1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc Long - Âu Cơ - Đồng Bào - Trăm trứng

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi dienthai, 10/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Lạc Long - Âu Cơ - Đồng Bào - Trăm trứng

    1 - Theo Lĩnh Nam Chích (Trích) Quái thì Âu cơ có hai chồng; hay là Lạc Long Quân tới cướp bà đi ?

    2 - Cũng theo Lĩnh Nam Chích (Trích) Quái thì Lạc Long Quân khi thấy Âu Cơ sinh ra cái bọc, lổn nhổn toàn là trứng thì cho là quái dị (yêu quái) nên đem vứt ra đồng. Sau một thời gian mưa nắng bọc nở ra 100 người con, chúng chạy về nhà kêu " cha ơi, mẹ ơi".

    Em là dùng văn vẻ nó không được nghiêm túc chứ câu chuyện này hoàn toàn đúng như thế (Lĩnh Nam Chích Quái).

    Các bác xem giúp em thế nào chứ em không biết là tự hào, thiêng liêng hai tiếng Đồng Bào hay là tủi thân đây?

    Bác nào chửi em là đồ mất gốc hay là cái gì đó tương tự mà không nêu lí do là em miễn nghe nhé.
  2. Pagan

    Pagan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/08/2004
    Bài viết:
    3.118
    Đã được thích:
    1
    Ý bác là trong 2 truyện thần thoại thì truyện nào có thật à?
  3. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Ý bác là chuyện thần thoại thì không nên tin phải không ạ? Còn hai tiếng Đồng Bào thì sao ạ?
  4. meofmaths

    meofmaths Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2007
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    0
    Theo Lĩnh Nam tích quái thì Âu Cơ đẻ ra 100 trứng. LLQ lựa 50 trứng về sau nở ra con trai, Âu Cơ lấy số trứng còn lại về sau nở ra con gái. Chỉ có điều khi LLQ ngồi bằng đếm trứng thì đếm nhầm nên chỉ lấy có 48 quả thôi. Từ đó về sau tỉ lệ nam/nư của nước ta chỉ toàn xung quanh khoảng 48%/52%.
  5. vohansat

    vohansat Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2007
    Bài viết:
    194
    Đã được thích:
    14
    Đồng bào - hai tiếng thiêng liêng. Từ "Đồng bào" của chúng ta, hoàn toàn không thể dịch ra tiếng một nước nào. Tự hào vì chúng ta chung một dòng máu.
  6. sinh_nham_tk

    sinh_nham_tk Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Sai roài
  7. CoDep

    CoDep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2004
    Bài viết:
    9.559
    Đã được thích:
    11
    "Đồng bào" là từ Hán đặc, chúng ta mượn về coi như của mình .
    Ofz theo từng chữ thì là 1) cùng một tế bào 2) cùng một tử cung, nhưng theo cả cụm thì là "dân cùng một nước."
    Không biết ở Trung Quốc thì từ này mới có từ bao giờ, nhưng từ
    khi mượn về xài nhiều đến nỗi ghi vào sử thì là thời hai cụ Phan,
    và thời 1930, Xô Viết Nghệ Tĩnh. Có thể còn có chỗ sử xưa hơn
    nữa, nhưng tôi dốt sử nên chỉ biết có vậy . Bạn nào có cuốn sử
    của học sinh, xin mở ra tra hộ một cái coi.
    Lĩnh Nam Chích Quái thì ngày xưa tôi đã đọc, nhưng lúc ấy chỉ
    đọc cho thoả tò mò, đọc như truyện cổ tích, bây giờ đã mấy chục
    năm trôi qua chẳng nhớ được gì . Bạn kể lại cũng hay .
  8. maseo

    maseo GDQP - KTQSNN Moderator

    Tham gia ngày:
    22/12/2004
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    320
    Hic, bác coi lại, nhà em có bao giờ tham chiến trong những thể loại truyền thuyết ko có tí ti sự thật nào thế này. Lĩnh Nam Chích Quái nhà em cũng ko đọc, chỉ nhớ hồi bé nghe sự tíc 100 trứng thấy bảo 2 cụ Lạc Long Quân và Âu Cơ vốn lấy nhau và sống ở Phong Châu tức là vùng trung du Bắc Bộ bây giờ. Sau vì đẻ lắm quá 2 cụ phát sinh mâu thuẫn gia đình đến mức ko thể hoà giải, 2 bên thuận tình li hôn, con cái chia đôi. Cụ Cơ mang 49 con lên rừng thì khỏi nói, 1 ông ở lại Phong Châu làm Hùng Vương cũng khỏi nói. Cụ Quân mang 50 con "xuống biển", tức điểm đi là Phong Châu, điểm đến là duyên hải Bắc Bộ chứ ko phải điểm đi là bờ biển VN, điểm đến là Phi. Mà nhà em cũng ko nhầm lẫn như gã Mèo bảo tỷ lệ trai - gái là 48 - 52, nhà em còn nhớ tất tật 100 con đều là trai tuốt, thế bố mẹ mới phát rồ lên chứ con gái tính thuần, dễ nuôi chắc ko đến nỗi 2 cụ Quân Cơ phải li dị.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  9. dienthai

    dienthai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2006
    Bài viết:
    2.949
    Đã được thích:
    13
    Bác Mèo nói là cụ Quân ngồi xếp bằng đếm mới sinh ra chuyện chứ đứng đếm thì đâu có sao.
    Nhưng mà trên tinh thần xét lại sự thật lịch sử thì bây giờ cái lý luận ấy có nguy cơ không đứng vững nữa vì Trai - gái bi giờ cũng gần bằng nhau rồi, có khi trai lại sắp sửa cao hơn gái í chứ.
  10. caytrevietnam

    caytrevietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2005
    Bài viết:
    1.839
    Đã được thích:
    1
    Các bác bàn truyền thuyết mà áp đặt theo cái suy nghĩ hiện đại thế này thì ra cái thể thống cống rãnh gì , bàn truyền thuyết thì cho toàn truyền thuyết thôi, đừng tân cổ giao duyên. Nếu cần tui pót tên 100 người con trai cho các bác xem, rồi ai đặt tên cho họ, họ nở từ trứng ra vào giờ nào, ngày nào....

Chia sẻ trang này