1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc lõng trong TTVNOnline !?!?!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi env, 14/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gio_mua_dong

    gio_mua_dong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    3.259
    Đã được thích:
    0
    Sao lại nghĩ người khác thế nhỉ ... Mỗi người có một ý thích họ không thích thì thui chứ ..Nói như thế ..Chán
    Chúng ta yêu nhau chỉ mong thế..!
  2. hoahongxanh123

    hoahongxanh123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    0
    Vừa mới nhận được một cái link dẫn đến trang này, lúc đầu hơi ngạc nhiên là tại sao sếp to thế lại gửi cho mình mỗi cái link, chẳng thấy nói năng gì cả. Cứ nghĩ là được mời tham gia một cuộc họp cấp cao nào đây.
    Nói đùa vậy thôi, hoàn cảnh của bạn giống hệt mình năm trước, khi mà mò mẫm vào trong này, phải đến 2,3 tháng sau mới dám làm cái nick này vì hồi đấy không thể đọc ké thêm được nữa, phải là thành viên thì mới được đọc. Cảm giác là thành viên của một forum thật khó tả, từ trước tới giờ có bao giờ tham gia đâu. CHỉ đến khi đăng ký rồi mới thấy mình lạc lõng khủng khiếp, ai cũng có vẻ quen biết nhau hết rồi còn mình thì chẳng biết ai cả, chẳng nói được lời nào vì thấy sờ sợ. Rồi cũng nghe mọi người hô hào mở box này box kia, cũng tham gia đăng ký tên rồi lại để đấy. Thực sự ngoài đời mình là người dễ hoà nhập với mọi người nhưng ở trên net thì hoàn toàn khác, có thể là do đề phòng cũng nên.
    Đến khi gặp một đứa bạn cùng lớp, không biết người khác thế nào chứ nhìn thấy nó tự nhiên mình thấy như là đang ở một đất nước xa lạ gặp đồng bào của mình ấy. Có người quen nên tự nhiên thấy tự tin hẳn, rồi những lá thư trêu nhau, những lần nói chuyện ngắn gủi với một số người của ttvn làm mình thấy tự nhiên hơn. Bây giờ khi mới tham gia vào một diễn đàn nào đấy mình vẫn còn cảm giác như vậy nhưng tự tin để nói chuyện vui vẻ.
    Mình cũng chẳng biết nói nhiều với bạn như thế này để làm gì nữa nhưng mà thật sự đọc bài của bạn thấy giống mình quá (đến bây giờ vẫn thấy lạc lõng trên ttvn), chỉ khuyên bạn nếu như muốn tự tin thì trước tiên nên tìm những box nhỏ nhỏ, có người mình quen nói chuyện vui đùa trước rồi từ từ ra những nơi public, lúc đó đảm bảo bạn sẽ vui vẻ thôi.
    Thân.
    PS: mà bạn cũng đâu phải cô đơn lắm, nhìn cái title thì vẫn là có đồng bọn đấy chứ
    Greenrose
  3. {^_^}

    {^_^} Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/01/2002
    Bài viết:
    175
    Đã được thích:
    0
    PS: mà bạn cũng đâu phải cô đơn lắm, nhìn cái title thì vẫn là có đồng bọn đấy chứ
    ----------------------------------
    "Đồng đội" chứ? Hì
    Tại sao lại lạc lõng?...
    Ừ mà cũng đúng, lúc đầu tui post bài lên (suy nghĩ mấy ngày trời, sửa tới sửa lui ) nhưng cuối cùng không ai thèm vào tham gia trong khi mấy cái topic khác nhạt phèo thì "người tung kẻ hứng"... chỉ ít giờ sau...cái bài của tui bị tống qua trang 2... tui tức lắm, buồn dã man luôn...tui tham gia những topic của người khác thì họ (all) cũng không trả lời... không ai thèm chơi với tui...
    Tui biết net cũng khá lâu (khoảng 4 năm rồi) nhưng TTVNOL là diễn đàn đầu tiên tui tham gia nên hứng thú lắm... nhưng mà lúc đó tui thấy ở đây lạnh lắm ( đôi khi còn nhận mấy gáo nước vào mặt nữa, đã lạnh càng thêm lạnh)...
    Nhưng rồi từ từ tui cũng tìm được chỗ cho mình, TTVNOL rộng lớn như vậy chắc chắn sẽ có chỗ phù hợp với mình, bạn thử đi 1 vòng xem...sẽ bớt cô đơn...
    À, còn bây giờ thì nhờ offline, online (qua YIM) tui quen được rất nhiều người ở TTVNOL... (cũng vừa nhận được tin nhắn của sếp trên YIM là vào liền nè)....
    Tui nói lung tung, tại buồn ngủ quá, nếu bạn vẫn còn cảm thấy lạc lõng thì hãy gọi tui... 2 đứa mình kết bạn nhé..bạn đồng ý không?(Chờ tin bạn, nếu không tiện gởi bài lên đây có thể PM cho {^_^} cũng được, tui sẽ rất vui).
    Ghét nhất là TTVNOL không có CHAT, nếu có thì mọi người sẽ gần gũi nhau hơn.
    {^_^}
  4. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    to trang198 : "chẳng chịu làm gì" , bạn nói vậy cũng có thể vì bạn mới vào, bạn cũng chưa biết nhiều về env
    Ngày trước env đã từng lang thang qua hụi gà, rồi hụi asp , rồi box huế , rồi HCMCC, nhiều lắm
    cũng đã tham gia rất nhiều topic , mà có lẽ sau sự cố "giấy phép" thì mấy thông tin về topic của env cũng biết mất hết rùi ;-(
    chứ chẳng phải "chẳng chịu làm gì như bạn nói đâu ;-)
    to all:
    cái env muốn nói ở đây chính là sự cởi mở của các box, là các hoạt động, các topic trong các box phải nên tổ chức theo chiều hướng như thế nào đó để mọi thành viên khi vào box, dù có là quen hay không hay có là member của box hay không thì vẫn cảm thấy thoải mái và có thể cùng chia sẻ những topic "mang tính đặc trưng" của từng box
    đừng để rồi TTVN cuối cùng như chỉ là một cái "cây thư mục" với mấy cái link , thế rồi "thần dân" box nào thì cứ thế theo link mà vào thẳng đó
    và TTVN , cuối cùng rồi cũng như nhà thành phố , ai biết nhà đó.
    Có lẽ , TTVN phải xem lại hoạt động các box , phải thể hiện hiệu quả , tính đặc trưng của các box..
    và còn nhiều nữa nhưng có lẽ để mọi người đóng góp ...
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

    Được env sửa chữa / chuyển vào 13:48 ngày 16/11/2002
  5. nothings

    nothings Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/09/2002
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    ui ui, lạc lõng cái gì....lạc lõng hay ko là ở bản thân mình....đây là 1 cộng đồng ảo....muốn sống, muốn tồn tại thì cứ mạnh dạn lên...mình cứ làm gì mà mình cho là đúng, miễn sao ko vi phạm quy định TTVNOL là được....ở đây ko dành cho những kẻ tình cảm uỷ mị, muốn dựa vào tình cảm của người khác ( mà tình cảm này là ảo qua mạng) để mà làm nguồn sống.
    TTVNOL, cũng như nhiều diễn đàn khác, chỉ là nơi giải trí, là nơi mình có thể góp vui, quậy phá 1 chút. Sau những giờ học hành làm việc căng thẳng, mình onlien để giải trí....để gặp gỡ những người bạn ảo...để thấy cuộc sống thêm phần thú vị. Chứ ko phải chăm chăm vào TTVNOL, vào cộng đồng ảo với tất cả con người mình,để rồi buồn, rồi vui.....ko đâu, TTVNOL ko có lỗi, mà bản thân con người ta có lỗi....tại sao ta đã biết mạng là ảo, mà chúng ta vẫn cứ lao vào mạng với tất cả tình cảm,để rồi một ngày nào đó lại than trách này nọ....ừa, mạng làm gì có tình cảm, làm gì có suy nghĩ. Mà chính chúng ta tạo ra tình cảm và suy nghĩ cho mạng đó chứ.
    Hãy yêu quý mạng, hãy mang đến cho mạng những tình cảm và công sức của mình, nhưng đừng bao h coi mạng là lẽ sống của mình....Hãy nhìn vào thực tế ý....Mạng là người bạn tốt, nó có thể chứa đựng biết bao câu chuyện, biết bao tâm sự...của hàng nghìn hàng vạn con người...vì thế cũng phải tự chấp nhận rằng mạng chẳng phải là bạn của riêng ai.......Những kẻ có tư tưởng ích kỷ thì hãy nhìn lại chính mình đi...mạng là thế đó.......Con người ta khi yêu nhau, đều mong muốn người kia chỉ là của riêng mình mà thôi. Nhưng ở đây ko có chuyện đó được......cần phải chấp nhận......
    TTVNOL ko có lỗi khi nó phát triển rộng lớn hơn,mạnh mẽ hơn...như thế có nghĩa là TTVNOL càng có thêm nhiều bạn mới nữa. Càng nhiều bạn thì càng ko thể quan tâm đến hết mọi người bạn được...khi đó chính TTVNOL đòi hỏi những người bạn phải giúp đỡ nó. Hãy quan tâm đến nó,hãy yêu quý nó, đừng ghét bỏ nó, đừng xa lánh nó....nó ko muốn rằng mình có thêm bạn mới thì bạn cũ lại ra đi....TTVNOL luôn mong muốn là nơi tâm sự, chia sẻ với mọi người bạn...dù là mới hay cũ thì cũng đều là bạn của TTVNOL........vì vậy, nếu đã coi TTVNOL là bạn thì những người bạn cũ hãy đừng rời xa nó....
    Bản thân tôi là 1 thành viên kỳ cựu của TTVN từ lâu lắm rồi, công sức tôi đóng góp cho TTVN cũng tự hào nói rằng ko phải ít....và cũng chính bản thân tôi đã từng có thời gian lạc lõng, buồn chán...có cảm giác như mọi người đều xa lánh mình, nếu ai an ủi mình thì lập tức tui cho rằng họ đang thương hại tôi. Tôi post bài lên TTVNOL mong tìm sự chia sẻ....dù tôi hiểu rằng chỉ có chính bản thân tôi mới giúp được tôi mà thôi....Chính bản thân tôi cũng đã từng rời bỏ TTVNOL...
    Quá khứ đã qua, nhìn lại mới thấy mình sai lầm quá. Giờ đây, tui ko thể tham gia TTVNOL nhiều như thời gian trước, nhưng tôi vẫn yêu quý nó biết bao...vẫn chăm chú theo dõi bước phát triển của nó....vẫn là 1 người bạn tốt của TTVNOL....Dù khó khăn hay thịnh vượng, đã là bạn bè thì nên hết lòng vì nhau....
    Hãy nhìn lại chính bản thân mình,và hãy dành thời gian suy ngẫm, bạn sẽ hiểu ra nhiều điều lắm đó......
    Chúc mọi người luôn yêu quý và gắn bó với TTVNOL. !!!
    Nothings in anything
  6. env

    env Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2001
    Bài viết:
    436
    Đã được thích:
    0
    bạn à, góp ý cho TTVN hay nói lên những suy nghĩ của mình về hoạt động của TTVN thì không phải là uỷ mị như bạn nghĩ đâu
    và vối env thì mạng là mạng , mình là mình , không có chuyện trộn lẫn chung lại được nên cũng không có chuyện "sống dựa vào tình cảm người khác" như bạn nghĩ đâu
    mặc dù env biết là vẫn có nhiều thành viên lên đây với mục đích và hoạt động như bạn mô tả vậy
    nhưng đó chỉ là số ít thôi ;-)
    ghiền ... [​IMG]
    em ở đâu anh sẽ ở đấy !!!
    I've spent a life time ...I've waited too long ...
    And now you're leaving

    Được env sửa chữa / chuyển vào 13:57 ngày 16/11/2002
  7. tinh_yeu_tre_con

    tinh_yeu_tre_con Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Bài viết:
    1.529
    Đã được thích:
    0
    Khi ttvnol.com mở cửa.....Sau 1 thời gian sóng gió, các bạn thử nhìn lại xem.Số lượng người tham gia có đông hơn, nhưng chất lượng bài viết liệu có = được như ngày trước ko? Thử rẽ qua box tình ******** yêu xem.Các new topic được đưa lên từng giờ, từng ngày.Nhưng chất lượng của nó thì sao nhỉ? Các bài viết thì có nội dung giống nhau.Không mang được hiệu quả gì cả.Tôi- 1 cô bé lớp 12 chắc cũng chưa đủ trình độ để đưa ra các nhận xét của mình về các bài viết của các bạn.Chỉ mong các bạn - những ai tham gia ttvnol hãy cân nhắc và xem xét kỹ bài viết của mình để tạo ra những topic có chất lượng.
    CHÚC TTVNOL THÀNH CÔNG HƠN NỮA!
    Who Can Give Me The True Love?
  8. QuyVoTinh

    QuyVoTinh Guest

    Wah ... mỗi người mỗi tính mỗi lứa tuổi thì mỗi cách suy nghĩ giống nhau .. bất cứ 1 diễn đàn nào cũng mang tính chất là đoàn kết được càng nhiều càng tốt chứ không phải bắt buộc 100% phải đi đâu cũng đi chung như vậy gọi là ràng buộc ... chuyện bạn env nói thì tất nhiên là hoàn toàn đúng không có gì sai cả vì bạn có cái suy nghĩ riêng của bạn ... chuyện gặp gỡ offline thì mình cho bạn 1 ví dụ như thế này .. lúc mình đi học lớp 11-12 nội cái chuyện 2 lớp kế bên nhau mà việc lớp này đi chơi chịu rủ lớp kia thì số lần chưa đếm hết 5 ngón tay nữa đó là kể tụi lớp 10 nữa... 2 lớp kế bên nhau ngày nào cũng gặp mà chuyện của env nói còn xảy ra được nói chi là cái ttvnol mỗi người 1 nơi ... còn về chuyện nội dung thì còn dzui nữa ... mình không nói đến những bài có nội dung ********* hoặc bôi bác .. chỉ nói 1 bài bình thường thôi mà người thì chê không hấp dẫn người thì nói dỡ .. tui thấy lạ lạ ... ai mở miệng cũng nói là muốn đoàn kết ttvnol mà lại có những suy nghĩ như vậy ... đã nói mỗi người một ý .. miễn sao là không vi phạm nội quy thì được rồi ... tụi nhỏ nó có cái nhìn khác với người lớn, có thể chưa hoàn chỉnh nhưng mà đó là tự do của mỗi người.. tui thật sự không thích chuyện chê bai người này người kia ... như tui nếu tui đọc thấy không hấp dẫn thì 1 là tui nói qua thành chuyện khác 2 là tui kiếm cái khác tui đọc ... còn không các bạn cũng có thể tự mở topic của mình .. chứ đâu phải ở không đi lòng vòng rồi chê ... tóm lại muốn làm cho cái ttvnol phát triển hay đoàn kết gắn bó gì đó thì mọi người làm ơn tự bản thân mỗi người phải làm cái gì giúp nó chứ đâu phải ở không rồi tối ngày kêu Ban Quản Trị là tại sao không thấy ttvnol phát triển chút nào, chất lượng bài yếu kém ... topic là của mấy người tự post lên chứ đâu phải tự nhiên cái diễn đàn nó đẻ ra đâu ... đồng ý là chúng ta phải góp ý xây dựng lẫn nhau .. nhưng mong các bạn dùng từ ngữ cho nó thoải mái vui vẻ 1 chút tránh gây xích mích .. mấy cái câu như là các bạn chưa đủ trình độ nhận xét hay là nội dung bài wá nghèo nàn thì tui thấy ở không hổng có gì làm mới nghĩ ra thôi ... còn chuyện offline thì chỉ cần các thành viên cố gắng trao đổi vui vẻ với nhau là ok hết .. chứ còn tự ai nấy Chat thì ép đi cũng chỉ là đi cho có chứ đâu còn gì gọi là họp mặt giao lưu.
  9. HuyenThoaiVoLam

    HuyenThoaiVoLam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Cách nghĩ của bạn cũng đúng, bây giờ tui cũng lạc lõng quá
    Ai cứu tôi với, các Bạn nữ xinh xắn ơi !
    [​IMG]
  10. Everest2

    Everest2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2002
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    0
    Đúng là từ khi ttvnol được cấp giấy phép hoạt động thì có vẻ như nhiều box không còn có được quan hệ thân thiết như trước kia (trước khi được cấp giấy phép, tạm gọi là ttvnol hồi trước) nữa.
    Bác Admin thì nói :
    Theo thiển ý của em ,nếu đội ngũ quản trị tiếp tục kiên nhẫn dốc bầu nhiệt huyết cho TTVNOL thì những "giá như" của bác Admin sẽ thực hiện được, vấn đề chỉ là thời gian .

    The winner never quit
    The quiter never win

Chia sẻ trang này