1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lạc Trung Resort ver 2.0

Chủ đề trong 'Văn học' bởi Tequila, 21/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Lạc Trung Resort ver 2.0

    [​IMG]

    Tớ dán cái ảnh này lên nhìn cho đẹp. Hứa với bạn Days là mở lại topic Lạc Trung cực mẹ nó hoành tráng này để rủ các bạn vào bốc phét, thế nhưng mãi mới làm. Bây giờ, lại chả biết bắt đầu bằng cái gì. Mà tại sao lại phải bắt đầu??
  2. sihoathuong

    sihoathuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/08/2006
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    0
    lần S ra gặp được cả Days lẫn Ego, chỉ tiếc ko gặp Teq.
    Hôm đó uống ít mà sao ko nhớ về bằng cách nào :)
  3. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    mang lổi ! up sau !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 22:11 ngày 21/03/2008
  4. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    say quá Tev ơi ! dcm ! post anh đã mai viết sau
    ảnh Tev và đồng sự (đám cưới )
    [​IMG]
    cha con thằng Ego , thằng nào đầu to hơn !?
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    bạn Butsat dep giai !!!
    [​IMG]
    chú và cháu (miẹ ! deck biết thằng nào là cháu )
    [​IMG]
    tao và cô dâu (của ông nội 50 năm về trước )
    [​IMG]
    ảnh minh hoạ cho bài sau . Các bạn thông cảm !
    Được daysleeper__ sửa chữa / chuyển vào 01:27 ngày 22/03/2008
  5. Talorossi

    Talorossi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2005
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Chẳng phải là để bốc phét sao. Giờ bác Tep cho cái chủ đề để anh, chị em vào xâu hàng.
    @ Bác Days có quả ảnh nào mà bác trym sắt, à quên Bút sắt mặc độc cái quần sịp khoe cơ thể rắn chắc ***y post lên câu Gái xinh tươi vào cái. Thực ra thì anh em đàn ông chúng ta ngồi bốc phét thì cũng đã quá là hoành tráng rồi. Nhưng em nghĩ hẳn là một lúc lâu sau thì miệng nó cũng nhạt, thế nên cái việc post ảnh nút bác Bút sắt để các bạn gái xinh tươi vào là rất ý nghĩ nhé. Lúc đấy chứ, mười ngón tay múa phím cứ gọi là vãi.
  6. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    Đúng là lâu không vào, chả hiểu cái mạng này bây giờ kiểu gì. Vào toàn lỗi, vừa rồi phải lên google mới tìm được link. Nhưng mà giờ này vẫn còn có thằng nuôi cái mạng TTVN cho anh em ra vào giải trí thì thật là quý hóa.
    Chú Talo, thực ra anh mở cái topic này, là do nể thằng Days quá, nó cứ kỳ kèo mãi. Đúng là cái loại chưa lên đời chưa lấy vợ, thời gian rỗi đ biết làm cái gì lanh quanh chỉ có vẽ vẽ mấy cái nhà, vẽ xong lại ra sân uống bia một mình uống được hai lon thì ngấy đến tận cổ. Thế nên nó mới lại thích lên mạng bốc phét. Chứ như anh, lúc rảnh rỗi sau giờ làm việc, anh còn phải tận hưởng cuộc sống bằng cách giúp vợ nhặt rau rửa bát, phơi quần áo, đi thăm họ hàng với cả thảo luận các kế hoạch phát triển kinh tế gia đình, thời gian đâu mà đàn đúm ba cái trò nhảm nhí.
    Thôi thì gọi là giúp bạn có cái mà giết những khoảng thời gian vô nghĩa buồn tẻ của đời thằng giai chưa vợ, anh mở cái topic này để anh em ra vào.
    P/S: bây giờ mà post tuyển tập ảnh bán thân (bán thân chứ không phải bán thân) của bạn Bút Sắt lên đây, có khi các em gái hâm mộ bạn Bút Sắt kéo đến rồi khéo lụt cả server, google cũng không tìm ra được link sống mà vào đâu.
  7. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    DCM ! thằng này từ dạo có vợ điêu toa đeck tả được ! đời bố chưa lên vì bố vẫn thích Mario cưới công chúa .Đeck phải như bọn mày cưới được công chúa rồi lại muốn chơi lại từ đầu .Lý do mở cái topic này thì có bạn Butsat yêu quý của tao làm chứng !*** .
    Lâu ngày trình làng anh chị em chắc phải viết cái đeck gì nghiêm túc tí .Loại Mario cưới công chúa rồi im con mieeeeeeeee đi !
    Thân cùng các đồng đạo !
    dạo này thế đeck nào mình nằm mơ cứ thấy mình làm phi công .Có khi đến 3 đêm một lần thấy mình làm phi công . Thôi thì lái đủ loại máy bay .Từ TU của Ngay lợn đến Boeing Mẽo đến AriBus mí bạn Eu .Có khi còn lái cả loại của Nhật bẩn dùng ném bom Trân Châu cảng trong thế giới thứ 2 nữa. *** ! vui đeck tả được !
    Mới hôm qua đây chứ đâu , mơ thấy lái con Aribus 330 chở hơn 100 khách đang bay qua Bangkok lại nhầm kon mie nó qua Macau .Đến đoạn .Thế ddeeeck nào rồi cũng được hạ cánh .
    Hạ cánh xong phát bọn tiếp viên mình mí cả phi hành đoàn cứ thế tát vào mặt cơ trưởng (là tao )*** nhục xịp đeck tả .!Nhưng rồi cũng êm xuôi . Bọn bảo dưỡng máy bay của ga hàng không Macau cứu cơ trưởng một vài bàn thua trông thấy .*** ! bọn nó thông báo là động cơ phải máy bay có lổi Kỹ thuật ! hhaha ! đời ****** còn xuân chán
    ! thế là đêm nay lại được làm cơ trưởng .Mơ đến đấy thằng chủ đầu tư gọi kon miẹ dậy .Chán đêck thèm góp ý !!!
    thế là đêm nay tao vẫn muốn mơ làm cơ trưởng .Mà thôi ! lái máy bay chiến đấu phê hơn . Cầu chúa lòng lành cho con đêm nay được làm chiến sỹ phi công dũng cảm láy con F17 ném bom chít miẹ thằng tàu . Con nguyện hy sinh cho sự nghiệp phi công vĩ đại mà người đã mang đến cho con trong những giấc mơ !!! Nếu chúa thương hơn tí nữa thì cho con được đáp cánh an toàn vì đêm mai Alah se mang đến cho kon một giấc mơ khác .Giấc mơ được làm cơ trưởng trên kon Boeing 747 chở đoàn Hoa Hậu ra Nha Trang tăm nắng ! *** ! Mọi chuyện hãy chờ sau đêm nay
  8. mps

    mps Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2004
    Bài viết:
    1.107
    Đã được thích:
    0

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    tặng Dinga
  9. Tequila

    Tequila Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/09/2001
    Bài viết:
    1.536
    Đã được thích:
    0
    ***! Một lý do quan trọng khiến tao nghĩ là mày đ$o bao giờ có thể thành người được (xin đọc Chúng ta không thể thành người @Azit Nêxin) , đó là cái thái độ cà chớn, bắng nhắng, bựa... mọi nơi mọi lúc, kể cả những khi cần nghiêm túc đàng hoàng. Ví dụ mày nói chuyện giọng này với bọn sếp và khách hàng của mày thì không sao, nhưng khi nói chuyện với tao, một người đàn ông đàng hoàng và hết sức chân chính thậm chí là chân chính vãi cả @, thì nhất định mày phải nói năng một cách lịch thiệp. Không thể cứ ***, *** luôn mồm thế được. ***!
    Mày thử nghĩ xem, giá kể sau này con giai thằng Ego đọc được những gì mày viết, nó sẽ nghĩ thế nào về bạn bè của bố nó, và nghĩ thế nào về chính bố nó. Chắc hẳn nó sẽ nghĩ bố Ego của nó chẳng ra gì cả. Biết sự thật về người bố của mình thì tốt thôi, nhưng trong trường hợp này theo tao không nên.
    ***
    Chửi bạn xong, tớ bỗng nhiên nhớ tới một bài thơ cực kỳ hay trong truyện ngắn gì của Nguyễn Huy Thiệp, bèn google:
    Ing noọng ơi, ing noọng ơi
    Nếu em xây nhà
    Thì đó là ngôi nhà nhỏ với cửa sổ rộng
    Trong nhà có bếp lửa hồng
    Trên bàn có cắm bông hoa đỏ và bông hoa trắng
    Chăn đệm mới thơm tho
    Bên cạnh em có anh
    ...
    Tớ ngờ rằng khi viết ra đoạn thơ trên, Nguyễn Huy Thiệp đã hình dung ra một ngôi nhà tương tự như ngôi nhà cổ xây từ những năm 199x nằm trong khuôn viên Lạc Trung Resort. Tất nhiên với trí tưởng tượng phong phú của một nhà văn, ông đã cách điệu hóa những vỏ chai thành bông hoa đỏ và bông hoa trắng.
  10. daysleeper__

    daysleeper__ Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.087
    Đã được thích:
    0
    *** ! mấy tuổi rồi mà thằng này nó mang cái khái niệm thành người ra đây doạ bố hả cu ? Tao thì không qua trọng sẽ thành cái gì .Miễn sao được làm phi công hằng đêm là tốt rồi !
    Đến đây nói về chuyện con bạn Ego vậy !
    Thật ra tao thấy bạn ego va con trai rất giống nhau ở cả tướng mạo lẫn tâm hồn . Bây giờ nói thật luôn là *** từ thuở tao biết kết bè lập phái đến giờ tao chưa gặp thằng nào có "tâm hồn " trong sạch và cao đẹp như bạn Ego nhà ta . Bạn hiền lành , rất điềm tĩnh với bạn bè , với vợ và với mổi lúc cho con ỉa hay giặt tả ,dọn cu''k cho con . Bạn sống ngay thẳng , không lươn lẹo , không điếm đàng ,chó đàn ,như các KTS khác chỉ mong ăn tiền chủa CĐT .Bạn chăm làm , thương yêu nhân loại , tình thương mến thương với cây cỏ ... Nói chung bạn Ego là một cái lẩu thập cẩm chứa toàn các loại tốt đẹp .Đến đây tao mới giật mình ngẩm lại sao một người như bạn Ego có thể chơi được với cái loại như bạn Tev được nhỉ ??? .Âu cũng là duyên số là vậy .
    Hình như bài tho cu Tev viết trong truyện Bạc Kỳ Sinh thì phải . Nếu hôm nào anh em có nhiều thời gian . Qua chổ chú Thiệp ăn cơm rồi mời chú qua LacTrung mình uống rượu .Lâu không gặp chắc chú rách mình lắm đây ! hây zaa !

Chia sẻ trang này