1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

lạc lối

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi rose_and_chocolate, 22/02/2009.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. demon13

    demon13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2008
    Bài viết:
    711
    Đã được thích:
    0
    Bạn này giống mình ghê, 24 tuổi, lạc lối trong chính tư tưởng của mình. Nhiều lúc tớ cũng hay băn khoăn tự hỏi mình sinh ra để làm gì, có cái gì là của mình được gì mất gì. Tớ nhiều lúc 2h sáng nghĩ nhiều phát điên, xỏ chân vào giày chạy xuống sân chạy 20 vòng thở không ra hơi rồi ngồi hút thuốc như điên, những lúc như thế chán sống vô cùng.
    Lạc lối làm mình hoang mang, hoài nghi chính bản thân mình.
    Tớ phải đọc đi đọc lại 2 cuốn Niềm tin cuộc sống và thay đổi thái độ thay đổi cuộc đời. Tớ chưa làm được nhiều theo lời khuyên trong 2 cuốn đó nhưng ít nhất mỗi lần đọc lại là một lần tớ tự nhắc mình thử làm theo các kinh nghiệm sống đó xem thế nào.
    Không ai có thể nắm tay cả ngày. Ngay cả khi bạn cầm 1 tách nước trong nhỏ trong vòng 3h chắc cũng rất khó khăn chứ đừng nói là ôm những nỗi lo và ưu phiền, thỉnh thoảng đặt nó xuống lấy sức gánh tiếp vậy.
    Lạc lối để tìm ra được lối đi khác tốt hơn hoặc tệ hơn, mới 24 thôi chúng mình còn trẻ chán nhể?
  2. cofitos82

    cofitos82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    155
    Đã được thích:
    0
    Hãy cầu nguyện cho cái ánh sáng kia không phải là đèn của ......................tầu hoả.
    Just kidding.

Chia sẻ trang này