,,,lần lượt,,,rồi hồi ức sẽ về với bạn
    chúc may mắn
  9. kstamviva

    kstamviva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    357
    Đã được thích:
    0
    chỉ cần ko nên nghĩ nhiều về nó,làm cho tâm thanh tịnh
  10. tranphuoc83

    tranphuoc83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2007
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Bạn có thể tìm đọc báo giác ngộ, ở đó bạn sẽ tìm được nhiều hướng đi, và bạn sẽ chọn được hướng đi tốt nhất cho mình.Tâm có muốn thanh tịnh thì quá khứ không nghĩ lại, tương lai không bàn tới, hãy sống cho hiện tại thật tốt...
    wen mất, báo giác ngộ là báo của Phật giáo, hơi khó đặt mua, nếu bạn nhiệt tình mình có thể giúp.
    chúc bạn thân tâm thường an lạc!!!!!!!!!

Chia sẻ trang này