Lạc lõng Mộy ngày nó ngủ có 4 tiếng.Nó thức làm gì? Chơi bời,tụ tập?-ko!nó thức chỉ để học. Đối với nó chỉ có chữ học và gia đình mà thôi.Trong mắt mọi người nó là 1 dứa cần mẫn chăm chỉ 1 người con ngoan.Nó cứ sống với những ngày xoay vòng và kiểu mẫu.Nó cũng có người yêu và người đó cũng được nhiều người yêu quý.Cuộc sống của nó tưởng chừng như rất tốt đẹp nhưng tất cả với nó chỉ như là 1 giấc mơ.Mọi người yêu cầu với nó quá cao.Nó cố gắng nhưng cố gắng đó hình như vẫn chưa đủ,chưa toàn diện theo nghĩa của gia đình nó Nó tự rơi vào khoảng trống rỗng của tâm hồn.Nó ko nói chuyện với người yêu nó người đã giúp nó rất nhiều,người cho nó cảm giác yên bình nhất.Nhưng người đó lại ko hiểu đc rằng trong lúc ấy chỉ cần người đó bên cạnh,ko cần 1 lời nói cũng đủ để nó có đc sự bình tĩnh.Nó chia tay với người ấy?suy sụp,trống rỗng?Nó tụt dốc?Thảm hại? Nó đã mất nụ cười,1 nụ cười từ rất lâu.Nó phải làm gì để có 1 cuộc sống của chính nó. Ko biết được!
Đơn giản vì bạn không sống cho chính mình. Bạn sống vì người khác. Mình cũng đã có 1 khoảng thời gian giống như bạn. Cảm giác như mình đang bị đòi hỏi quá nhiều, không thể làm những điều mình muốn. Có 2 cách để bạn giải quyết vấn đề này, 1 là tiếp tục như vậy, 2 là nói chuyện với gia đình, giải thích cho mọi người hiểu cảm giác của bạn và HÃY LÀ CHÍNH MÌNH ĐI. Mình đã chọn cách thứ 2...mặc dù không dễ dàng thuyết phục gia đình, thậm chí gây ra hiểu nhầm và mâu thuẫn nhưng đôi khi cần ích kỉ và quyết liệt để mình tốt hơn bạn ạ. Được saobangcb sửa chữa / chuyển vào 16:26 ngày 18/09/2007
Có nhiều người có cùng tâm sự, biết nói sao đây nhỉ, hạnh phúc chỉ trong tầm tay mà sao ta thấy nó xa vời vợi... Đôi lúc ta chỉ cần một giọng nói ấm áp, một câu hỏi vu vơ cũng làm tim ta ấm lại.. Tôi cũng giống như bạn ,muốn nắm một hạnh phúc nhỏ nhoi nhưng cũng không thể nào làm được .......Cuộc sống chẳng có gì là khó khăn nhưng tai sao tình yêu đối với một người quá khó đến thế nhỉ....
Em lại gặp bác @saobangcb rồi! Em cũng nhất trí với quan điểm của bác. Bác [nick] ngaykoanh[/nick] ạ, bác đang sống cuộc sống của bác chứ không phải cuộc sống của bất cứ ai khác. Dù gì thì đó cũng là cuộc sống của bác và bác hoàn toàn có thể quyết định những gì bác sẽ làm và sẽ không làm, nhưng em chân thành khuyên bác hãy suy nghĩ thật kĩ rồi hãy quyết định, và bác đừng bao giờ hối hận về những điều đó dù sau cùng mọi việc có ra sao chăng nữa, vì đó là quyết định của bác mà Được houocnguyen_virgo sửa chữa / chuyển vào 20:55 ngày 18/09/2007
Thực ra thế nào mới là sống cho mình? Thực ra tớ nghĩ sống làm những gì mình thích thôi là ko đủ, vì còn rất nhiều người khác bị ảnh hưởng vì mình, sống vì mình nhg cũng fải vì người khác rất nhiều. Đôi lúc chỉ muốn có ai đó bên cạnh để mình dựa vào là đủ, nhg cuộc sống là để mình sống thật sự có ích, dù có những lúc tưởng như suy sụp cũng fải đứng lên. Có như vậy mới đứng vững được.