Lạc thú ở đời? Lạc thú ở đời là gì vây? Sao đôi khi có những người hành động có vẻ dien rồ. Dó có phải là lạc thú với họ hay 0?
Lạc thú à?? Đơn giản thôi : Lạc là củ lạc, thú là thú vị====> lạc thú là ăn lạc thấy thú vị!! He he!! ở một nơi núi thò chân xuống biển Khoảng trống nhỏ nhoi là bãi cát ta ngồi Em yêu núi còn anh thì yêu biển Tự bao giờ núi và biển sinh đôi!!!
Trên đời có rất nhiều lạc thú nhưng không phải ai cũng phân biệt được lạc thú với hành vi vi phạm pháp luật. -@-@-
Biển thú vị nhất mà khi bị chìm trong đó bạn cảm thấy thú vị - đó chính là biển khoái lạc đấy ạ! Ăn xong liếm mép quèn quẹt!
Lạc là khoái lạc, thú là thú vật. Lạc thú là khoái lạc của những con thú vật. Ví như con kiến tìm thấy mồi ngon, nó khoái lắm, gọi là lạc thú của con kiến. Con ong tìm thấy mật hoa ngọt ngào, nó cũng khoái lắm, ấy là lạc thú của con ong. Con ruồi tìm thấy ... con muỗi tìm thấy ... con gà tìm thấy,... Ah, thì ra lạc thú là tìm thấy cái làm ta khoái, thế mà không nghĩ ra. t9g68